Những Kẻ Khốn Khổ
Xin bạn đọc đừng lầm lẫn Những Kẻ Khốn Khổ này với Những Người Khốn Khổ (Les Misérables) trong tác phẩm văn học nổi tiếng của văn hào Victor Hugo thế kỷ 19. Những kẻ khốn khổnày hoàn toàn không có bản chất lương thiện, giống hay tương đồng với Jean Valjean, nhân vật chính trong tác phẩm của Victor Hugo. Jean Valjean vì đói khổ mới đi ăn trộm bánh mì để bị bắt, vì muốn sống cuộc đời tự do nên khi ở tù mới tìm cách vượt ngục. Khi có điều kiện Valjean đã sống cuộc đời rất lương thiện, trở thành một người nhân ái, một thị trưởng tốt bụng.
Những Kẻ Khốn Khổ trong bài viết này, trong nước cũng như ở hải ngoại, bản chất, hoàn cảnh sinh sống hoàn toàn trái ngược với Jean Valjean. Họ không hề đói ăn, thiếu mặc, nghèo nàn, cơ cực, không có việc làm, phương tiện sinh sống... để phải đi ăn trộm. Một số trong họ là những luật sư, kỹ sư, nhà báo, nhà nghiên cứu, linh mục, lãnh đạo tôn giáo... số khác đã từng ở tù vì chống đối chế độ cộng sản, chống lại áp bức, bất công, đòi hỏi quyền tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền… Họ khốn khổ vì cái tâm bất chánh của họ.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 03.11.2020 cùng những diễn tiến trong tiến trình kiểm phiếu sau đó chẳng những làm lộ rõ sự hèn nhát, bất lương, lố bịch, gian manh, trơ trẽn... của ông Donald Trump, đương kim tổng thống Mỹ và một số đảng viên đảng Cộng Hòa mất phẩm chất, đồng thời cũng phơi ra trần trụi những khuôn mặt thật của Những Kẻ Khốn Khổ người Việt Nam nói trên.
Nhờ Donald Trump người ta nhận ra rằng, hầu hết Những Kẻ Khốn Khổ nói trên chỉ đấu tranh chống áp bức, bất công, đòi hỏi dân chủ, tự do ngôn luận cho... chính bản thân họ chứ hoàn toàn không cho giá trị phổ quát mà họ xiển dương. Bởi, không ai đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận có thể ủng hộ một kẻ độc tài, vô đạo đức, thiếu văn hóa, chỉ trong gần 4 năm cầm quyền nói láo, nói dối hơn 20.000 lần (1), luôn miệng chửi bới, vu khống truyền thông tự do là những nguồn loan tin giả (fake news).
Có thể nói không sợ sai lầm rằng Donald Trump là điểm hội tụ của tất cả những thói xấu xa, ác độc nhất của con người. Nham hiểm, gian ác, nói láo, nói dối, lẻo lự, kỳ thị chủng tộc, phân biệt màu da, trơ trẽn, lì lợm, hèn nhát, tự kiêu, hoang tưởng, thù vặt, thù dai…, không tật xấu nào của con người mà Donald Trump không có.
Sẽ có người đặt câu hỏi: - Trump tệ hại như thế, tại sao có đến 74 triệu người bỏ phiếu cho Trump trong lần bầu cử vừa qua? Câu trả lời thật đơn giàn: - Vì nhẹ dạ, bịt mắt, bịt tai, không chịu tìm hiểu sự thật, vì ganh tị, vì hận thù, vì mặc cảm, vì kỳ thị, vì lười biếng, vì hoang tưởng…
Nhớ lại thời gian khoảng 10 ngày sau bầu cử, khi kết quả đếm phiếu gần như chắc chắn 100% ông Joe Biden sẽ nhận được 306 phiếu đại cử tri, Những Kẻ Khốn Khổ liên tiếp tung ra những thỉnh nguyện thư, phổ biến tới tấp trong cộng đồng người Việt qua mạng xã hội facebook, twitter, email... kêu gọi ký tên, gọi điện thoại cho Tối Cao Pháp Viện yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử. Mục đích của Thỉnh Nguyện Thư là 3 triệu chữ ký hoặc 3 triệu cuộc gọi tới TCPV.
