ĐẠO ĐỨC ĐẢNG VIÊN LÀ NÓI LÁO KHÔNG HỀ BIẾT
NGƯỢNG MỒM!
Nguyên Anh
Cái đảng độc tài mang tên cộng sản Việt Nam nắm quyền cai trị đất nước bằng khủng bố và bạo lực thường ra rả khoác lác mình ‘là đạo đức, là văn minh’, chúng nó tự ca, tự sướng với nhau trên tinh thần đồng chí.
Đôi khi có những đồng chí lộ hàng do không chịu chung chi cho lãnh đạo cho nên bọn này tuy là đồng chí nhưng không phải là 'đồng bọn' nên trở thành dê tế thần với cái mác ‘tự chuyển hóa, xa rời lý tưởng cách mạng’, thực ra đảng chỉ làm màu cho ra vẻ mình có đạo đức vậy thôi chứ bên trong bọn chúng nó đều thối hoắc như nhau, bởi vì bản chất của bọn chúng là một đảng độc tài không chia sẻ quyền lực cho đảng phái khác cho nên có những thâm cung bí sử không tiết lộ ra mà người dân khó lòng được biết, tựu trung chúng nó chia thành những thế lực ngầm của các Ủy viên BCT, phe nào mạnh, phe đó thắng, đứa nào không phải phe ta là cứ thế mà triệt, vừa được miếng có thêm phần ăn, vừa được tiếng là ‘đốt lò chống tham nhũng’ theo lời của thằng già đảng cướp trưởng nguyễn phú trọng.
Bọn chúng cứ ngỡ rằng sẽ lấy vải thưa che được mắt thánh, ti toe khoác lác là sẽ lừa bịp được nhân dân, thế nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ cần một con virus nhỏ bé có tên Corona xuất hiện là cái bộ mặt giả nhân, giả nghĩa, đạo đức giả của bọn chúng đã lòi ra thảm hại, chính thằng nguyễn phú trọng đã ba tăng cấp bằng khen cho công ty Việt Á để nó mua kit test về ‘ăn cứt mũi nhân dân’, bắc cầu cho nó kiếm bộn bạc trong thương vụ ngàn tỷ, không lẽ trọng không có phần huê hồng nào trong khi đám đàn em bên dưới hốt bộn bạc với phần lại quả cho các Sở Y Tế địa phương theo cung khai của tên giám đốc công ty Việt Á?
Đạo đức đảng viên còn thối hơn nữa khi đám đàn em bên dưới lộ hàng. Tên Lâm Văn Tuấn, giám đốc CDC Bắc Giang sau khi vở lỡ đã hùng hồn khẳng định rằng mình không có nhận đồng nào từ hợp đồng mua kit test, thế nhưng chỉ ít lâu sau đó qua điều tra cho thấy y cùng ê kíp của mình đã nhận 44 tỷ tiền% của Việt Á. Thật đúng là thấm nhuần tư tưởng đạo đức của ‘bác hồ’, khi có chức có quyền thì cứ ăn đậm, ăn dầy, còn khi tai tiếng thì cứ mạnh miệng mà chối, cứ chối thẳng thừng cho đến khi nào không chối được nữa thì mới đành chịu thúc thủ. Mà đó không chỉ là một vụ điễn hình mà hàng loạt các CDC (Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật) phía bắc như Bắc Giang, Hải Dương, Nghệ An, và Bình Dương ở phía Nam.
Tuy nhiên con số này vẫn chưa có điểm dừng khi Việt Nam có đến 63 Tỉnh, Thành mà tỉnh nào cũng có một CDC.
Như thế thì đã rõ lý do vì sao mà đảng cầm quyền Việt Nam, đặc biệt các Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật lại siêng năng xua quân đi ăn cứt mũi người dân đến như thế, bởi vì đằng sau đó là tiền, tiền mua, tiền lại quả và khi đã mua rồi thì cứ đè người dân ra mà ngoáy mũi, khốn nạn hơn chúng lại ngoáy mũi người dân bằng một thiết bị không có độ kiểm định an toàn, không cho ra kết quả chính xác, vì được sản xuất bằng công nghệ khoa học lởm của Tàu Phù khiến cho dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan và tăng cao vượt kiểm soát.
Ngoài những con cò con CDC cấp tỉnh ra thì còn có trách nhiệm của Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ trước khi chuyển công tác làm Chủ Tịch UBND.TP Hà Nội, cũng như các tên cộng sản láo khoét khác y đã từng mạnh miệng phát biểu rằng: "Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, HĐND và toàn thể nhân dân các dân tộc của thành phố tin cậy giao cho. Tôi xin khẳng định với các đại biểu HĐND, toàn thể nhân dân thủ đô nguyện đem hết sức mình, cùng với tập thể UBND thành phố, phục vụ nhân dân".
Bộ mặt xun xoe nịnh thần của Chu Ngọc Anh khi gặp tên thủ tướng ăn tàn phá hại Nguyễn Tấn Dũng - nguồn hình Internet.
Và cũng chính Chu Ngọc Anh là người đã chứng nhận cho bộ kit test mà công ty Việt Á đã mua từ TQ là sản phẩm đã được tổ chức Y Tế Thế Giới công nhận, chỉ ít lâu sau WHO đã phủ nhận hoàn toàn những gì mà Chu Ngọc Anh phát biểu khi tuyên bố rằng kit test của công ty Việt Á là sản phẩm chưa từng được họ chứng nhận về độ an toàn lẫn tin cậy. Thế thì Chu Ngọc Anh vì sao vẫn còn tại vị mà chưa vào tù như lời nguyễn phú trọng hùng hồn:” Chống tham nhũng không có vùng cấm…”(!).
Văn bản của WHO phủ nhận đã chứng nhận cho kit test của công ty Việt Á - nguồn Internet.
Ngoài ra scandal bán kit test China cho các đơn vị kiểm soát bệnh tật trên toàn quốc không thể nào không có trách nhiệm của Bộ Trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long, bởi vì Việt Á là một công ty tư nhân, thế nhưng họ lại bán cho những đơn vị đều là quốc doanh thuộc nhà nước csVN quản lý, mà đơn vị chủ quản là Bộ Y Tế thì không thể nào thực hiện được nếu không có cái gật đầu đồng ý của Nguyễn Thanh Long.
Đổi là sự đồng thuận đó là gì thì cứ nhìn phần lại quả của các giám đốc CDC thì sẽ rõ: Một giám đốc chi nhánh mà ăn mấy chục tỷ thì một Bộ Trưởng phải ăn gấp mấy chục lần!
Đó cũng chính là lý do mà vì sao Nguyễn Thanh Long im tiếng theo cung cách ‘ngậm miệng ăn tiền’, cứ im lặng lo tẩu tán tài sản, chuyển ngân lậu ra nước ngoài cho con, cho cháu, cuối cùng có chết thì cũng ‘hãnh diện’ vì mình đã làm đúng theo cái câu ngạn ngữ có từ thời cộng sản nắm quyền: “Hy sinh đời bố, củng cố đời con…”!
Nguyễn phú trọng với cái lò tôn đâu rồi? cả một đám củi tươi đấy, sao không cho vào lò đi, hay mắc bận kiểm tra của nã mà đám đàn em thì thụt dâng nộp ngỏ sau nhằm trám miệng cho êm chuyện? không có vùng cấm thì cứ đem bọn chúng ra mà xử bắn hết đi, hay không dám làm, thứ nhất lỡ nhận ‘quà’ rồi, thứ hai bứt giây thì sẽ động rừng, chúng vùng lên làm phản thì có mà ‘mắc... Bệnh Lạ’ như chơi.
Bởi vì vậy, mỗi khi nghe đến cụm từ ‘đạo đức đảng viên, đạo đức người cộng sản’ thì người viết bài này chỉ cảm thấy buồn nôn, thấy mắc ói giống như ông Bùi Minh Quốc đã từng nói khi ‘nhìn vào đâu cũng phải ghìm cơn mữa...’, bởi vì bản chất thật sự của bọn đảng viên, bọn lãnh đạo chỉ là một lũ lưu manh, cơ hội và bịp bợm. Chúng hoàn toàn khác với những người yêu nước khi đứng trước tòa án csVN; những người yêu nước thì khẳng khái ngẩng đầu và cất tiếng đanh thép khẳng định về bản thân mình và lên án cái chế độ bất nhân, còn bọn quan tham giòi bọ thì thằng nào thằng nấy đều khóc lóc xin lỗi, van xin thằng Cả Lú xá tội cho mình như Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Đức Chung...; cuối cùng không được nữa thì chạy cho mình cái giấy chứng nhận bệnh nhân tâm thần để được giảm án!
Ủa, có lẽ cái đảng thổ tả này chỉ toàn là một lũ tâm thần không thì phải!
Tham khảo:
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54230790
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-60082441