Các bài viết (13)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Ku Búa
Mới nhất
A-Z
Z-A
Lảm nhảm về Hộ Chiếu, Thị Thực và Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam
13 Tháng Tám 2020
10:48 CH
TLSQ Việt Nam cũng như các cơ quan hành chính khác trong bộ hành chính của đảng cộng sản Việt Nam. Tác phong làm việc chậm chạp rườm rà, nhân viên làm việc với văn hóa vô giáo dục – nói thẳng ra là mất dạy. Cũng như các cơ quan khác, nó có quy luật đầu tiên tiền đâu. Chuyện lạm thu phí là chuyện bình thường như văn hóa. Xin các đồng hương, những người con xa xứ thông cảm. Để vô làm ở những chỗ có máy lạnh như vậy thì ngoài việc xét ba đời thì phải chạy chọt. Đã tốn mấy trăm triệu mà lương thì chỉ vài trăm USD thì họ phải tìm cách lấy lại vốn để nuôi gia đình...
Covid-19 phơi bày sự thật về Việt Nam
10 Tháng Tám 2020
11:15 CH
Cấm biên, đóng cửa, cách ly hoặc ra chỉ thị thì ai cũng có thể làm được. Nhưng đẳng cấp được thể hiện qua các chính sách đi kèm. Trong khi người dân Châu Âu, Úc và Canada đang được bảo vệ bởi các khoản phúc lợi trong mùa dịch thì người dân trong nước vẫn tìm cách điền giấy để nhận tiền trợ cấp đã hứa cách đây hơn bốn tháng. Cho đến bây giờ, nó vẫn là một bí ẩn. Nơi này chỉ có vẻ bề ngoài hào nhoáng, còn bên trong là xã hội bất ổn. Việt Nam không thể nào là một quốc gia đáng sống, cũng chẳng tiến bộ là bao so với hàng chục năm kể từ khi đổi mới.
50 Điều Bất Hạnh Khi Là Người Việt Nam
14 Tháng Mười Một 2018
11:49 SA
Thôi viết nhiêu đó thôi, tiếp tục chắc phải tới 1000 điều. Sinh ra làm người Việt Nam trong thời buổi này là một gánh nặng và một sự bất hạnh. Nói thì nói vậy thôi, chứ nếu ai hỏi tôi “mày có tự hào vì mày là người Việt Nam không?” thì tôi sẽ trả lời “dĩ nhiên là tự hào rồi.” Nhưng tôi rất đau lòng vì những bất hạnh mà tôi và những người Việt Nam khác phải gánh chịu. Đọc tới đây có thể bạn sẽ nói “thế mày đã làm gì cho đất nước chưa?” Nếu có thì tôi chẳng có gì để nói cả. Sinh ra làm người Việt Nam là một sự bất hạnh. Có sao nói vậy thôi.
Dân loạn tại ai
13 Tháng Sáu 2018
10:07 CH
Ở đây tôi không nói ai đúng ai sai nhưng có một tiêu chuẩn kép không hề nhẹ. Đó là khi lực lương an ninh đánh người ôn hòa vô căn cứ thì không ai lên tiếng. Nhưng khi người dân vì lý do nào đó ném đá và phá, thiệt hại thì chỉ bằng một góc của lực lượng an ninh, thì báo chí ngay lập tức quy chụp và cho đó là nổi loạn. Vậy Dân Loạn Tại Ai?
Nhà tù Phú Quốc của Ngụy – Sự thật
09 Tháng Giêng 2018
10:38 CH
Các hình ảnh tuyên truyền hiện tại là hoàn toàn bịa đặt. Hoàn toàn không có nhân chứng nào củng cố cho những sự giả dối đó. Nếu muốn biết bằng chứng thì chỉ cần Google “Sự thật nhà tù phú quốc” là ra nhiều hình ảnh và phim tài liệu.
Doanh nhân thời CNXH
05 Tháng Mười Hai 2017
12:51 CH
Hiện tại, tầng lớp doanh nhân Việt Nam chủ yếu phát triển dựa trên quan hệ chính trị, điển hình là ngành bất động sản và tài chính – 2 thứ đi song song với nhau. Tầng lớp này trở nên vô cùng thành công. Lạ ở chỗ là bạn Google sẽ không bao giờ ra quá trình phát triển của họ. Khác với tầng lớp doanh nhân tư bản, vốn phải đi từ từ lên, họ nhảy vọt từ 0 đến siêu giàu.
Xã hội Việt Nam dạy tôi
31 Tháng Tám 2017
9:53 CH
XHCN Việt Nam đã dạy tôi phải ranh ma, manh mún và khôn vặt. XHCN Việt Nam đã dạy tôi hãy “kệ mẹ” mọi vấn đề xung quanh mình. Đừng có rảnh mà quan tâm làm gì, thân mình mình lo. XHCN Việt Nam đã dạy tôi đừng nghe những gì chính phủ nói, hãy nhìn những gì chính phủ làm.
Vì sao người Việt lại bỏ xứ ra đi?
18 Tháng Giêng 2017
7:00 CH
Việt Nam từ lâu đã không còn là một điểm đến, một nơi đáng sống. Nó chỉ là một trạm dừng chân. Nhà đầu tư đến đây để kiếm tiền, doanh nhân đến đây để nhận lương cao hơn, khách du lịch đến đây để ở khách sạn 5 sao giá rẻ và các cô cậu thanh niên đến đây để khám phá sự thú vị mà đất nước họ không có. Nhưng bao nhiêu người sẽ ở lại và coi nơi đây là nhà?
Tôi đã có một Việt Nam như thế…
02 Tháng Mười 2016
6:00 CH
Ngày xưa tôi đã có một Việt Nam khiến tôi muốn trở về. Khi tôi hoàn thành chương trình du học của mình, tôi không màn đi tìm việc làm ở nước sở tại, cũng chẳng quan tâm đến thẻ xanh hay thẻ đỏ, cũng chẳng mộng mơ hay để trở thành một công dân của nước khác, cũng không nghĩ đến việc mình nên ở hay về, vì điều duy nhất trong đầu tôi là trở về. Cho dù đất nước đó vẫn đang trong thời chiến, cho dù nơi ấy tôi phải làm việc nhiều lần hơn, cho dù nơi ấy có nhiều rủi ro hơn....
Hộ Khẩu & Hậu Khổ
27 Tháng Chín 2015
9:07 CH
Một anh thanh niên đi phượt, ngủ qua đêm ở một nhà nghỉ ở quốc lộ 1 A ở tỉnh Đồng Nai. Bất chợt có tiếng gỏi cửa “chị ơi cho kiểm tra tạm trú tạm vắng”. Ông chồng liền nói với bà vợ “em lấy 300k đưa cho nó đi, phiền quá”. 9. Một chú Việt Kiều Mỹ đã về hưu, nay về Việt Nam để dưỡng già. Ổng muốn mua căn nhà. Cái anh môi giới nói ổng cần hộ khẩu. Mà không có nhà thì phải nhập. Ổng đi tới luật sư trình bày vấn đề. Ngày hôm sau anh luật sư gọi điện nói: “tụi công an muốn 20 triệu tiền cà phê, em thương lượng lắm rồi đó anh”. Về hưu mà còn bị hành đấy.
Quay lại