Đếch muốn nói nhiều
Bóng đá Việt Nam
Vẫn là vô địch
Nhiều em thích chịch
Khoe vú ngoài đường
Nhiều kẻ bất thường
Mang ảnh ông Hồ
Cờ đỏ rầm rộ
Động mồ trong lăng
Tăng thêm sức nóng
Dòng người đi bão
Cảnh tượng như điên
Còi xe inh ỏi.
Ở cõi thiên đường.
Đám trẻ quê tôi.
Vui chơi quá ngộ.
Sống nhanh, sống gấp.
Vú tấp miệng ai?
Đất nước đói khổ.
Mặc không cần biết.
Điện nước tăng nhanh.
Xăng lên chưa chết.
Vẫn vui như tết.
Mọi việc đảng lo.
Một loài quỷ đỏ
Não bằng hạt nho.
Nhìn ra thế giới.
Loại này ngu lâu.
Học ít chơi nhiều.
Nhiều điều không biết
Vẫn tưởng mình khôn.
Sống ở thiên đường.
Được đảng dìu dắt
Thành kẻ tiên phong.
xông pha phá quấy
Thơ cũ chỉnh sửa và đăng lại.
Hoa Mai Nguyen
Ảnh internet
Gửi ý kiến của bạn