Nguyên Anh
Đảng csVN thường khoác lác mình là “của dân, do dân và vi dân”, thế nhưng cũng chính đảng lại thừa nhận mình lại lắm kẻ thù, mà kẻ thù của đảng không phải ai xa lạ mà họ lại chính là người dân Việt Nam, thế mới chán!
Hôm nay, rãnh rỗi, tôi ngồi thống kê lại xem kẻ thù của đảng là những ai, thế lực nào mà đảng luôn kiêng dè sợ hãi nhé...
- Những người thua trận chiến bạo lực năm 1975: Họ là những người đã phục vụ trong chính quyền cũ, đối với những người này thì đảng trả thù thẳng tay, lớp giết, lớp bỏ đói cho chết, lớp bệnh tật. Nhưng khi đã trả xong bản án căm thù trong các trại cải tạo, được khôi phục quyền công dân thì đảng “tống cha chúng nó ra nước ngoài” cho nó lành, chứ để chúng ở lại trong nước, rủi chúng trả mối hận xưa thì đảng khó lòng mà yên thân, thế nhưng dù cho họ đã định cư ở nước ngoài thì đảng vẫn xây dựng nên ý thức hệ phòng thủ “Địch – Ta”, ta là đảng, còn địch là chúng nó, bè lũ lưu vong ăn bơ thừa sữa cặn, sau đó nhiều chục năm có thằng địch nào trót trao niềm tin lầm tướng cướp thì đảng dùng lời ngon lẽ ngọt dụ chúng nó đem tiền vàng về đầu tư, sau khi hút cạn máu con mồi thì ra lệnh cho đám côn an đầu trâu mặt ngựa tìm đủ mọi lý do truy bắt để cho chúng nó bỏ của chạy lấy người. Còn những đứa không về, ở nước ngoài chỏ mỏ vào chì chiết “đảng ta”, thì đám côn an, dư lợn viên tung tin truy tìm, tầm nã, nhằm hù đám dân đen trong nước chứ đám côn an của đảng có mà làm rụng được cọng lông chân nào của bọn ‘phản động’ này đâu.
- Dân Oan Mất Đất: Cái này là dân của đảng, sinh ra dưới sự lãnh đạo và giáo dục của đảng đàng hoàng đấy nhé, thế nhưng do bản tính lưu manh đĩ bợm chỉ chuyên ăn cướp của người dân cho nên đảng csVN đã dùng cái quyền cai trị của mình để làm ra cái “Luật Đất Đai của dân – Nhưng nhà nước quản lý”!, tiên sư cái đảng đĩ, tiền nhân khai phá đất đai ngàn đời, lưu truyền cho con cháu của mình, thế mà đảng mới ra đời chưa được 100 năm nay lại cho mình cái quyền muốn lấy lúc nào thì lấy, muốn cướp lúc nào thì cướp, mà lại là cướp hợp pháp thì lấy đâu không loạn? Ủa, đảng là thằng nào mà có quyền hành đến thế, chúng lấy đất của dân đền bù giá bèo sau đó đem phân lô, bán nền với cái giá 1 lời bạc tỷ thì trách sao lòng dân không oán thán? Điều này đồng nghĩa là đảng csVN - thế lực điều khiển, chi phối các cơ quan tại Việt Nam không thừa nhận quyền tư hữu đất đai của người dân, và bản chất của đảng chỉ là tập hợp những bọn người lưu manh, điếm thúi.
- Những người đòi hỏi dân chủ, nhân quyền, tự do: Những thế hệ sinh sau đẻ muộn trong nước hoàn toàn không biết về những giá trị cao cả này của nhân loại, đương nhiên; bởi vì họ sinh ra trong một quốc gia bị bịt mắt thì còn khuya mà biết được, ấy thế nhưng bọn tư bản giãy hoài không chịu chết chúng nó lại làm ra cái Internet vô cùng lợi hại, từ đó thế giới trở thành phẳng, những gì mà đảng bưng bít, tô hồng đều tòi ra hết, đã thế toàn dân trong nước lại trông thấy người dân ở những quốc gia đó có dân chủ, tự do và nhân quyền, cho nên họ vùng lên đòi hỏi, thế là đảng ta cứ việc dùng bạo lực mà đàn áp, cứ công an mà trị cho nên con số nhà báo tự do, tù nhân lương tâm, đã gia tăng từng ngày, từng giờ, cho nên đương kim Tổng bí là lão Trọng Lú được thế giới phong tặng cho danh hiệu: “Kẻ thù của Internet”, thật là hãnh diện gì đâu!
Cuối cùng qua những điều trên toàn dân đã thấy rõ lý do vìsao mà đảng lắm kẻ thù chưa?
- Đảng csVN là tâp hợp của một bọn ngu dốt nhưng lại tham quyền cố vị, vì không muốn chia sẻ quyền lực cho toàn dân cho nên chúng đã trở thành một bọn độc tài.
- Đảng ra rả kiên định con đường đi lên CNXH nhưng chỉ là bịp dân, thực chất đảng cũng chả có biết CNXH nó nằm đâu và là cái gì, nhưng họ vẫn cố nói lấy được để tiếp tục duy trì quyền lực cai trị toàn dân. Mà chỉ khi có quyền cai trị thì chúng nó mới có thể ăn trên ngồi trốc trên đầu trên cổ người dân.
- Đảng csVN là một bọn phi nhân và tàn bạo, chúng chỉ hành động vì lợi ích của mình, dùng những hành động dã man để đàn áp dân lành, cho nên bọn chúng quá lo sợ bị trả thù, từ đó trong tư tưởng lúc nào cũng hình dung ra những thế lực đối lập sẵn sàng thủ tiêu mình, do đó đảng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, thế lực thù địch.
Và điều cần nhấn mạnh, cần phải thấy rõ là có lẽ chỉ có tại Việt Nam nói riêng và các quốc gia cộng sản nói chung nhà cầm quyền mới xem dân là kẻ thù của mình, chứ còn những quốc gia dân chủ, văn minh thì chính phủ chỉ có nhiệm vụ là phục vụ người dân và người dân chỉ xem chính phủ là cơ quan phục vụ cho mình, không hề có tư duy cai trị hay địch ta gì trong đó cả, làm tốt thì người dân họ bầu tiếp tục, còn không thì xuống, thế thôi...
Như thế cái câu mà đảng khoác lác mình là “Của dân, Do dân và Vì dân” thì chắc chắc đó không phải dành cho toàn dân mà chỉ dành cho loại dân Đỏ, loại dân cuồng tín, cuồng đảng, cuồng hồ và đi ngược lại với lợi ích của toàn dân.
Một nhà nước xem toàn dân như kẻ thù, xem sinh mạng người dân như cỏ rác thì nhà nước đó không sớm thì muộn cũng sẽ bị diệt vong.
Đáp án không thể nào khác được!.