MỖI NGÀY MỘT CON KHỈ: TÂM GUỐC
Quyền Được Biết
Người dân họ đâu có chửi đảng, chửi là bị chụp cho cái mũ phản động, chống phá "Đảng ta, nhà nước ta" và khăn gói đi tù.
Do đó họ chỉ thì thầm nguyền rủa với nhau, nói nhỏ, rỉ tai và nguyền rủa đảng thậm tệ trong mùng mà thôi.
Mà cũng lạ thiệt, đảng của Tâm thúi ình mà cứ vỗ ngực là quang vinh, là đạo đức, là được người dân tin tưởng. Sao đảng không trưng cầu dân ý thông qua lá phiếu tự do để biết rằng trong 96 triệu người thì bao nhiêu người tin và cuồng đảng nhỉ?
Chơi dại lấy tiếng ngu phát đi đảng.
Mấy người này là sinh nhằm chế độ đấy, họ đã từng "Đang theo Đĩ" xâm lược miền Nam VN, và bây giờ bị đảng thải ra không thương tiếc, chị Tâm hỏi thử họ xem họ có bốc thơm cho đảng không?
Còn đây là một cô gái trẻ phải hành nghề vá xe kiếm sống trong "cái thiên đường đáng sống nhất hành tinh" mà bọn bồi bút bốc phét đấy, Tâm thử hỏi xem cô ta có cuồng bác, yêu đảng hay là không?
Đề nghị BCT (Bộ Cầu Tiêu) TW Đảng csVN phê bình nghiêm túc chị đảng viên đã về hưu xin làm người tử tế Nguyễn Thị Quyết Tâm vì đã không thấm nhuần tư tưởng đạo đức cúa boác hồ trong công tác dân vận theo chủ trương đi sâu, nắm sát đáy quần chúng và có hình thức kỷ luật thích đáng.
nguồn hình Facebook
Gửi ý kiến của bạn