VĂN HÓA
Trong Hội nghị Văn hóa toàn quốc khai mạc ngày 24/11, ta lại được nghe những lời tuyên truyền sáo rỗng từ những lãnh tụ cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nói: “ Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì nói "Cần cổ vũ cái mới, tôn trọng các ý kiến khác, thậm chí khác biệt, miễn là cái khác biệt đó không đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước".
Bản chất của cộng sản là đối trá, đó là điều chỉ những người còn u mê lắm mới không nhận thức được. Bộ trưởng công an Tô Lâm chính là điển hình tai tiếng nhất đang làm dậy sóng dư luận trong và ngoài nước. Đầu tháng 11 vừa qua, sau khi đặt vòng hoa tại tượng Karl Marx, ông tổ cộng sản, thì Tô Lâm lại dự bữa tiệc cực kỳ sang trọng với bò dát vàng và rượu vang đắt tiền, trong khi dân chúng cả nước đang vật lộn quay cuồng trong đại dịch.
Văn hóa dân tộc không có việc tôn sùng lãnh tụ, và đấu tố cả cha mẹ như trong cải cách ruộng đất 1954 và đánh tư sản tại miền Nam sau 1975. Văn hóa dân tộc đề cao lòng nhân đạo, thương yêu đồng bào, chứ đâu có tàn sát cả những người cưu mang mình như trường hợp bà Cát Hanh Long, hay đầy đọa hàng triệu người anh em bại trận trong các trại cải tạo. Tôn trọng khác biệt như thế nào khi bỏ tù những người lên tiếng về những bất công trong xã hội, dù cho lên tiếng ôn hòa, mà không kêu gọi dùng bạo lực lật đổ chính quyền, như trường hợp các nhà bất đồng chính kiến như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Thúy Hạnh, Phạm Đoan Trang,…
“Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Điều này đúng nếu đó là văn hóa thuần dân tộc. Còn thứ văn hóa lai căng theo Mác -Lê, thì chỉ đẩy dân tộc tới họa diệt vong!
Hình 1: Bà Cát Hanh Long (Nguyễn Thị Năm), người đã đóng góp hàng trăm lượng vàng, và nuôi dưỡng các lãnh tụ cao cấp Việt Minh, cuối cùng trở thành người bị xử bắn đầu tiên năm 1953, mở đầu cuộc cải cách ruộng đất
Hình2: Hồ Chí Minh với những giọt nước mắt cá sấu khóc hàng ngàn người vô tội chết vì những sai lầm trong cải cách ruộng đất. Bên cạnh một bài báo lên án địa chủ của ông ta, ký tên CB
Gửi ý kiến của bạn