PHẢI LẶN THÔI!
"Việt Nam lúc nào cũng tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền, tại đây không hề có cái được gọi là "tù nhân lương tâm" mà chỉ có những người vi phạm luật pháp loài khỉ chúng tôi đặt ra như nghị định 72 của Khỉ X, điều 88 Bộ Luật Loài Khỉ mà thôi..."
(Ngày nào tớ cũng nói điêu, nhân dân chửi quá chịu không nổi cho nên đành phải lặn một phát cho nước nó trong...)
(Ngày nào tớ cũng nói điêu, nhân dân chửi quá chịu không nổi cho nên đành phải lặn một phát cho nước nó trong...)
Tớ mới nhậm chức người phát ngôn tộc họ nhà Khỉ, tớ kiên quyết chống lại các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta, ai chửi cứ việc tự nhiên vì tớ bị...điếc bẩm sinh, còn ném gạch đá, cóc, ổi, soài, mía ghim, hay thậm chí cả đá xanh tớ cũng hổng có ke(care) vì đảng ta, nhà nước ta đã trang bị cho tớ một cái nồi cơm điện hai lớp để bảo vệ não rồi...
Quyền Được Biết
Gửi ý kiến của bạn