TÂM LÝ BẠC NHƯỢC CỦA NGƯỜI VIỆT*
Fomosa vẫn đang đầu độc đất nước và con người VN với sự tiếp tay của đảng cs, còn tên tội đồ Võ Kim Cự đã chuồn sang nước khác sinh sống với sự cho phép của tên đảng trưởng nguyễn phú trọng - QĐB - Hình Internet
Khánh Ly
Quán Văn
Nhiều người lên mạng cứ thích nghe người khác vạch mặt cs, họ lại rất thích nghe người khác chửi cs.
Nhưng hỡi ôi!
Rõ ràng nhiều người hiểu rằng, cs đang đè đầu họ, giết chết tương lai của họ và con cái họ. Cũng như Đảng csVN đang giết dân tộc này.
Nhưng họ đang làm gì để bảo vệ con cái và bảo vệ dân tộc này?
Xin thưa, Họ không những không “HÀNH ĐỘNG” để ra tay tiêu diệt giặc cs, Mà còn tiếp tay cho giặc cs.
Đành rằng, Ai cũng phải kiếm sống và lo cho con cái là đúng, Cơm áo gạo tiền làm cho người ta quay cuồng, Và cũng không phải là ít người quay cuồng làm thật nhiều tiền để lo cho con cái ra nước ngoài học tập và định cư để thoát khỏi chế độ cs này.
Nhưng than ôi, Nếu như họ chỉ cần có một chút ý thức phải tiêu diệt giặc cs thì tốt biết mấy, đằng này họ vẫn tiếp tay nuôi cs.
Họ chấp nhận cúi đầu đóng thuế, phí, tiền điện, tiền xăng và hàng hoá cao ngất ngưỡng nhưng tuyệt nhiên không có lấy được một lời phản ứng. Họ quan điểm cả làng cả nước này ai cũng vậy, mỗi mình thì nói cũng chẳng có ích gì.
Biết bao nhiêu là phân tích về bất tuân dân sự (là phương pháp để tiêu diệt giặc cộng sản an toàn và hiệu quả) nhưng họ vẫn không thèm quan tâm, Họ vô tư ăn nhậu, mua sắm các món hàng có hàm lượng đóng thuế cao, xăng dầu vẫn tiêu thụ mạnh, vẫn đi du lịch theo phong trào và rất rầm rộ...và còn nhiều thứ khác.
Vậy thì cs vẫn được bơm máu để tồn tại và tiếp tục phá nát Dân Tộc này.
Nói cho thật lòng, người Việt ý thức bảo vệ con cái không bằng cả con gà hay con chó, họ tưởng rằng con họ cuối năm được giấy khen là họ lo cho tương lai con cháu tốt rồi, họ cho con học thêm học bớt là để lo cho tương lai tươi sáng cho con...; Họ sẵn sàng làm trâu làm ngựa vì con là họ thấy mãn nguyện rồi.
Tất cả đã nhầm!
Con cháu chúng ta sau này sẽ sống trong đất nước không bằng cái chuồng gà, chuồng chó; vì hôm nay chúng ta vẫn nuôi giặc cs, mọi hy sinh hôm nay của chúng ta sẽ có giá trị không bằng đống cứt gà nếu như chế độ cs vẫn tồn tại.
Nhiều người dân cứ nghe người khác chửi cộng sản thì vui, nhưng khi đọc những lời nói thật này của Khánh Ly
nói về trách nhiệm của họ thì họ sẽ phản ứng và còn chửi rằng mình vô văn hoá khi mạt sát người dân.
Nhiều người còn hy vọng rằng sẽ có một ông trùm nào đó sẽ tiêu diệt cộng sản để giải phóng cho dân Việt Nam thoát đại họa cộng sản.
Khánh Ly xin lỗi những người mang cái mác phản động, họ là những người đã có lời nói cũng như hành động cụ thể để góp tay tiêu diệt cộng sản (nhưng số đó rất ít).
Còn nói thẳng rằng đại đa số người Việt dưới con mắt Khánh Ly thì tư cách và trách nhiệm cũng như suy nghĩ của họ không bằng con gà hay con chó. Bởi vì họ không có ý thức giết giặc cộng sản, bọn người đã, đang và sẽ tàn phá Dân Tộc này.
- Biên tập và tựa bài do QĐB