MARX HẢ, KHÔNG CÓ MARX CON MẸ GÌ HẾT
HNNCBCĐ
Tây nguyên, nhiệt độ hơi hơi se lạnh của buổi chiều cuối năm; không khí trong lành. Sau một chuỗi thời gian mệt nhọc, ngắm nhìn những đống cà phê trái đang phơi khiến ngời ta cảm nhận được giá trị cuộc sống an nhiên tự tại.
Tiếng chó sủa đầu ngõ, nhóm người xuất hiện
Họ tự giới thiệu thành phần gồm: Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, chi hội trưởng hội PN, trưởng ban bưng bê điếu đóm của thôn.
Thấy đoàn cán bộ xuất hiện, gia chủ toát vã mồ hôi, thoáng nghĩ không lẽ chính sách COVID của TẬP CẬN BÌNH đã lan đến tận cùng cái làng bình yên này? Hắn tròn mắt:
- Không; không; không. Nhà tôi không có ai bị COVID.
Anh bạn bí thư chi bộ mỉm cười phân giải:
- À không, chúng tôi đến đây với tinh thần vận động đại đoàn kết dân tộc. Tiếp thu chủ trương đẩy mạnh công cuộc PCTN-TC (phòng chống tham nhũng – tiêu cực) của trung ương đảng; thực hiện chủ trương tuyên giáo của các tỉnh là phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chống tự diễn biến, tư duy lệch lạc, xa rời đường lối của đảng.
- Trời, tôi hết cả hồn. Mấy hôm nay, nghe thấy láng máng chị googole hay nói cái gì mà THIÊN AN MÔN tập 2; Các ông các bà đột nhiên xuất hiện, làm tôi thất hồn lạc vía. Vâng, nếu không có gì thì mời các anh chị uống trà.
Ông bí thư cao giọng rao giảng: Chúng ta là những con người may mắn, được sinh ra trong chế độ xhcn; được lãnh tụ dẫn dắt và khai sáng trí tuệ; chưa bao giờ người Việt lại có được cơ đồ và vị thế trên thế giới như bây giờ. Nếu không có lãnh tụ thì xã hội chúng ta có nền tảng của CN MARX như vầy không, v.v. Chính vì vậy, là những công dân ưu tú thì chúng ta phải có trách nhiệm tiếp bước khai phá đường lối mà lãnh tụ dẫn đường, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ; yêu đảng là yêu nước; noi gương lãnh tụ là những công dân ưu tú và đạo đức.
- Vâng. Rất cãm ơn sự quan tâm của các anh chị, với tinh thần đại đoàn kết. Nhưng nói thật: tôi là nông dân, biết mẹ gì về CN MARX? Anh chị có thể giải thích giúp tôi?
Gớm, như người có mụn ghẻ được gãi ghẻ; nghe vậy, đ/c bí thư bắt đầu xổ ra một tràng nào là: Nền tảng của CN MARX là xây dựng trên cơ sở tư duy DUY VẬT biện chứng. Đích đến của CN MARX là xây dựng XHCN làm tiền đề cho CNCS. Khi đó con người sẽ được sống trong xã hội “làm theo năng lực – hưởng theo nhu cầu” nôm na là muốn làm thì làm, muốn ăn thì ăn (khi đó thì ông cứ nằm gác dái phơi nắng, muốn tài khoản hiện thị bao nhiêu thì nhắn tin cho ngân hàng; lao động thì chỉ tham gia cho thỏa mãn nhu cầu vui vẻ). Một XH mà không ai còn nhu cầu tư hữu tài sản riêng (người chiến sĩ vô sản: trai thì có 2 hòn dái, phụ nữ thì có cái ti vi gần 2 inch là đủ)
- Vâng, vậy thì đúng là một xã hội lý tưởng.
Nhưng tôi thắc mắc là: Tại sao các chiến sĩ CS của ta được xây dựng trên nền tảng tư duy duy vật biện chứng mà đứa nào cũng duy tâm vậy: cứ quan càng to thì lăng mộ càng to? Quan CS mà đứa nào cũng sở hữu khối tài sản tư kếch xù; chúng tẩu tán tài sản đí khắp thế giới. Chúng hô hào xây dựng XHCN mà hết nhiệm kỳ thì chúng nó lại nhập cư ÂU, MỸ?
- À, cái gì cũng có xác suất ông ạ; đó là những thành phần cá biệt.
- Hi, cũng may là còn “cá biệt” chứ đến mức phổ thông thì tụi chúng nó có thể đè dân ra cướp hiếp bất kể khi nào, ở đâu?
Lãnh tụ thì tôi cũng chỉ nghe nói qua sách vở, báo đài; đến cha mẹ tôi còn không biết lãnh tụ là ai, chỉ được nghe truyền thuyết. Bây giờ là xã hội công nghệ thông tin mà chúng nó còn xảo ngôn được; nói gì cái thời độc tài đó, chúng muốn vẽ voi hay vượn gì mà chả được. Trước đây, tôi cũng tin thật, tin những tư liệu của báo chí và đảng; nhưng đến bây giờ thì chỉ những kẻ đần độn mới tin những điều đó.
Mà lãnh tụ thì cũng là một công dân VIỆT: lãnh tụ chọn lối đi theo voi ăn bã mía thì chúng ta cũng có quyền chọn lối đi khác vậy. Vấn đề ở đây là lối đi chung nào cho thuyết phục và đem lại lợi ích chung cho toàn xã hội, cộng đồng cùng nhau tồn tại và phát triển.
- Điều quan trọng nhất là niềm tin ông ạ; chính vì vậy, hưởng ứng phong trào tuyên giáo của đảng nên chúng tôi tổ chức những cuộc gặp đại đoàn kết, nhằm tô thắm đường lối chính sách của đảng.
- Đảng thì kệ mẹ các ông. Tôi có phải đảng viên đéo đâu mà tôi phải học tập, phải tiếp thu.
TÔI là không có MARX – LÊ con mẹ gì hết, tôi không cần biết đảng hô hào. Điều tôi quan tâm là tôi đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước thì tôi được hưởng quyền lợi gi? Chế tài gì để vận hành xã hội? Những kẻ trộm cướp, hoang phí tài nguyên xã hội, ngân sách nhà nước sẽ được xử như thế nào?
TIỄN KHÁCH.
-----------
(Sưu tầm)
Gửi ý kiến của bạn