clip sưu tầm Facebook
Quyền Được Biết
Lên đồng tập thể là một bài bản nhồi sọ có kế hoạch của tầng lớp cai trị trong những quốc gia bị bưng bít thông tin.
Việt Nam luôn có những chương trình lên đồng mị dân được bơm thổi là chiến thắng, anh hùng, thế nhưng sau những chiến thắng đó những người đem vinh quang cho đảng, đặc biệt các vận động viên lại phải sống trong đói nghèo khổ sở, cá biệt có VĐV bị di chứng thương tật đến suốt đời.
Đảng csVN đã bịp bợm nhiều thế hệ, từ tên đại tướng sống hèn, sống nhục Võ Nguyên Giáp phải chăn ống dẫn tinh, thắt buồng trứng của người dân nhưng khi chết đi được bơm thổi thành cái chết của một anh hùng, cá biệt hơn có thằng MC truyền hình sướng quá nổ sãng: Chúc cho lễ tang Đại tướng là một...ngày vui!!!".
Chúng làm điều đó để làm gỉ?
Để người dân quên đi biển đảo đã bị giặc chiếm, bè lũ cầm quyền đục khoét tàn bạo, bóp hầu bóp cổ người dân bằng các loại thuế, trạm thu phí BOT khắp nước, quên đi giá xăng, dầu, điện nước bằng và mắc hơn nước Mỹ trong khi đồng lương thuộc loại nghèo hèn bậc nhất thế giói.
Hãy đánh trống to hơn, cỡi truồng nhiều hơn, la hét, reo hò dữ tợn hơn rồi sau đó trở lại kiếp sống của những con bò sữa.
Mai này khi đội Việt Nam bại trận trở về, không một vòng hoa đón chào, không một tiếng reo hò, chỉ là sự im lặng ngột ngạt, còn ông HLV thì mau mau mà cuốn gói về nước bởi vì chúng đã từng đối xử với hàng chục người như thế.
Hãy xem có đúng hay không.
Wait and see...