Mất Tính Tự Chủ

07 Tháng Hai 20219:06 CH(Xem: 5287)

                                             Mất Tính Tự Chủ

safe_image.php                                                          Hình từ FB Lộc Dương


Vũ Hoàng Anh Bốn Phương




    Nếu ai đó nghĩ rằng mạng xã hội sẽ làm cho sự hiểu biết của mình mở rộng ra thì cần phải xét lại để xem chính sự hiểu biết của mình mở rộng hay bị mạng xã hội chi phối cái hiểu biết của mình.

Thời đại 4 năm của ông Trump làm tổng thống là dịp để mọi người, đặc biệt là người Việt, rút ra bài học cho bản thân. Tại sao người Việt thích những bản tin giả và phải chăng những bản tin giả đó, được hệ thống kỹ thuật AI (artificial Intelligence) cho chúng ta những bản tin mà chúng ta thích nghe? Tại sao bạn vào mạng xã hội như là Facebook, bạn chỉ thấy những bài của một số người mà không thấy toàn bộ những bài của người khác ý tưởng với bạn?

Có người cho rằng nếu bạn không tương tác với người khác thì bài của người kia đưa lên hoặc bài của bạn đưa lên, sẽ không hiện lên để bạn xem hoặc để người bên kia xem. Điều này chỉ đúng một phần nào đó chứ chưa chắc là đúng toàn phần. Tại sao? Xin đưa ra một thí dụ để chứng minh là những thông tin chúng ta nhận được từ các bạn khác trên mạng xã hội, đã được hệ thống kỹ thuật của AI cho chúng ta những “món ăn” tin tức mà chúng ta “muốn” qua những mẫu tin mà chúng ta đăng trên nhà của chúng ta. Hãy lấy một thí dụ chứng minh.

Facebook Ngàn Lau chuyên nói về chủ đề Con Người. Mã đã nói về chủ đề Con Người thì sẽ không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, màu da, nam-nữ, già-trẻ, có địa vị trong xã hội hay không có địa vị trong xã hội -- sẽ được mổ xẻ để mọi người nhìn rõ những con người trong xã hội chúng ta đang sống. Với chủ đề đó trước khi có Trump, nhiều người trong danh sách bạn của Ngàn Lau được hiện bài của họ lên thường xuyên. Nhưng rồi Trump xuất hiện. Những người quan tâm về Con Người tự nhiên trở thành chỉ quan tâm đến Trump và ủng hộ Trump như người Việt đã từng ủng hộ Hồ Chí Minh. Khác chăng là Hồ Chi Minh gian dối âm thầm còn Trump thì không cần phải giấu diếm cái nói láo của mình. Đảng cộng sản việt nam cần người trung với đảng chứ không cần người tài. Trump cũng cần người trung thành với Trump chứ không cần người tài giỏi. Ai tài giỏi mà không trung thành thì sẽ bị đuổi.

Facebook Ngàn Lau vẫn tiếp tục chủ trương nói về Con Người và Trump là một trong những đề tài được nói đến để cho mọi người thấy được bản chất cộng sản của Trump, con người gian dối của Trump, cũng như bản chất độc tài của Trump. Nói nôm na của người ủng hộ Trump là bài viết chống Trump. Và từ đó, những bài viết của một số bạn nay đã quay sang ủng hộ Trump tự nhiên biến mất hoặc chỉ hiện lên ở một vài người.

Thế rồi tự nhiên trong một ngày tháng 12, một bài viết của anh Lộc Dương hiện lên, sau đúng gần ba năm không hề gặp bài của anh dù anh vẫn hiện hữu trên facebook. Bài anh Lộc Dương chỉ ra cái gian dối của Trump trong vụ thưa kiện bầu cử. Và cũng qua những trao đổi ý kiến trong bài thì họ (người ủng hộ Trump) đánh giá anh Lộc Dương đi theo “tà đạo”, loại người phản trắc, và họ đã tin lầm anh Lộc Dương trong quá khứ ủng hộ ông Trump. Anh Lộc Dương cũng rất lịch sự và kiên nhẫn, trả lời từng người một mà những người đó dùng từ ngữ “gạch đá” đủ để anh Lộc Dương xây căn nhà mới 4 tầng. Cũng qua những cuộc trao đổi đó, facebook Ngàn Lau mới biết là anh Lộc Dương đã bỏ phiếu cho ông Trump trong năm 2020 nhưng nay thấy sự láo liếu của Trump, không tôn trọng nền dân chủ cho nên anh lên tiếng chống đối dù rằng anh biết anh sẽ nhận gạch đá từ phe ủng hộ Trump.

