Từ trước tới giờ hắn cứ quai mồm ra chê Việt cộng, nhưng thực ra việt cộng cũng có cái độc chiêu của nó, đó là kỷ luật đảng. Dưới ánh sáng soi đường tù mù của đảng, anh đảng viên nào mà cãi lệnh là bỏ mẹ ngay, nặng thì tù, còn nhẹ thì bị cách hết mọi chức vụ, đuổi về làm dân. Chứ có đâu mà yếu kém như các đảng phái của nước Mỹ, trên bảo dưới không nghe, tha hồ tự chuyển biến, tự chuyển hoá.
Thí dụ như hôm thứ Sáu, 20/11 vừa qua, sau khi những đơn kiện liên tiếp bị bác bỏ ở các toà án cấp Tiểu bang vì thiếu chứng cớ, ông Trump đã chơi chiêu mới, rất phản dân chủ, đó là: Ông cho mời 2 đảng viên gạo cội của đảng Cộng Hoà thuộc tiểu bang Michigan vào Nhà Trắng, để yêu cầu 2 vị này về lựa ra một cử tri đoàn gồm những ai chịu lật kèo, nghĩa là những người này sẽ tự ý bỏ lá phiếu đại cử tri của mình cho Trump, thay vì bỏ theo ý nguyện của dân chúng bang Michigan. Yêu cầu quá đơn giản, dễ như ăn cơm sườn, vậy mà 2 ông này (Mike Shirkey, chủ tịch khối đa số thượng viện Tiểu bang và Lee Chatfield, chủ tịch hạ viện tiểu bang) đều không chịu nghe lời.
Mà không chịu thì thôi đi, 2 ông còn la toáng lên cho cả nước biết vụ này, kèm theo lời phát biểu trước báo chí: Chúng tôi sẽ tuân thủ theo pháp luật và sẽ làm đúng theo tiến trình bình thường trong việc thành lập cử tri đoàn...
Hắn thấy 2 tay này chơi vậy không khá được. Phải nghe lời lãnh tụ của mình chứ, phải biết câu “còn đảng còn mình” chứ, sao lại cứ ôm khư khư cái mớ lý luận giẻ rách, rằng: Sự lương thiện và tuân thủ luật pháp là rất cần thiết cho nền dân chủ vững chắc của Hoa Kỳ, mà trong đó, tính minh bạch và sự liêm chính trong các cuộc bầu cử hàng trăm năm nay đã góp một phần không nhỏ.
Theo hắn, ông Trump cứ giao 2 tay này về cho Việt Nam, lúc đó sẽ khắc biết. Chả việc gì phải tiếc. Bởi vì ông còn nhiều người ủng hộ lắm. Nhất là những tay chuyên loan tin giả trên youtube để câu view và để ăn tiền quảng cáo, một khi số lượt người vào coi đã lên cao, giống như trường hợp Khá Bảnh hay Huấn Hoa Hồng là một thí dụ. Mà số người sáng ngủ dậy là chúi đầu vào coi tin giả đông lắm, ông yên tâm đi. Không phải họ không biết đọc báo, dù tiếng Anh hay tiếng Việt, mà là họ chỉ muốn đọc, muốn nghe những tin tức gì đúng với ý muốn của họ mà thôi. Các tin khác, dù thực tế xảy ra rõ ràng đi nữa, nhưng không trúng với ý muốn của họ cũng đều là tin “thổ tả”, đáng vứt đi cả.
Cho nên, mặc dù ông chỉ còn khoảng 50 ngày trước khi bước ra khỏi Nhà Trắng theo đúng Hiến Pháp lạnh lùng của nước Mỹ, xin ông hãy tiếp tục quậy. Tiếp tục vu khống và chà đạp lên những định chế dân chủ Mỹ đã tỏa sáng trên thế giới từ hàng trăm năm nay. Xin ông nên nhớ còn rất nhiều người mang nặng tư tưởng sùng bái lãnh tụ, sẳn sàng biến mình thành các tiểu tướng Hồng Vệ Binh, quyết dành lấy lá cờ đầu trong việc phong chức cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa.
Không sao đâu ông. Khi ông rời khỏi Nhà Trắng vĩnh viễn vào ngày 20/1 sắp tới, thì hắn tin rằng, các người này cũng sẽ từ từ tỉnh lại thôi mà. Không việc gì phải vội. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, thủng thẳng như các chị đây, chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng...
Gửi ý kiến của bạn