Những chuyện tào lao này nhanh chóng chìm xuồng khi Tối Cao Pháp Viện bác bỏ đơn kiện của Ken Paxton, bộ trưởng tư pháp của bang Texas khiếu nại sự vi hiến về bầu cử của 4 bang Georgia, Pennsylvania, Michigan, Arizona,
Tuy nhiên, Những Kẻ Khốn Khổ vẫn không mệt mỏi, không nản lòng, họ tiếp tục, kiên trì bới móc, săn lùng những thành phẩm từ các lò sản xuất rác rưởi, cặn bã như Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times), Tân Đường Triều (New Tang Dynasty) Breitbart, Nguyễn Thùy Trang... phát tán, chuyển tiếp hoặc xào nấu các thuyết âm mưu về gian lận bầu cử hoặc viết những status, tin nhắn phổ biến liên tục ngày này qua ngày khác với mục đích đầu độc, hướng dẫn dư luận.
Ngày 14.12.2020 sau khi cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden là tổng thống thứ 46, Những Kẻ Khốn Khổ tung ra đòn mới, kêu gọi ký thỉnh nguyện thư, yêu cầu ông Donald Trump ban hành lệnh thiết quân luật (Martial Law), giới nghiêm toàn nước Mỹ, hủy bỏ kết quả bầu cử ngày 03.11.2020, bắt nóng, khẩn cấp các ông Joe Biden, Barack Obama, một số lãnh đạo quan trọng của đảng Dân Chủ…
Lời kêu gọi sử dụng thiết quân luật, hủy bỏ kết quả bầu cử – thật ra không phát xuất từ cộng đồng người Việt mà từ cựu trung tướng Michael Flynn, tên phản tướng cấu kết với người Nga, đi tù vì nói dối, khai gian trước quốc hội (2), được Trump ân xá nên muốn nâng bi, lấy lòng Donald Trump – được Những Kẻ Khốn Khổ lan truyền rộng rãi với hi vọng có thể thay đổi được thực trạng về bầu cử, đảo ngược tình thế, xóa bỏ nền cộng hòa, xé nát hiến pháp, phá tan nước Mỹ.
Tham mưu trưởng lục quân, tướng James McCoville đã độp thẳng vào mặt Mike Flynn khi tuyên bố: “- Quân đội không tham gia vào kết quả bầu cử” (3).
Do đó phải hiểu rằng, Những Kẻ Khốn Khổ Việt Nam khi vật vã, khổ sở tung tin hay mong mỏi chuyện thiết quân luật, giới nghiêm, hủy bỏ kết quả bầu cử ở Mỹ chỉ có duy nhất một mục đích: - Lèo lái, hướng dẫn dư luận quên đi hiện tình đất nước Việt Nam, quên đi cuộc bầu bán, đấu đá của đảng CS đang giành giật, sắp xếp chỗ ngồi với nhau, quên đi chuyện bão lụt, chuyện lây nhiễm, chết chóc vì Sars-CoViD-2, chuyện kiếm sống đang mỗi ngày càng thêm nhiều khó khăn.
Những Kẻ Khốn Khổ được lợi lộc gì ngoài sự thỏa mãn thủ dâm chính trị khi loan truyền, phát tán những bài viết, tin tức, status...đó? Chỉ bản thân họ mới có câu trả lời chính xác, bởi khi nước Mỹ hỗn loạn, suy yếu, quốc gia nào thích thú, sung sướng, hưởng lợi nhiều nhất nhất nếu không phải là Nga, Tầu Cộng, Bắc Hàn, csVN…? Vậy họ là ai, làm gì và làm cho ai? Hỏi tức là trả lời vậy.
Gửi ý kiến của bạn