TỔNG HỢP SƠ BỘ THỜI MẠT SÁT "DỊCH"
Chữ V không được thì chuyển qua V chéo vậy!
Phuong Pham Ngoc
Nguồn FB. Phạm Thành
Chính phủ kiến tạo hay kiến lửa?...
Dõi theo lệnh của Chính phủ ban bố trên Tivi:
* Trước dịch:
- Ngày 1/1/2020, triển khai nghị định 100 về kiểm soát nồng độ cồn ở mức 0 ( tức là cấm ăn cưới / ăn giỗ/ ăn tiệc...dùng men có C2H5OH. Nghĩa là, kể cả ăn các loại trái cây ngọt, dễ lên men). Tuy nhiên, theo báo cáo của ngành CSGT đường bộ, số ca tai nạn giao thông sau Tết Nguyên đán cao hơn cùng kỳ 2019.
- Quán triệt giá heo (hơi) sẽ giảm về mức 60K/kg ( heo thịt ngoài chợ bán bao nhiêu kệ bà nó, vì nó mãi lưng chừng 150K/1 kg 3 rọi tương ứng heo hơi 90/kg). Cấm bán đội giá.
* Trong dịch:
- Chính phủ ra sức vận động mọi tầng lớp, mọi người dân, mọi doanh nghiệp cùng chung tay chống dịch, như chống giặc. Không chỉ trên tinh thần, mà còn cả vật chất. Từ tuyên truyền trên Tivi, cho đến điện thoại cùi bắp. Từ đứa trẻ còn hơi sữa, đang bám víu vú mẹ cho đến các cụ già, những bà mẹ Việt Nam anh hùng neo đơn, khố rách áo ôm. Nhục nhã khó tưởng tượng!
- Bung miệng, thè lưỡi khẳng định sẽ cứu trợ doanh nghiệp bằng gói số 900.000 tỷ Hồ, sẽ hỗ trợ cứu đói, cứu nạn hơn 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi đại dịch qua gói 62.000 tỷ Đảng.
Tuy nhiên, đó chỉ là gói phát thảo miệng của kẻ lươn lẹo, điếm thúi nhất trong chính phủ. Ai tin thì cứ ôm mà tồn tại!?.
* Sau giãn cách đại dịch:
- Bộ GTVT đang đề xuất xe máy, mô tô, xe đạp điện… khi tham gia giao thông phải bật sáng đèn cả ngày.
- Ngày 15/5, lực lượng CSGT trên thành phố Hồ ra quân tổng kiểm soát tất cả các phương tiện cơ giới đường bộ ( không có giới hạn, không có vùng cấm, không cần dấu hiệu lỗi ban đầu). Chắc chắn các tỉnh thành khác sẽ đu theo, bởi lẽ quy định giãn cách xã hội kéo dài.
- Đặc biệt, cũng trong ngày 15/5, chính phủ đã tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ninh công bố Nghị Quyết/CP về việc thành lập ban Quản lý đặc khu kinh tế Vân Đồn ( ưu tiên và duy nhất đối tác chiến lược phát triển này là Trung Quốc - Tàu cộng).
Đó như một cú móc ngược vào cuống họng nhân dân ( yêu nước), và cũng là hành động vỗ ngực, xưng cường quyền. ( Ta quyết, ta làm, không cách này, sẽ theo cách khác - Thí điểm. Dân chỉ là rơm rạ, rác rưởi ).
Mùa dịch virus corona Vũ Hán - Virus CCP đã mang lại với toàn thể dân Việt nói riêng và cả thế giới nói chung những biến sắc tích cực bên cạnh những hậu quả thiệt hại nặng nề cả kinh tế lẫn con người.
Đó là nhiều lớp mặt nạ giả tạo được tô vẽ bóng bẩy lên các Chính phủ, cơ quan chính phủ nhằm để che đậy bản chất thực giả tạo, lấp liếm, lươn lẹo, thì nay đã bị con virus corona Vũ Hán cạo phơi.
Bộ mặt trơ trẽn, tráo trở đã lộ, tuy nhiên đất nước là của toàn dân, Tổ Quốc là của toàn dân tộc. Do đó, vận mệnh đất nước đi về đâu, do toàn dân, toàn dân tộc tự suy ngẫm và lựa chọn?