Đám người “mê tín” này đa số phân giải “thánh ý” của Trump, truyền qua những dòng Tuýt, như kinh thánh. Tất cả “nói chuyện tự sướng cho nhau nghe”, ít ai chịu khó đọc báo chí “đa chiều” để coi người ta phân tích sự việc thế nào, hy vọng “ăn giải” của “giáo chủ” là bao nhiêu “phần chăm”.
Ủy ban trao giải Nobel đã không “mù quáng” (như tín đồ của Trump). Bởi vì ký kết giữa Do Thái và các tiểu quốc Ả Rập về thực chất không phải là “hiệp ước hòa bình”. Bề mặt các hiệp ước chỉ là việc “bình thường hóa ngoại giao” và “nhìn nhận sự hiện hữu” lẫn nhau giữa các tiểu quốc Ả Rập và Do Thái. Nhưng “bề trong” là các tiểu quốc Ả Rập đã “chọn bên” đứng về phía Do Thái trước quan hệ căng thẳng giữa Do Thái và Iran (còn thể kể thêm Thổ nhĩ kỳ). Các tiểu quốc Ả rập này dự tính rằng, nếu chiến tranh khu vực xảy ra thì các tiểu quốc là “mục tiêu” đánh phá đầu tiên.
Việc lựa chọn “đứng về bên nào” của các tiểu quốc này hay dở thế nào ta không lạm bàn. Nhưng rõ ràng đây không hề là một hiệp ước hòa bình giữa Do thái và khối Ả rập.
Ngay cả trong nội dung hiệp ước “bình thường hóa ngoại giao” giữa Do thái và EAU, điều kiện tiên quyết để kết ước có hiệu lực là Do thái ngưng tức khắc việc “xâm thực” đất đai (Cisjordanie) của Palestine. Và lãnh tụ phe Palestine cũng nói rằng hòa bình chỉ thiết lập khi Do Thái trả lại đất cũng như tôn trọng các quyền của dân tộc Palestine.
Tức là “thùng thuốc súng” Trung Đông vẫn còn nguyên. Ủy ban trao giải Nobel không “mù quáng” là vậy.
Hôm 7 tháng 10 tôi có viết “tút” ngắn, nói là Pence và phe Cộng hòa có thể đang nghiên cứu tu chính án 25 để “lật đổ” Trump và đưa Pence lên làm ứng cử viên. Chỉ khi thực hiện điều này thì đảng Cộng hòa mới có hy vọng giữ quyền lực thêm 4 năm. Tình hình là phe Dân chủ thấy được hiện tượng “khủng hoảng tâm thần” của Trump do đó “ra chiêu” trước. Rõ ràng là những ngày qua, kể từ hôm xuất viện về “điều trị tại dinh”, Trump ra một loạt “tuýt” (như VC ôm AK47 bắn liên thanh). Giáo đồ Trump “giải mã” hụt hơi, lúc “thánh ý” nới vầy, lúc “thánh ý” nói thế kia.
Rõ ràng là Trump không còn thể lực và trí tuệ để lãnh đạo nước Mỹ. “Tâm thần” càng thêm “hoảng loạn” vì Trump sợ Pence và phe Cộng hòa lật đổ. Trump bằng mọi cách phải “giữ ghế”, nếu không cả nhà sẽ “ủ tờ”. Nghĩ tới những cái cách mà Trump “giữ ghế” xem ra cũng hết sức “bá đạo”. (Ai bên Mỹ rành về tổ chức QAnon kể ra cho mọi người biết. Thuyết “âm mưu” Obama, Clinton… lật đổ Trump nọ kia là do nhóm QAnon bày ra mà tín đồ Trump tin sái cổ).
Hoảng loạn chua đủ, Trump càng “bấn loạn” vì bà Pelosi xem ra có đủ bằng chứng để đưa “vấn đề” ra hạ viện, lần này không phải để “đàn hạch” Trump, mà để khởi động tu chính án 25 “hạ bệ” Trump vì thiếu năng lực lãnh đạo mà tôi nói hôm kia.
Dĩ nhiên việc này (rất) cần thiết. Một kẻ bị tâm thần không chịu trách nhiệm về các hành vi của họ. Trump lây lan tùm lum, tòa Bạch ốc và Ngũ giác đài, hai cơ quan quyền lực tối cao nước Mỹ, bây giờ phải “đóng cửa” làm “vệ sinh”. Nước Mỹ như “rắn không đầu”. Mà điều này không nguy hiểm vì rắn không đầu không cắn được ai.
Với tâm trạng “hoảng loạn” như vậy Trump có thể “bấm nút” nguyên tử làm hại cho cả thế giới bất cứ lúc nào.
Trở lại một chút với vụ Trump cho cháu ngoại học tiếng Tàu. Hôm qua có người nói rằng tôi mang con nít vô là không được. Mèn! Kẻ đáng trách lý ra là cha mẹ, ông ngoại của mấy đứa nhỏ. Donald Trump và con gái Ivanka đã sử dụng mấy đứa nhỏ như là những“con người máy”, bắt tụi nó bận áo đỏ (cho có chút chệt) rồi hát mua vui cho vợ chồng Tập Cận Bình trong buổi “quốc yến”. Vụ này cha con Trump quay phim, đưa lên truyền hình tùm lum. Dĩ nhiên ý đồ hắc ám của cha con Trump là muốn được Tập dễ dãi cho các vụ làm ăn của cá nhân. Nếu cha con Trump làm vụ này ở bên Tây không chừng bị đưa ra tòa, vì lạm dụng con nít. Ivanka có thể mất quyền nuôi con…
Gửi ý kiến của bạn