Qua sự kiện bài viết của anh Lộc Dương xuất hiện sau 3 năm chỉ bởi vì bài viết đó chống Trump, người viết bài này liên lạc với anh Lộc Dương để tìm hiểu nguyên do ra sao. Thì cũng theo anh Lộc Dương, bài đăng trên FB Ngàn Lau anh ta cũng không thấy mãi cho đến khi sự tương tác xảy ra trong tháng 12. Phải chăng đó là sự tương tác hay tại nội dung bài của anh Lộc Dương trong tháng 12 chống Trump nên AI cho chúng ta (anh Lộc Dương và FB Ngàn Lau) “ăn” những món ăn chống ông Trump? Có thể là gồm cả hai bởi vì sự kiện bài anh Lộc Dương hiện lên để FB Ngàn Lau có thể đọc được chắc chắn không phải từ sự tương tác (gần 3 năm không tương tác với nhau) mà là nó có nội dung chống Trump cho nên FB Ngàn Lau thấy được để đọc.

Một số bạn khác cũng cho biết rằng, chẳng hiểu tại sao, họ chỉ nhận được những bài viết từ người cùng phe chống Trump thay vì nhận được bài viết từ nhiều góc cạnh trong qua khứ từ nhiều thành phần khác nhau, ý kiến khác nhau. Điều này có thể giải thích tại sao, những người cuồng Trump tiếp tục cuồng Trump bởi vì họ được AI cung cấp tin tức giả bởi họ thích đọc, thích nghe những tin tức giả. Điều này giải thích tại sao FB Ngàn Lau không còn thấy những người Việt trong Việt Nam đọc bài hoặc cho ý kiến mà những người này, trước đó hay đọc bài và cho ý kiến cho đến khi sự kiện Trump xảy ra.

Người viết bài này vẫn cho rằng AI cung cấp những tin tức mà AI nghĩ rằng thích hợp với ta và vô tình, chính bản thân ta bị AI điều khiển mà chúng ta có thể không nghĩ đến bởi sự điều khiển một cách tự nhiên, tự nguyện nếu chúng ta không nhìn sự kiện để phân tích vấn đề.

Mong các bạn đóng góp ý kiến cho vấn đề này để mọi người, tự bản thân mình, rút ra bài học để cố gắng thực hiện được tinh thần tự chủ ở bản thân mà không để AI làm chủ chúng ta một cách tự nhiên.

