BÓC PHỐT BỌN CỚM HÀ GIANG
Phan Văn Bách
Facebook
Các báo thi nhau giật tít cử cán bộ CA đi truy tìm, đón học sinh ngủ quên đến điểm thi ở Hà Giang.
Nhiều người nghi ngờ đó là cách sắp xếp để PR quá lố của Hà Giang. Bởi những nghi vấn sau:
- Thứ nhất: Trong khoảng thời gian chuẩn bị, cả nước có hàng trăm trường hợp bỏ thi. Nhưng tại sao mỗi thí sinh này được truy tìm, để được đón cho kịp giờ.
- Thứ 2: Tự nhiên có phóng viên báo chí đứng nhiều thế để chụp ảnh đưa tin vậy. Trong khi nhiều điểm trường khác chẳng có PV nào.
- Thứ 3: Thậm chí chụp được cả ảnh đồng chí CA chở trên đường. Tại sao tự nhiên biết mà chụp.
Tất cả chỉ để cho mọi người thấy, Hà Giang năm nay rất quan tâm tới thí sinh, cán bộ làm việc rất tận tình. Nhưng lố quá, không chấp nhận được.
Dù Hà Giang có làm tốt thật bao nhiêu việc nữa, thì ko ai quên được con Bí thư Tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo khác nhờ chạy điểm để trúng được Đại học.
Nguồn: Việt Bắc
Lời bình của Facebooker Trần Khiêm: Phải nói côn an Việt Nam quá tài? Em thí sinh nào ngủ quên biết luôn? Nhà ở hẻm nào biết luôn? Em ngủ phòng nào trong nhà biết luôn? Ngang nhiên đột nhập nhà người khác luôn? Phải nói thế giới này anh công an này là siêu nhân luôn á .. kkk