HIỀN TÀI Ở ĐÂU RA?
"Hiền tài" nguyễn đức kiên, tốt nghệp hệ "Rửa Bát" xứ người, nay là cố vấn về kinh tế cho thủ tướng nguyễn xuân phúc, kiên đã từng nổi đình, nổi đám, nổi lình bình như C... khi sửa 'Trạm Thu Phí' thành 'Trạm Thu Giá' - hình Internet.
Nguyên Anh
Sau thời gian an hưởng của cải có được qua lợi dụng chức vụ quyền hạn khi còn tại chức, Trương Tấn sang, bí danh Tư Sâu, nguyên CTN đã có bài phát biểu mị dân về cái được gọi là “Tìm chọn hiền tài”.
Nghe mà buồn cười cho những ngôn từ đại ngôn và những phần trích dẫn lịch sử Việt Nam thời phong kiến đã làm để có hiền tài ra giúp nước của y, thế nhưng đảng lại không phải là nhà Lê, Trịnh, Nguyễn mà đảng chính là nhà cầm quyền độc tài cộng sản Việt Nam.
Hiền tài do đâu mà có?
Ai cũng biết rằng hiền tài muốn có được phải đầu tư thông qua giáo dục hoặc mặc nhiên mà có do cơ hội, thế nhưng tính từ cột mốc thành lập nước VN Dân Chủ Cộng Hòa tại miền Bắc và sau khi thống nhất miền Nam bằng vũ lực mang tên nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam hôm nay đã trải qua nhiều thế hệ, thế nhưng nền giáo dục trong nước không hề đào tạo ra được một nhà khoa học nào mang tầm cở thế giới, đừng nói chi đến những lĩnh vực vỹ đại như phi thuyền, máy bay, tàu ngầm, thuốc chữa Covid19 mà sự thật đáng buồn là Việt Nam chưa hề phát minh ra được một chiếc xe gắn máy mang thương hiệu Made in VietNam cho riêng mình!
Hiền tài mặc nhiên có được ở đâu?
Hiền tài mặc nhiên có được có rất nhiều tại miền Nam Việt Nam, họ là những người đã được đào tạo bài bản theo đúng nhịp tiến văn minh của thế giới, thế nhưng đảng đã phá nát khối nhân tài này bằng sự trả thù đê tiện, họ đã chết trong các trại cải tạo, trong con đường vượt thoát khỏi một đất nước sắt máu của một loại chủ nghĩa cộng sản lai căng, một đất nước đã trải qua hàng chục năm chiến tranh nhưng sau đó không lo đẩy mạnh sản xuất nhằm tích lũy thặng dư quốc gia mà lại áp dụng cái chủ nghĩa bao cấp ban phát cộng thêm chiến tranh gây nên thảm trạng đói nghèo khắp quốc gia, những người đã thoát được đến bến bờ tự do thì đã học tập, làm việc nơi xứ người, họ đâu có muốn về cái quê hương mà mình đã chối bỏ để làm loại ‘hiền tài’ vớ vẫn phục vụ cho đảng?
Như vậy ai cũng thấy rõ rằng cái chương trình tìm kiếm hiền tài ra giúp nước của đảng cũng chỉ là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược ngoài ra hiền tài không thể xuất hiện bởi vì các lý do chính sau đây:
Chủ nghĩa lý lịch & công thần.
Hiền tài làm gì có cơ hội ra giúp nước tại Việt Nam một khi đảng csVN vẫn xem lý lịch là yếu tố căn bản quyết định. Cái chương trình lý lịch này đã làm thui chột hàng vạn nhân tài Việt Nam, gây nên nạn chảy máu chất xám khi những người trí thức, tinh hoa, phải bỏ nước ra đi bởi vì trong lý lịch của mình có dính dáng đến chế độ cũ, họ không được phép học tập (Đại Học), không được đối xử công bằng thì họ cũng không tha thiết gì tham gia làm việc cùng cái chính phủ chỉ biết lợi dụng mình.
Duy trì chế độ công thần, đảng csVN đã làm cho đất nước không thể phát triển, hãy nhìn dàn lãnh đạo nước từ xưa đến nay, những Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Đinh La Thăng, Nguyễn Thị Kim Tiến xuống đến các thành phố lớn đều là con em của những kẻ “có công với cách mạng” (dù cho cuộc cách mạng đó chỉ đem đến đói nghèo, lạc hậu!). Điều này làm cho những kẻ không có kiến thức lãnh đạo những người có trình độ, với những trí thức chân chính thì chắc chắn không ai chịu làm, chỉ có những kẻ cơ hội, mạo danh trí thức mới mong muốn chui vào hệ thống để khom lưng tìm kiếm kẻ hở nhằm làm giàu bất chính.
