BAN HÀNH LUẬT VÀ SỰ TÙY TIỆN ÁP DỤNG
ĐỂ CHÀ ĐẠP NHÂN QUYỀN
Tấm hình ô nhục đã đi vào lịch sử đảng csVN về quyền tự do ngôn luận - nguồn Internet.
Nguyên Anh
“Lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích cá nhân và nhà nước…” là một cụm từ được sử dụng nhiều trong thời gian gần đây để bắt giữ người dân, không những là những nhà tranh đấu cho tự do dân chủ, tự do tôn giáo, mà điều luật này còn có thể bắt giữ bất cứ ai chỉ vì họ nói một vài câu đụng chạm đến chế độ độc tài csVN, điều luật này như là một cái ổ khóa để khóa miệng 100 triệu con người trong nước, bởi vì chỉ cần nói, dù nói chơi hay nói thật mà bị ghi âm lại là có đủ bằng chứng để bị bắt tạm giam, xử phạt hành chính, đưa ra tòa kêu án cộng thêm vài cái mũ được chụp là “vu khống, nói xấu lãnh đạo”, nặng hơn nữa là “thù địch, chống phá, phản động…” là kể như toi đời!.
- Để xét về khía cạnh 'lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích cá nhân và nhà nước' thì phải xét theo tiêu chí nào?.
Đây là một câu hỏi khó trả lời cho nghành hành pháp Việt Nam, bởi vì đa phần những con người trong đó đều là những con robot được lập trình qua những lớp bồi dưỡng chính trị, cho nên họ tuyệt đối trung thành cùng đảng cs, bất cứ ai, thế lực nào đi ngược lại đường lối của đảng đều bị cho là thế lực thù địch, là kẻ thù cần tiêu diệt, cho nên họ chỉ cần biết một cá nhân nào nói xấu đảng, nhà nước là a lê hấp, xúc về phường tạm giam, nếu ăn năn hối cải thì làm kiểm điểm, xử phạt, còn nặng hơn thì làm hồ sơ truy tố, thế là sạch bóng… quân thù.(!)
Đây chính là một điều luật phi dân chủ và phản nhân quyền trầm trọng, bởi lẽ đảng đã đánh đồng quyền tự do ngôn luận, quyền dân chủ của công dân làm một và giam trong một hàng rào thép, người dân chỉ được quyền góp ý xây dựng, ngoài ra không được phép, phản biện, hùng biện hoặc có tư duy đối lập.
Như vậy đảng csVN đã và đang dùng một điều luật có giới hạn mơ hồ để ngăn cấm quyền dân chủ và ngôn luận của người dân Việt Nam!
- Thế nào là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích cá nhân và nhà nước?
- Nếu một cá nhân dùng quyền ngôn luận của mình để tấn công, nhục mạ, hăm dọa, bôi bác danh dự của một người khác thì đó mới là hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại.
- Nếu một hay vài cá nhân, tập thể nói về những sự việc xấu, việc tham nhũng, việc nội bộ của đảng mà họ đã nói trước và nói đúng thì đó không phải là dùng quyền tự do ngôn luận để xâm hại lợi ích cá nhân và nhà nước, bởi vì họ đang dùng quyền dân chủ của mình để chỉ trích, phản ánh, tiên đoán và bàn luận những diễn tiến của xã hội mà minh đang sống. Hành vi đó không cấu thành tội được, vì đó là cái quyền căn bản của bất cứ con người nào, trong xã hội nào, chỉ duy có những quốc gia độc tài như Việt Nam mới cấm người dân chỉ trích, nói xấu chính quyền trong khi những gì họ nói đa phần đều đúng.
Đơn cử một thanh niên nói trước về kết quả bầu cử của hệ thống đảng cử dân bầu vừa qua thì bị bắt ngay lập tức với tội danh xâm hại lợi ích của nhà nước, buồn cười hơn khi kết quả bầu cử những nhân vật đắc cử mà cậu ta nói trước đều là chính xác. Như vậy nếu dùng cái luật xâm hại lợi ích cá nhân, nhà nước vào đây thì đó là sự áp đặt miễn cưỡng, bởi vì khi nói đến xâm hại lợi ích cá nhân và nhà nước thì hai cá thể đó phải chứng minh được rằng mình thiệt hại như thế nào, nếu có; thì hệ thống tòa án mới được quyền tuyên án có tội và giá trị bắt buộc đền bù dành cho bị cáo đối với người bị hại.
Tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm hại lợi ích cá nhân, nhà nước (qua lời nói), nếu xét theo quan điểm của những quốc gia dân chủ văn minh thì đó chỉ là tội nhẹ, nếu có thì chỉ cần mức án giáo dục, răn đe vài tháng tù hay lao động công ích, thế nhưng tại Việt Nam những người vi phạm lại bị tuyên những mức án nặng nề, để làm gì?
- Để suy tôn ngôi vị tối cao của đảng cộng sản, một cái đảng đã bốc mùi thối um mà vẫn còn khoác cái mặt nạ đạo mạo khả kính để che đi cái khuôn mặt thật khả ố của mình.
Ai không tin thì cứ nhìn vào thời sự trong nước hôm nay để thấy chỉ có đảng mới có những chủ trương bán nước, hèn hạ, khiếp nhược với giặc Tàu, chỉ có người của đảng mới có quyền hành nhũng lạm và tham ô, chỉ có những học trò xuất sắc của giáo chủ hồ mới là đại gia đỏ, sống sang, sống chảnh, chứ còn người người dân nghèo hèn, ngoài đảng, thì đừng có mà mơ!