BƯỚC QUA SỢ HÃI
Nguyễn Kiệt
Facebook
Đất nước mình thông minh vậy mà bọn phản động cứ nói là ngu! Chính các bạn mới ngu á.
Lâu rồi mới có dịp cà phê lại với thằng bạn thân, lớn lên với nó từ nhỏ, phải khó khăn lắm mới hẹn được nó ra cà phê vì trong mắt nó mình là 1 thằng phản động, ăn không ngồi rồi rảnh rổi bất mãn chế độ.
Nhấm nháp được ngụm cà phê hỏi thăm vài câu chuyện phiếm thì bắt đầu nghe nó chửi, đại loại vài mẫu như thế này:
- @#$ mày ngu như chó, ở nhà sung sướng đéo thích, làm phản động cho người ta có cớ phá hại gia đình mày.
- @#$ mày kêu lên như dậy mày có được cái... gì hong, hay là bọn nó bắt mày tống vô tù rồi má mày đi nuôi .
- mày im lặng mà sống, chấp nhận cúi đầu, làm con chó cũng được, miễn sao mày lo được cho vợ cho con mày, có tiền rồi đưa mẹ nó ra nước ngoài mà sống nếu mày bất mãn quá.
- Mấy cái vấn đề mày nói, tao đây biết hết, tao biết tại sao như dậy luôn, nhưng tao đ... ngu như mày, tao khôn hơn mày, tao im lặng tao lo cho thân tao, cà khịa bọn nó làm gì, mày cứ im đi coi thử mày có chết không?
- Mày tưởng dân bây giờ họ ngu lắm hả, họ biết hết nhưng họ đ... ngu như mày và cũng đ... bao đồng như mày, mày làm được cái... gì tụi nó không, hay nói vài ba câu rồi nó bắt máy, ở cái chế độ này là nó như dậy , sống phải chấp nhận, cảm thấy không sống được thì đi ra nước ngoài mà sống.
- Tao đ... muốn đi gặp mày là bởi vì con bồ tao nó đ... thích, nó nói là mày phản động, mày thấy cái ngu của mày chưa, đang yên đang ổn, rồi tự nhiên bị người ta xa lánh hết, mày tưởng mày đang giúp dân tộc này, @#$ cả cái xã hội này nó đéo cần đâu.
- Thôi mày nghe tao, cút cmm về nhà mà làm ăn đi, bà già mày cũng đỡ lo, anh em ăn nhậu giờ nào cũng được, biết là mày nói đúng đó, nhưng mà làm... gì được tụi nó không, mày có súng không, có quân đội bắn lại tụi nó không?
Nghe xong mình chỉ nói nhẹ nhàng 1 câu, mày biến mẹ mày khỏi cuộc đời tao đi, thứ ngu ngục ương hèn.
Trả lời mày nghe nè:
- Sống mà chỉ lo cho bộ lông của mình thì chỉ có loài súc vật.
- Sống mà im lặng trước bất công, là đồng lõa với tội ác của bạo quyền.
- Sống mà lúc nào cũng sợ mình bị làm khó, bị chịu thiệt hại cho bản thân mà không dám phản kháng trước kẻ ác thì mày chỉ đang mang tâm lí của 1 kẻ nịnh thần, chó hùa.
- Sống mà không dám đi tìm công bằng, đi tìm tự do, luôn sợ hãi trước những kẻ có quyền có thế thì do mày đã mang tâm thức nô lệ.
- Xã hội này được quản lý bởi 1 thể chế chính trị độc hại nhất từ cổ chí kim của dân tộc này, nó không phải ảnh hưởng cho hôm nay mà còn là mai sau, nó như là 1 con virut thực sự, đi sâu vào từng tế bào đất nước của mày và có thể sẽ tiêu diệt luôn cái đất nước mày vỗ ngực 4000 năm văn hiến.
- Xăng thuế điện nước là cái gì đó nó quá gần gũi, là chén cơm của mày ngon hay dở mà mày đ... dám nói trong khi mày làm ra chén cơm đó thì mày sống làm cái... gì cho chật đất .
- Phản động là cái ... gì mày giải thích tao nghe, hay là phản đối bất công, không yêu đảng cộng sản là phản động, nếu mày nghĩ vậy thì mày đã bị tẩy não từ nước rửa bồn cầu rồi.
- Những người như tao có thể hơi lạc lõng giữa đất nước này nhưng tụi tao sống bằng những gì mình nghĩ, sống đúng với chữ người, có mắt để nhìn, có tai để nghe, có miệng để nói chứ không phải cam chịu im lặng như 1 con cừu hoặc là hùa theo rỉa trên thân xác đồng bào mình như loài cầm thú.
- Bao nhiêu con người trong cảnh lầm than, bị oan khiên bị áp bức, bao nhiêu trẻ em người già phải lang thang cơ nhỡ, bao nhiêu con người trong cảnh điêu linh, màn trời chiếu đất vì bọn cường quyền. Đất nước của mày có thực sự bình yên hay không hay luôn lo sợ trước những vấn nạn giao thông, trộm cắp, cướp của, giết người, hiếp dâm, văn hóa đi lùi.
Mày thấy kẻ giết người thì được tung hô như minh tinh, giang hồ tù tội thì là ngôi sao thần tượng, người thực thi công lí lại là những kẻ ấu dâm, mày đang sống trong 1 đất nước hay đang ở trong 1 TRANG TRẠI SÚC VẬT.
- Trung Quốc nó đã thôn tính cái nước việt của mày bao đời rồi và bây giờ mày nhìn xem, Nha Trang Đà Nẵng, Tây Nguyên, ... từ bắc chí nam chỗ nào không có bọn Trung Quốc, Hoàng Sa, Trường Sa của đất nước mày giờ có còn hay là không, bao nhiêu dự án ngàn tỷ vào tay tụi nó, trong khi ngân sách cạn kiệt thì khi mày nợ Trung Quốc thì nó lấy gì của mày, có phải là đất và tài nguyên hay không, mày đừng để 1 ngày nào đó con mày họ Nguyễn, nói tiếng Việt mà quốc tịch trung quốc nha con chó, má mày.
- Biên tập và kiểm duyệt do Quyền Được Biết