Cơ chế đãi ngộ không xứng đáng.
Tại nước ngoài khả năng của thành phần trí thức được đãi ngộ xứng đáng, họ có thể dễ dàng có được từ 5, 10 cho đến hàng trăm ngàn đô la/ tháng (bác sỹ chuyên khoa thần kinh, tim mạch, khoa học gia…;) còn đồng lương của đảng thì chỉ là bèo nhèo bạc nhạc, họa may nếu đảng có chấp nhận trả lương cao thì cũng chỉ là ăn xổi ở thì, cứ nhìn những ông Huấn Luyện Viên đá banh nước ngoài thì đủ hiểu, khi thắng thì tung hô họ đến tận mây xanh, còn khi bại thì ngay lập tức sa thải, một nhà nước như vậy thì ai sẽ về để phục vụ?!
Lồng ghép chính trị ép buộc vào giới trí thức.
Chính trị là điều không thể thiếu trong đất nước csVN, học sinh, sinh viên, giáo viên, bác sỹ, kỹ sư đều bị nhồi sọ vào đầu cái tư tưởng đảng là vỹ đại, đảng là lãnh đao, đảng là tối cao, vì thế những ‘hiền tài’ mà đảng đang tìm kiếm cũng cùng chung công thức, họ cũng bị ép buộc hệ tư tưởng của mình thần phục đảng để được làm việc, thế nhưng nếu suy nghĩ ở chiều ngược lại thì đảng đã quá lố bịch khi ép buộc giới khoa học, tinh hoa phải nuốt cái mớ lý luận củ rích nhai đi nhai lại hàng chục năm trời của mình, khoa học, trí thức phải làm công việc của họ và chính trị ép buộc là điều khôi hài không tưởng, do đó cái loại trí thức, hiền tài xã nghĩa chỉ là những con ngựa bị bịt mắt và chỉ biết có một lối mòn quen thuộc mà không hề biết đến xung quanh mình là hàng hàng lớp lớp xa lộ cao tốc.
Như vậy có thể thấy dưới sự cai trị của đảng hiền tài đã và đang bị thui chột, không ai có thể làm việc trong một môi trường băng đảng, bè nhóm, lý lịch, công thần, nếu có thì chỉ có loại trí thức ngu trung, cơ hội, những ‘hiền tài’ ở nước ngoài đói quá, lười quá, cho nên phải về để ‘cống hiến’, có những ‘nhà báo’ chuyên báo đời ngáp lên ngáp xuống ở xứ người nay được đảng thảy cho khúc xương thừa là mừng húm sủa lên inh ỏi, có những ‘hiền tài’ quay đầu để về nước đảng cho ăn nhậu, gái gú..; còn thật ra chả có ma nào chúng nó chịu về một khi cái đảng thổ tả mang tên cộng sản Việt Nam vẫn còn chình ình trên đầu trên cổ toàn dân!
Thêm vào đó là cái loại ‘hiền tài’ tự dưng trên trời rớt xuống, đi rửa chén xứ người mõi tay quá cho nên tự phong cho mình mấy cái học hàm, học vị về giúp nước như tay cố vấn cho thủ phúc mang tên nguyễn đức kiên, cái bọn ‘hiền tài’ này chúng nó chỉ có một ước mơ duy nhất là không cần học tập cống hiến mà vẫn giàu không thua gì các triệu phú nước ngoài, vì thế xin lỗi bạn đọc tôi đành phải mượn một câu trong cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” để mô tả về bọn chúng: “Trình độ thì có hạn, mà thủ đoạn lại có thừa”!. Cái loại ‘hiền tài’này về giúp nước thì chúng giàu lên nhanh chóng và ngược lại đất nước cũng nghèo đi tỷ lệ nghịch.
Không tin ư?
Dễ thôi cứ mò lên Google mà xem đất nước Việt Nam đứng hạng thứ mấy trong bảng xếp hạng của thế giới là biết ngay tài năng của các 'hiền tài' ngay ấy mà.
Tham khảo: https://dangcongsan.vn/tieu-diem/tim-chon-hien-tai-522547.html