Ngoc Nhi Nguyen - Theo thông báo chính thức của đảng CSVN thì Phùng tướng quân bị bệnh phổi , bị nghi là ung thư phổi , phải sang Pháp để giải phẫu , nay đã khỏe mạnh trở về nước , đi tung tăng ngoài phi trường và còn chuẩn bị đi làm lại vào tuần tới !
Đúng là láo toét !!
Chưa cần phân tích đến các vụ tin đồn hay hình ảnh giả mạo , chỉ cần nói đến vấn đề Y khoa trong các nguồn tin chính thức do đảng CSVN đưa ra về bệnh tình và sức khỏe của Trư tướng quân là đã đủ thấy láo .
1- Không có loại chấn thương lồng ngực nào mà để lâu năm lại biến chứng trở thành ung thư cả .
Sau khi Nhi khẳng định điều này thì báo chí của đảng lại chuyển qua chống chế rằng không có ung thư nhưng có " dấu hiệu đáng quan ngại " là bị xơ phổi cần giải phẫu .
2- Điều này cũng láo toét vì bệnh xơ phổi không chữa trị bằng giải phẫu mà bằng thuốc uống và thở oxy . Chỉ khi nào phổi bị xơ cứng hoàn toàn không co giãn được nữa mới phải mổ để thay phổi mà thôi , mà đã bị đến mức đó thì người gầy rộc , nằm thở oxy khò khè trên giường , da dẻ xanh mướt chứ đời nào mà còn được hồng hào mập ú như heo thế kia .
3- Lại cũng theo báo chí và phát ngôn của đảng , thì Trư tướng quân nằm ở bệnh viện bên Pháp , gọi điện thoại đến hỏi thăm thì nhân viên của bệnh viện cho biết ngày nhập viện là 20/06 và ngày xuất viện là 10/07 . Chỉ 20 ngày nằm viện thì không thể đủ thời gian để mổ phổi .
Mổ phổi rất nguy hiểm vì phải cắt qua xương lồng ngực , ít nhất phải cắt 2 -3 xương sườn thì mới vào đến phổi được . Tim lại ngay đấy và với 1 người mập ú như Trư tướng quân thì sẽ có áp huyết cao , tim lớn và yếu , lại thêm đường máu và mỡ máu cao . Trước khi mổ có khi phải nằm viện cả 2 tuần để bác sĩ điều hòa tim mạch , giảm mỡ giảm đường , cân bằng huyết áp rồi mới mổ được .
Đã vậy mới giải phẫu xong chưa được 2 tuần đã bay máy bay 12 tiếng , xuống máy bay đi tung tăng không cần thở oxy là lại càng láo toét hơn nữa . Mổ phổi cắt qua 2-3 cái xương sườn thì sau khi mổ còn phải có ống truyền dịch phổi , dịch huyết tương ra ngoài cả tuần lễ cho đến khi lồng ngực khô ráo , lại còn phải thở oxy cả 2-3 tháng sau , xương sườn cũng cần từ 6 đến 8 tuần là tối thiểu để liền vết cắt . Chả có ai mới mổ phổi xong 2 tuần đã ngồi máy bay hạng doanh nhân bay 1 lúc 12 tiếng rồi xuống phi trường đi tung tăng như vậy cả !!
Tại sao đảng CSVN lại cứ phải nói láo lừa gạt dân ? Vì đảng chuyên môn làm chuyện mờ ám , xấu xa , nên không thể nói thật cho dân biết . Nói thật thì còn gì là vinh quang ? Dân VN mà biết sự thật thì sẽ tống cổ cả lũ đi kinh tế mới rồi !
Bạn nghĩ sao ? Bạn có thích làm lừa để đảng CSVN gạt hoài như vậy không ?
http://www.cts.usc.edu/lpg-thoracotomy-homerecovery.html
Đúng là láo toét !!
Chưa cần phân tích đến các vụ tin đồn hay hình ảnh giả mạo , chỉ cần nói đến vấn đề Y khoa trong các nguồn tin chính thức do đảng CSVN đưa ra về bệnh tình và sức khỏe của Trư tướng quân là đã đủ thấy láo .
1- Không có loại chấn thương lồng ngực nào mà để lâu năm lại biến chứng trở thành ung thư cả .
Sau khi Nhi khẳng định điều này thì báo chí của đảng lại chuyển qua chống chế rằng không có ung thư nhưng có " dấu hiệu đáng quan ngại " là bị xơ phổi cần giải phẫu .
2- Điều này cũng láo toét vì bệnh xơ phổi không chữa trị bằng giải phẫu mà bằng thuốc uống và thở oxy . Chỉ khi nào phổi bị xơ cứng hoàn toàn không co giãn được nữa mới phải mổ để thay phổi mà thôi , mà đã bị đến mức đó thì người gầy rộc , nằm thở oxy khò khè trên giường , da dẻ xanh mướt chứ đời nào mà còn được hồng hào mập ú như heo thế kia .
3- Lại cũng theo báo chí và phát ngôn của đảng , thì Trư tướng quân nằm ở bệnh viện bên Pháp , gọi điện thoại đến hỏi thăm thì nhân viên của bệnh viện cho biết ngày nhập viện là 20/06 và ngày xuất viện là 10/07 . Chỉ 20 ngày nằm viện thì không thể đủ thời gian để mổ phổi .
Mổ phổi rất nguy hiểm vì phải cắt qua xương lồng ngực , ít nhất phải cắt 2 -3 xương sườn thì mới vào đến phổi được . Tim lại ngay đấy và với 1 người mập ú như Trư tướng quân thì sẽ có áp huyết cao , tim lớn và yếu , lại thêm đường máu và mỡ máu cao . Trước khi mổ có khi phải nằm viện cả 2 tuần để bác sĩ điều hòa tim mạch , giảm mỡ giảm đường , cân bằng huyết áp rồi mới mổ được .
Đã vậy mới giải phẫu xong chưa được 2 tuần đã bay máy bay 12 tiếng , xuống máy bay đi tung tăng không cần thở oxy là lại càng láo toét hơn nữa . Mổ phổi cắt qua 2-3 cái xương sườn thì sau khi mổ còn phải có ống truyền dịch phổi , dịch huyết tương ra ngoài cả tuần lễ cho đến khi lồng ngực khô ráo , lại còn phải thở oxy cả 2-3 tháng sau , xương sườn cũng cần từ 6 đến 8 tuần là tối thiểu để liền vết cắt . Chả có ai mới mổ phổi xong 2 tuần đã ngồi máy bay hạng doanh nhân bay 1 lúc 12 tiếng rồi xuống phi trường đi tung tăng như vậy cả !!
Tại sao đảng CSVN lại cứ phải nói láo lừa gạt dân ? Vì đảng chuyên môn làm chuyện mờ ám , xấu xa , nên không thể nói thật cho dân biết . Nói thật thì còn gì là vinh quang ? Dân VN mà biết sự thật thì sẽ tống cổ cả lũ đi kinh tế mới rồi !
Bạn nghĩ sao ? Bạn có thích làm lừa để đảng CSVN gạt hoài như vậy không ?
http://www.cts.usc.edu/lpg-thoracotomy-homerecovery.html
Ngoc Nhi Nguyen