THƯ GỬI BÁC TRUMP
Số là gia đình nối dài của cháu có 5 người lớn, ai cũng thích bác vì chủ trương Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại. Mặc dù cô con gái thấy ghét của cố Thượng nghị sĩ John McCain, là Meghan McCain, trong điếu văn đọc tại đám tang của cha mình có phát biểu châm chọc bác : “ Nước Mỹ đã và luôn luôn vĩ đại, không việc gì phải làm cho nó vĩ đại trở lại “. Nhưng cả nhà cháu vẫn luôn ủng hộ bác. Nhất là ông chú lớn của cháu có vợ Việt Nam, bà thím tóc đen xinh đẹp này đặt hết niềm tin ở bác sẽ trừng phạt Trung Quốc và giúp cho Việt Nam thoát khỏi ảnh hưởng của đất nước láng giềng kém tử tế.
Thế là cả nhà cháu đều bỏ phiếu cho bác. Mặc dù ai cũng nghi ngại rằng số thương vong của bệnh dịch Covid19 quá cao, cộng với bạo loạn kéo dài, gây thiệt hại cho các cửa hàng khắp nước Mỹ sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới bác. Đã có người khách của mẹ cháu, có cửa tiệm thuốc tây bị đốt cháy rụi, trong lúc uống trà gừng với mẹ cháu, đã nói huỵch toẹt là bà sẽ bầu cho Joe Biden, không phải vì thích Biden mà vì bà không muốn cho bác làm thêm bốn năm nữa. Mẹ cháu chỉ nói “ Bạo loạn là do bọn đảng Dân Chủ xúi giục” rồi tiếp tục tỉ mỉ lựa những lát gừng ngon để bỏ thêm vào ấm. Bà khách nói “ Tôi chả cần biết Dân Chủ hay Cộng Hoà, tôi chỉ biết chính quyền hiện nay do ông Trump lãnh đạo đã không bảo vệ được tôi, thì tôi sẽ không bầu cho ông ấy “. Cũng may hôm đó không có mặt bà thím Vietnamese của cháu, chứ nếu có, cháu nghĩ lại có cuộc cãi nhau to, ở đó mà gừng ngon với chả ngon...Dù sao, ngày bầu cử, trước khi lên giường ngủ, cháu và bố mẹ cháu đã cùng quỳ xuống cầu nguyện Chúa cho bác đắc cử.
Nhưng rồi đa số dân Mỹ đã có sự chọn lựa khác. Cả nhà cháu buồn lắm nhưng đành chấp nhận sự thật. Chỉ có vợ chồng ông chú lớn là không chịu. Bà thím cháu ngày nào cũng coi trên youtube và nhặt ra những tin vô cùng sốt dẻo: “ Đây này, Trần Nhật Phong tuyên bố ông Trump thắng cử đây này.” Bà còn đưa ra nhiều bản tin của người Việt, ở tuốt bên kia quả địa cầu để quả quyết là bác đã thắng oanh liệt chứ không phải thua. Đáp lại, ông chú nhỏ của cháu đã lục tung hết các tờ báo lớn ở bên này để đối chiếu với những tin trên youtube do vợ chồng ông anh cung cấp, nhưng đều không thấy, thế là hai bên khẩu chiến và từ đó không còn nhìn mặt nhau nữa.
Còn mẹ cháu ngày nào cũng hóng tin bác tố cáo gian lận bầu cử xem đến đâu. Mẹ cháu rất mong bác sẽ lật ngược được thế cờ, nhưng bố cháu nói “ Dưới tay bác có cả triệu cảnh sát, rồi FBI, rồi CIA...mà sao không bắt được ai, hay úp sọt được một vụ cố ý gian lận nào để làm chứng cớ ? Còn những sai sót, khuyết điểm lẻ tẻ thì cuộc bầu cử nào từ trước tới nay mà không có “. Mẹ cháu bảo “ Mấy ngàn phiếu mà lẻ tẻ gì. Có ông lẻ tẻ thì có “. Bố cháu bảo “ So với gần 6 triệu phiếu bầu mà lão Biden vượt bác, thì vài ngàn phiếu này thấm vào đâu “. Mẹ cháu tức, mẹ bảo: “ Chiều nay ông ăn ở đâu thì ăn, tôi chẳng rỗi hơi mà nấu cơm “.
Hôm qua, cháu còn nghe ông chú nhỏ của cháu nói với bố cháu rằng : Đây có thể là nước cờ của bác. Dù thế nào bác cũng sẽ không chịu thua. Bác sẽ cố ý chờ toà án ra lịnh cho bác phải giao quyền tổng thống cho ông Biden, và như thế, bác sẽ ra đi như một vị Thánh tử đạo đầy oan ức, trong con mắt của những người ủng hộ bác. Bố cháu gạt đi “ Chú khoan kết luận vội. Hãy cứ chờ Quốc Hội chính thức công bố đã. Tới chừng đó xem ông Trump thế nào rồi nói cũng chưa muộn. Tôi chúa ghét những lời đồn đoán mà không chứng cớ “. Chú cháu cười “ Ừ thì chờ. Anh còn bia cho em xin chai ...”
Thưa bác Trump. Cháu đã kể cho bác nghe chuyện nhà cháu sau bầu cử. Hiện cháu hoang mang lắm, không biết từ nay cháu có nên tin vào các cuộc bầu cử do chính phủ Mỹ tổ chức nữa không ? Cháu bèn viết thư hỏi bác. Bác nhớ trả lời cho cháu nhé. Mẹ cháu đã hứa, nếu cháu nhận được thư bác, mẹ cháu sẽ thưởng cho cháu một chuyến đi thăm Disney Land, mà cháu hằng mơ ước, bác ạ.
Cầu xin Chúa ban ơn cho bác.
Ký tên : Jane Ellis.
Ký tên : Jane Ellis.
Gửi ý kiến của bạn