TOÀN TIN NHẢM
Lộc Dương
Mấy hôm nay giãn cách nằm nhà, coi phây búc thấy xôn xao vụ thằng bé 10 tuổi ở Hà Tĩnh đọc Lê Nin toàn tập, hắn sợ quá. Chả nhẽ cái đất khổ này lại sắp nảy sinh ra một quái thú nữa? Quái thú trước, biết 29 thứ tiếng, đã làm khổ đời hắn rồi, giờ mà thêm một phát nữa thì đời con, đời cháu hắn cứ gọi là ăn cứt.
Để giải toả nỗi ám ảnh này, hắn bèn bắt xe tới tận huyện Cẩm Xuyên để xem chuyện hư thực thế nào. Cũng may ở đó hắn có thằng bạn học làm lớn trong Mặt trận tổ quốc huyện. Tới nơi, thấy mấy bố đang uống rượu. Hắn bảo:
- Đang chỉ thị 16 mà tụ tập thế này ư?
Bạn hắn cười khì:
- Chỉ thị 16 là đối với dân thôi, chúng tớ cán bộ phải khác đi chứ lị. Mà làm sao đồng môn vượt được bao nhiêu đường đất để đến đây?
- Dễ thôi, tớ đi xe đông lạnh. Tay tài xế hứa chắc là sẽ tới nơi trước khi tớ đông đá. Mà đúng vậy. Tay tài xế quả là người biết trọng lời hứa.
Cả hội cùng cười. Bạn hắn giục hắn ngồi xuống rượu đã. Những người quanh bàn đoán chừng hắn cũng là cớm cho nên thái độ vui vẻ lắm. Đi được vài tua rượu, hắn mới hỏi:
- Nghe bảo ở đây có thằng bé nào 10 tuổi đã đọc Lê Nin toàn tập à?
Cả hội nhao nhao lên:
- Làm gì có, tụi báo chí thổi phồng lên đấy.
- Nhà này thằng bố bị tâm thần hoang tưởng dạng nhẹ, tôi cảnh sát khu vực còn lạ gì nữa. Nó bảo thằng con nó không bao giờ chạm tay vào vật ướt. Thế thì thằng bé lớn lên làm sao có vợ được? Mà nếu có, vẫn không chịu chạm tay vào cái ấy của vợ, vợ nó cũng bỏ ngay ấy chứ.
- Thật ra thì thằng bé thông minh, có trí nhớ tốt, lại ham đọc sách thế thôi. Nhưng mấy thằng đĩ báo bịa thêm cái vụ Lê Nin tuyển tập cho nó máu. Chứ bây giờ có là điên cũng không ai đọc ba cái vớ vẫn này.
- Có thằng còn viết thêm là buổi tối thằng bé phải đi bắt đom đóm làm đèn đọc sách, cho nó lâm ly, nhưng tuyên giáo đâu mà chịu, nó gạch đi. Ở nước ta, chỉ có chủ tịch nước với lại chủ tịch quốc hội được độc quyền học bằng đèn đom đóm thôi. Dân thường mà bắt chước thế là hỗn, là thế lực thù địch.
- Vợ tôi làm thư viện đây này, bà ấy cứ khuân về từng tập, gia đình 8 người mà chùi đít 10 năm nay vẫn chưa hết trọn bộ. Cho nên thằng nào bảo đã đọc hết Lê Nin toàn tập là thằng đó điêu, chỉ có chó mới tin.
Sau khi nghe giải thích, hắn có phần yên tâm bèn ngồi nhậu suốt. Công nhận nhậu với mấy bố thích thật, chẳng ai phải bỏ ra đồng nào, bởi vì theo các bố cho biết, tiền nhậu là trích ra từ phần trăm tiền phạt bọn dân đen ngu ngốc ra đường mà không có lý do thiết yếu.
- Hình từ bài chủ
- Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn