Đoàn xe khủng của tổng thống Donald Trump gồm 36 chiếc, trong đó có 2 chiếc “ quái thú “ giống hệt nhau, phóng vun vút trên đường cao tốc dẫn từ phi trường Nội Bài về tới tỉnh Hà Nam.
Đến làng Vũ Đại, đoàn xe dừng lại trên một con đường đất hẹp và nhỏ. Tại đây, tổng thống Trump cùng một cô Thông dịch viên và 12 cận vệ xuống xe, lội bộ theo lối mòn trơn trợt dẫn tới một cái lều nằm sát bờ sông, xơ xác những bụi chuối. Trong lều, ngoài Chí Phèo đang nằm say khướt, còn có thị Nở đang lui cui bên bếp lửa. Cái mũi to và sần sùi như quả cam sành của thị cứ phập phồng lên xuống, hít hà mùi cháo hành thơm ngát trong nồi.
Thấy có đoàn người lạ vào trong lều, cái đầu óc đờ đẫn của thị mãi cũng không nhận ra chuyện gì, đến nỗi cô thông dịch phải lên tiếng “ Đây là tổng thống Mỹ, muốn gặp ông Chí Phèo”. Đến lúc ấy thị mới hiểu và lập cập rót ra từ trong cái ấm móp méo, đen kịt những muội khói, một thứ nước gì nhớt nhớt, vàng vàng để mời tổng thống, nhưng tay mật vụ Mỹ trắng, cao lớn đứng cạnh đấy đã gạt bát nước đi và ra dấu cho thị phải bước ra ngoài. Chỉ để lại trong lều ông Trump và cô thông dịch.
Trong bóng tối nhờ nhờ, Trump mò mẫm bước lại gần chiếc giường ọp ẹp, hôi như tổ cú, tí nữa thì vấp vào cái quang gánh và đôi lọ nước mà thị Nở quăng bừa bãi giữa lều. Trên giường, Chí Phèo đang nằm lơ tơ mơ giữa một đống không biết là quần áo, chăn màn hay giẻ rách. Trump khều khều :
-Này, anh Chí...
-Cái gì đới ...? Chí Phèo thều thào trả lời, nước giãi rỉ ra hai bên mép.
-Dậy đi, ta nói chuyện tí.
Chí Phèo mở hé mắt, khịt khịt mũi liên tục vì cái mùi lạ lùng mà cả đời chưa bao giờ ngửi thấy, đó là mùi nước hoa đắt tiền của tổng thống Trump :
-Thì cứ nói đi. Có phải người nhà Bá Kiến...đới không ?
Trump liếc quanh lều một lần nữa để biết chắc không còn ai lảng vảng, rồi mới khẻ tâm sự cùng Chí Phèo :
-Thế này anh Chí ạ, tôi không biết Bá Kiến là ai, nhưng tôi đang làm tổng thống mới được có 4 năm, năm nay dân Mỹ nó láo quá, nó không bầu cho tôi nữa. Tôi đã cố gắng ăn vạ, kể cả thưa kiện tùm lum và nói láo xoen xoét, nhưng cũng chẳng ăn thua. Mới đây toà án cao nhất nước Mỹ đã bít cửa tôi rồi, nhưng cái đít tôi vẫn còn nhớ ghế tổng thống lắm. Anh xem có cách gì giúp, chứ để tới tháng sau, chúng nó vào tận Nhà Trắng khiêng tôi ra thì nhục nhã cho thân tôi lắm...
-Vậy ra là đằng ấy yêu ghế tổng thống hơn yêu nước Mỹ à ?
Trump gật đầu thật nhanh, không để cho cô thông dịch nhìn thấy.
-Được rồi, để tớ chỉ cách cho....
Nói xong Chí Phèo lại thở dốc, cơn rượu say và những cái rạch mặt hôm qua ở nhà Bá Kiến vẫn còn râm ran trong người. Khó nhọc lắm Chí Phèo mới ra hiệu được cho Trump ghé sát lại mình để nghe truyền bí kíp. Ông Trump hớn hở ghé sát tai vào mồm Chí Phèo, mái tóc vàng trứ danh của ông quệt cả vào dòng nước mũi nhầy nhụa của Chí Phèo. Chỉ tội cho cô thông dịch viên cũng phải ghé sát đầu lại gần để nghe và dịch lại. Mùi hôi thối làm cô muốn lộn mửa. Không, nhất định sau chuyến này về, cô sẽ từ chức, thà là đói ăn rau, đau uống thuốc chứ cô không thể chịu đựng được cái mùi kinh khủng mà từ bé tới lớn ở Mỹ cô chưa bao giờ biết đến.
Sau một lúc thì thào, mà ông Trump gật đầu lia lịa, Chí Phèo mới lôi từ dưới cái gối ( làm bằng những mo cau) ra một quyển sách đã vàng ố. Rồi bằng những ngón tay cáu bẩn, Chí Phèo xé ra 3 trang sách đưa cho Trump, thều thào dặn là phải học thuộc, không được sót chữ nào. Lại đưa thêm một mảnh sành dơ bẩn mà mới hôm qua Chí Phèo đã dùng nó để rạch mặt tại nhà Bá Kiến. Trump vội vã đưa hai tay đỡ lấy các báu vật, nhét thật sâu vào túi trong của áo vét, rồi đứng dậy từ tạ ra về. Không quên gửi lại cho Chí Phèo món quà là hộp kẹo sô-cô-la ngon nhất nước, có in huy hiệu Toà Bạch Ốc.
Tại phi trường Nội Bài, tổng thống Trump hờ hững bắt tay bọn Trọng, Phúc, Ngân đang nhao nhao đưa tiễn. Với bọn này ông khinh. Ông chỉ tức dân Mỹ vì những lý do nào đó, đã cho ông về vườn quá sớm, khiến ông chưa đập tan được cái hệ thống Xã Hội Chủ Nghĩa, mà có lần đứng trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, ông đã gọi đó là một hệ thống xấu xa, cần phải dẹp bỏ. Nhưng không sao. Với bí kíp ăn vạ mà ông vừa thỉnh được của Chí Phèo thì nhân dân Mỹ, với lại Hiến Pháp Mỹ và Tối Cao Pháp Viện chỉ là những trò trẻ con. Ngày 20/1 tuyên thệ xong, Joe Biden muốn đi đâu thì đi, còn ông với mảnh sành huyền thoại trong tay, nhất định sẽ tử thủ ở Nhà Trắng cho đến khi nào chán thì thôi.
Mang những ước mơ chiến thắng hão huyền trong đầu, tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, Donald John Trump, vừa huýt sáo miệng, vừa tung tăng bước lên chiếc chuyên cơ “ Không Lực 1” để bắt đầu cuộc hành trình dài 21 giờ, bay trở lại nước Mỹ.
Gửi ý kiến của bạn