CHÚC MỪNG RÁO ĐẦU ĐĨ NGUYỄN CUỐC TRIỆU NHẬN
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG I
Nhận được tin Ráo Đầu Đĩ Nguyễn Cuốc Triệu, Trưởng ban Chăm Sóc sức khỏe Tai Ương vừa được Thủ Tướng 3C Nguyễn Xuân F...trao tặng “Huân Chương Độc Lập Hạng I” tự nhiên QĐB nhớ lại dấu ấn của Ráo Đĩ Triệu trong công tác chăm sóc sức khỏe cho Nguyễn Bá Thanh dạo nào.
Thanh bị đồng bọn lừa qua nước Mẹ Tùng Của và bị hạ độc thủ bằng chất gì mà tan nát đời trai chỉ còn da bọc xương trong một thời gian ngắn (dù trước đó mấy tháng Thanh vẫn còn xung độ đá banh như trai trẻ).
Sau khi đem qua Mỹ chữa chạy không xong, quan tài của y đã chở về nước thì bọn "Chăm Sóc Sức Khỏe Tai Ương" này diếm cha cái xác Thanh vô phòng lạnh và Nguyễn Quốc Triệu cùng đồng bọn là thằng Nguyễn Thế Kỷ (nay là giám đốc Đài Phát Thanh VOV Thành hồ) cùng nhau bịp bợm người dân với câu nói vang lừng khi bọn chúng ngụy tạo là của Nguyễn Bá Thanh: “Tau khỏe mà, có chi mô…” và chúng còn cho biết sức khỏe của Thanh đã hồi phục và đã ăn được tô cháo to...
Một bọn bịp bợm như vậy nếu ở các quốc gia dân chủ văn minh thì đã bị lột áo đuổi về vườn, thế nhưng do VN là một quốc gia độc tài cs cho nên bọn chúng vẫn tiếp tục làm lếu làm láo, múa gậy vườn hoang.
Còn tên TT. Nguyễn Xúc Phân, kẻ trao bằng cho Nguyễn Quốc Triệu cũng không có gì hơn khi chúng ta nhớ lời người xưa từng nói: “Cá mè một lứa…”
Tiên sư lũ bịp bợm.