NHÀ RÙA HỌC
Quyền Được Biết
Việt Nam dưới sự cai trị ngu dân của đảng cs luôn có những danh xưng nghe rất kêu nhưng nếu nhìn cho kỹ thì thấy chỉ là một bọn thùng rỗng kêu to, để xem nào, dù là không có trường Đại Học nào chứng nhận nhưng tên tội phạm diệt chủng Nguyễn Đắc Xuân, một hung thần giết người dân xứ Huế Tết Mậu Thân 1968 bỗng trở thành nhà...Huế học!
Mà phải nhà Huế học này có công tìm tòi nghiên cứu về 13 triều đại vua nhà Nguyễn thì cũng còn xem được thế nhưng những tác phẩm của nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân chỉ là bôi bác chế độ phong kiến, chê bai các ông Vua đã có công mở cõi Việt Nam chứ chẳng có cái gì hay ho để mà học hỏi!
Tiếp theo đó là nhà Rùa Học, cha mẹ ơi! có thể nói trên thế giới này duy nhất có một nhân vật được phong Rùa học, mà học chó gì ở loài rùa, mấy con sinh vật có cái mai bò chậm chạp?
Ngài Rùa học mấy năm trước vinh danh mấy con rùa ở Hồ Gươm bằng Cụ, thôi kệ xác hắn, thằng hâm đấy mà chả ai chê bai hoài, thế nhưng gần đây nhà Rùa học bỗng...nổi điên lên đòi phải làm con rùa nặng mấy tấn bằng đồng và vàng để toàn dân chiêm ngưỡng mới thật là kinh!
Nhắn với lão hâm loài rùa rằng, lão mê con rùa cũng kệ xác lão thế nhưng đừng có mê tín hóa, thần thánh hóa một loài động vật bình thường thành hàng bất thường, cái loài nó sống lâu là sống lâu, chả có cái gì quan trọng mà bắt toàn dân phải đóng góp.
Còn toàn dân Việt Nam mà cụ thể là Hà Nội nên tẩy chay cái trò tuyên truyền ma mãnh này, dân đói không lo đi lo huy đồng vàng để làm một con rùa ngắm cho đỡ đói, hơn nữa nếu làm hình tượng con rùa cũng có khả năng đất nước Việt Nam tiến...chậm như còn rùa là chết cả nút.
Một lũ ngu dân!
Gửi ý kiến của bạn