       VHABP

Tháng 1 năm 2021
   (Việt lịch 4900)
Ý kiến bạn đọc
08 Tháng Hai 202111:00 CH
Khách
Từ khi trao đổi với tác giả bài viết này ( Facebook Ngàn Lau) tôi mới giật mình nghĩ lại và thấy cái gọi là Hệ thống kỷ thuật AI ( Artificial Inteligence ) chắc là có thật. Bởi vì quả đúng là trước đây khi còn ủng hộ Trump tôi chỉ đọ được và tương tác với phần lớn bạn có cùng lập trường. Rồi từ khi Trump thất cử, chơi lầy lội kiểu Chí Phèo, tôi quay qua viết bài phản đối và châm biếm Trump, thì tự nhiên tôi lại đọc được những bài của các tác giả chống Trump kịch liệt như Ngàn Lau hay Tường An..v.v.., những bạn FB mà cả mấy năm liền tôi không hề tương tác, ( hông thấy bài sao tương tác được). Đây là thực tế đã xảy ra cho tôi, hy vọng các bạn khác cùng đóng góp để ta có thể nắm chắc và giải mã được cái hệ thống AI mà tác giả Ngàn Lau đã nêu lên ở trên.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Mười 20166:30 CH(Xem: 10532)
Người đọc chắc hẳn không quên với chiến công của ông Bùi Minh Kiểm tay không ghì càng trực thăng UH-1 xuống sát mặt đất để tiêu diệt vào năm 1972. Trọng lượng của chiếc UH-1 không tải là 2365 kg và có tải là 4100 kg, để làm được việc “ghì càng trực thăng xuống” chắc hẳn chỉ có “siêu nhân” trong điện ảnh Hollywood!
05 Tháng Mười 20166:45 CH(Xem: 10437)
Nhưng than ôi! Đó là lời gan ruột của Nguyễn Như Phong, lời ai điếu cho phận làm báo tại Việt Nam vậy. Mà nhìn con chó xem nó có phải xấu hổ, nhục nhã vì hết lòng bảo vệ chủ nhân, hay mừng vui ve vẩy cái đuôi khi chủ về không? Không hề!
03 Tháng Mười 20166:15 CH(Xem: 9774)
Những blogger, facebooker hoạt động dân chủ ở Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng… sống trong vòng vây của an ninh, bị triệt mọi ngả công việc, bị bắt giữ tùy tiện thường xuyên, bị quấy nhiễu về đời tư, bị đánh đập, đe dọa liên tục, họ còn chẳng sợ..
01 Tháng Mười 20166:30 CH(Xem: 8433)
cậu muốn làm chó nhưng cũng không xong, mà làm người lại càng không xong nốt.....
29 Tháng Chín 20166:30 CH(Xem: 9106)
Hóa ra nhà báo hẳn hoi, lề phải hẳn hoi, báo lớn hẳn hoi, cũng đừng mong được dư luận viên và an ninh nể. (Hai lực lượng đó thực ra là một thôi, vì đội ngũ dư luận viên chuyên nghiệp đều là do an ninh giật dây, chỉ đạo, cung cấp thông tin cả). Đúng như Trung Bảo nói, “nhà báo khác chó gì dân”!
28 Tháng Chín 20166:30 CH(Xem: 12075)
Có thể là vẫn còn hơi sớm, nhưng chắc chắn sẽ không sai khi khái quát rằng, nền báo chí cách mạng Việt Nam đang chết tức tưởi, chết thê thảm trong tay của đảng; và báo mạng tự do, Facebook tự do… đang ngày càng lên ngôi trong lòng Dân. Báo chí cách mạng Việt Nam đã CHẾT trong lòng Dân, khi những nhà báo cách mạng lề đảng đã quá nhu nhược hèn kém cam tâm cúi đầu tự biến mình thành những ông thợ viết tuyên huấn trá hình, chỉ còn là cái loa nhai lại, phục vụ cho loại báo lề đảng, mà thực chất bây giờ, cũng chỉ còn như là tờ công báo!
27 Tháng Chín 20169:27 CH(Xem: 9136)
Đẹp cái gì khi phải lội bì bỏm trong những vũng nước cống, nước đái thải xuống cống và nó ngập ngụa lềnh bềnh? Chỉ có những thằng, con bại não mới tự cho là hay là đẹp chứ người dân thì thấy không hay một chút nào!
25 Tháng Chín 20165:45 CH(Xem: 13939)
Sau chuyến thăm, Bác và BCT bàn cách để giúp đỡ cho nhân dân trong các xã anh hùng... và sau đó Bác và các đc trong BCT thống nhất cách làm là xây cho các xã một tượng Bác. Các đc trong BCT và Bác Hồ kính yêu thống nhất rằng, mỗi khi khó khăn, đói hay có hy sinh, nhân dân sẽ ngắm tượng Bác kính yêu và tất cả những gian khổ mất mát sẽ được làm vơi đi....
21 Tháng Chín 20166:30 CH(Xem: 9819)
Nếu trường hợp ở Việt Nam, thì phóng viên viết bài không tốt cho đảng Dân chủ của bà Clinton theo cái kiểu đó thì coi như đời tàn vì sẽ thất nghiệp mà lại còn... vợ đẻ, con đau, nhà nước ngập bởi triều cường; cả gia đình sẽ mang bị gậy đi ăn mày; Có khi còn phải đi bóc lịch vì dính... bẫy trong hai cái còng của bộ luật hình sự nữa.
15 Tháng Chín 20166:30 CH(Xem: 10536)
Sự kiện nóng bỏng về tương lai của một vùng sinh tồn của người Việt bị bịt chặt lại. Bất chấp mọi phản biện khoa học hay chính luận kêu gọi hãy dừng lại tội ác này, cuộc chơi của một nhóm người trên lưng dân tộc sẽ vẫn tiếp diễn, chỉ khác là từ đây sẽ được tổ chức quy mô hơn, đê tiện hơn.
07 Tháng Năm 2024
Người ta nói cộng sản 'tẩy não' đầu óc con người thì không đúng lắm mà phải nói rằng cộng sản rất có khả năng huấn luyện thú, bởi vì con người cha mẹ sinh ra có đầu óc, tay chân, giác quan bình thường, nhưng khi đã vào tay đảng Tận thì từ người chúng nó đều hóa... Chó, bởi vì tố chất của loài chó là trung thành, cho nên không cần biết đúng sai chúng nó cứ sủa nhặng, sủa xị lên ra vẻ ta đây là con chó trung thành nhất để lập công cùng đảng... Nhà Hậu Hồ sau khi một thi nhân cùi bắp sáng tác ra bí kíp "Sát Thủ Đầu Mưng Mủ" thì ngày nay có rất nhiều câu nói hay, mà câu hay nhất là "Con chó sủa suốt đời không thành người - Còn có bọn người chỉ mới... nói có mấy câu bỗng nhiên... hóa chó!"
06 Tháng Năm 2024
Loại cán bộ này từng bị kết án đã công khai phê bình, chỉ trích Chủ nghĩa Cộng sàn Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đướng lối cai trị độc tài của đảng. Họ còn bị lên án “ngoảnh măt làm ngơ” trước nhửng chỉ trích đảng. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi đảng chọn cán bộ có các tiêu chuẩn: “Thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Ngoài ra, bản thân họ cũng cần chứng minh “tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về...
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung