ĐẢNG ĐANG LỪA BỊP NGƯỜI DÂN
Quyền Được Biết
Sự kiện diễn viên Thành Long, một ngôi sao điện ảnh Hongkong được mời đến Việt Nam và gặp phải làn sóng chống đối giận dữ của người dân là lẽ tất nhiên khi y đã công khai ủng hộ việc Trung Cộng giành chủ quyền hầu hết Biển Đông và tán thành đường lưỡi bò phi pháp.
Nhưng người phát ngôn (phó!) của BNG csVN đã phát biểu một cách ngô nghê rằng mình hoàn toàn không biết chuyện đó, lời nói đó của BNG đảng csVN cũng chỉ là giả mù sa mưa như TTK Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc đưa cái mặt mốc của mình ra phát ngôn 9 người trốn lại Hàn Quốc là chỉ đi nhờ máy bay của CTQH!.
Nhưng câu hỏi dấy lên là có thật Bộ Ngoại Giao Việt Nam hoàn toàn không hay biết gì về những hành động và phát ngôn của Thành Long hay không?
- Chắc chắn rằng không bởi vì một quốc gia có cả một binh đoàn an ninh mạng hùng hậu, có Trung Đoàn 47 tác chiến trên không gian mạng, có đội ngũ an ninh rình mò bắt nguội những Fabooker thì chắc chắn rằng những gì Thành Long làm họ cũng đều đã biết.
Vậy thì VN đã biết quá khứ của Thành Long thì lý do gì lại cho phép (lúc đầu) để y qua Việt Nam?
Đó mới là mấu chốt của câu chuyện bởi vì sự thật là đảng cs đang nắn gân, thăm dò tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam đang còn hay đã nguội lạnh, cho nên chúng ta sẽ thấy một mặt họ chống đường lưỡi bò nhưng giáo án dạy học lại do...sơ sót nên có trong đó, họ cổ súy cho Viện Khổng Tử nhằm Hán Hóa dân ta, đặt Lãnh Sự Quán Trung Hoa Dân Quốc nằm chễm chệ trên con đường mang tên hai nữ anh hùng dân tộc đã từng chống quân Đông Hán là Hai Bà Trưng, biết Thành Long là tên bưng bô Tập Cận Bình nhưng lại mời tới để nắm tình hình chống Tàu nhằm đàn áp người dân trong công cuộc dâng hiến đất nước ta cho giặc.
Đảng là một cao thủ chơi bạc bịp, nhưng cũng sẽ có người nhìn ra.
Người dân trong nước hãy thật cẩn thận trong bối cảnh hiện nay, không chỉ chống Thành Long mà còn phải chống giặc Tàu, chống hàng hóa Made in China, tẩy chay bọn Tàu Khựa trên mọi lĩnh vực xã hội để bào tồn nòi giống, gìn giữ giang sơn mà tiền nhân tạo dựng.
Và hãy chuẩn bị tinh thần cùng nhau tràn xuống đường biểu tình lật đổ đảng cộng sản một khi chúng bàn giao đất nước ta cho giặc Tàu.
Jackie Chan, Get Out Of Viet Nam, We don't welcome to you!
Xem thêm:
https://www.quyenduocbiet.com/p139a7103/10/khong-con-gia-tri
Gửi ý kiến của bạn