Có bao giờ như bây giờ:
- Thầy giáo, hiệu phó đòi sờ nữ sinh
- Cấp cao đến nước văn minh
Ăn tục nói phét bị khinh, coi thường
- Làm bao nhiêu chuyện bất lương
Bắt người yêu nước vì thương dân mình!
- Kết án cho đến tử hình
Là bằng chứng giả ... đi rinh chợ về!
- Tổng bí vui sướng hả hê
Khoe rằng học lớp mười bê (10B) năm nào
Chiều chiều ngẩng mặt lên cao
Ngắm diều bay lượn, tự hào làm anh
Huân chương tặng kẻ lưu manh
Buôn kit test giả tanh bành ngành y!
- Giáo dục ngày một xấu đi
Trồng người chẳng gặt hái gì nên công
Tạo nên bao kẻ cuồng ngông
Tương lai đất nước họ không bận lòng
Chẳng lo gì đến Biển Đông
Khi tàu nó chiếm từng phần của ta
Khi trận bóng đá xảy ra
Theo dõi tùng phút rồi la thét gào!
- Đói lòng trộm sáu buồng cau
Chín năm đếm lịch nhà lao nhọc nhằn
Quan ăn bạc tỷ bạc trăm
Nể tình chỉ phạt bốn năm nhẹ nhàng!
- Chửi đế quốc Mỹ sài lang
Quan anh sao cứ lang thang xứ này
Mua nhà đất cát nơi đây
Gửi con ăn học , sum vầy tương lai!
- Luôn khoe sáng suốt anh tài
Lãnh đạo đất nước đuổi hai kẻ thù
Mà nay lại sợ T.àu u
Để nó lấn đất còn hù dọa ta!
Chiếm luôn cả đảo Hoàng Sa
Chỉ phát cờ đỏ để ra diệt thù,
- Đường đi thì tối âm u
Đại ca còn ngán ..." bao giờ thành công?"
Thế mà chẳng bỏ cho xong
Theo hoài theo riết đến còng cả lưng!
- Lễ hội thì cứ tưng bừng
Của ngon vật lạ bày trưng ngút ngàn
Lớn , to là cứ nhất làng
Lễ xong vứt bỏ rõ hoang phí tiền
Dân tình vẫn đói triền miên
Điều đáng lo ngại quan trên phớt lờ!
.............
Chưa bao giờ như bây giờ
Thay đổi thể chế dân chờ ngóng trông!
27.05.2022
Kim Chi Ton
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn