Ý NGHĨA CỦA CHỮ “NGỤY” TRONG TƯ DUY NGƯỜI CỘNG SẢN
Sau ngày 30/04/1975 người dân miền nam Việt Nam được tiếp xúc với một loạt từ mới do người miền bắc đem vào, và chữ ‘Ngụy’ (魏) là chữ được dùng thường xuyên để chỉ những người thua trận, bại trận của miền nam như “Ngụy quân, Ngụy quyền, tàn dư Mỹ - Ngụy…”
Tại sao họ không nói là tàn dư Mỹ - Nam Việt mà lại dùng từ “Ngụy”?
Trong kho tàng chữ nghĩa Tiếng Việt từ Ngụy chỉ những gì không thật, xảo trá...; nhưng không ai nói trống không một chữ ngụy mà gắn vào đó là ngụy biện, ngụy ngôn…; nhằm làm rõ ý nghĩa hơn một chữ ngụy cộc lốc.
Thế nhưng chữ “Ngụy” mà người cộng sản gán cho bên thua cuộc không hề đơn giản trong suy nghĩ như thế mà nó có bắt nguồn từ nền văn hóa Trung Hoa, và miền Bắc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của hcm đã nghiên cứu, học hỏi và thấm nhuần cái tư tưởng ngoại lai ấy.
Chữ “Ngụy” mà người cộng sản gọi người dân miền nam có ý nghĩa miền nam Việt Nam là một bọn Tào Ngụy (曹魏), một quốc gia có trong lịch sử TQ xa xưa do Tào Tháo lập ra cuối thời Đông Hán mang tên nước Tào Ngụy trong thời Tam Quốc phân tranh giữa ba quốc gia, Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô.
Tào Tháo làm đến chức Tể Tướng dưới triều Đông Hán, tự phong mình là Ngụy Vương, chết năm 220, con là Tào Phi nối ngôi phế bỏ Hán Hiến Đế lên ngôi vua, lấy quốc hiệu là Tào Ngụy, đóng đô tại Lạc Dương, hiệu Ngụy Vũ Đế và tôn cha mình Tào Tháo là Thái Tổ Vũ Hoàng Đế. Sau đó một năm (221) Lưu Bị cũng xưng vương kế tục nhà Hán tên gọi nước Thục Hán, cuối năm 222 Lưu Bị chết, Tôn Quyền cũng tự xưng vương lên ngôi thành lập nhà Đông Ngô, hình thành nên khối chân vạc của ba quốc gia Ngụy – Thục – Ngô...
Sơ lược vài giòng để chúng ta sẽ thấy rằng khi người cộng sản dùng ám từ Ngụy để chỉ một chính thể mang tên Việt Nam Cộng Hòa, những người phục vụ trong đó (ngụy quân, ngụy quyền), cho đến dân lành (ngụy dân), là do cái tâm lý mê say thấm nhuần lịch sử Trung Hoa, họ cho mình là chính nhân quân tử là nước Thục Hán của Lưu Bị với quân sư Khổng Minh để cưỡng chiếm miền nam Việt Nam trong vũ lực, thế nhưng đó lại là một sự so sánh khập khiểng, bởi vì hoàn cảnh, bối cảnh giữa hai phạm trù đều khác nhau, chuyện Tam Quốc là chuyện thời xa xưa trong đó tranh giành lãnh địa, xưng bá, xưng vương là chuyện mạnh được yếu thua của thời kỳ tiến hóa bằng dao kiếm thô sơ, còn cuộc chiến 1954-1975 là chuyện của thời kỳ cận đại, miền bắc đã xé bỏ những cam kết của mình, dùng vũ lực tấn công miền nam để áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên toàn quốc, đó không phải là nước Thục Hán bởi vì nước Thục của Lưu Bị chỉ đánh Ngô để trả tư thù cho Quan Văn Trường, Trương Phi, và đánh Tào Ngụy chỉ để khôi phục vương triều nhà Hán. Không có chủ nghĩa, chủ thuyết nào ở đây cả, vì thế khi người cộng sản cho rằng mình là chính nhân quân tử như nhà Thục khi đánh miền nam Việt Nam chỉ là một tư tưởng vay mượn, gượng ép, không thuyết phục!
Khi cho rằng ông Ngô Đình Diệm truất phế vua Bảo Đại giống như là Tào Phi truất phế Hán Hiến Đế, người cộng sản đã ngụy biện với việc vua Bảo Đại làm cố vấn tối cao cho hồ chí minh, tất nhiên vua Bảo Đại cũng như nhiều người dân Việt Nam đã bị cộng sản mê hoặc trong các khái niệm “Độc Lập, Thống Nhất”. Hồi ký vua Bảo Đại viết đã cho thấy bộ mặt thật của hồ chỉ là một tên”Đại Ngụy”, cái chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của hcm hoàn toàn không giống nước Thục vì họ không hề muốn khôi phục lại vương triều phong kiến trải qua 13 đời của nhà Nguyễn, ngoài ra họ còn dùng những ý tưởng mơ hồ mị dân, đức vua Bảo Đại sau đó đã nhận ra khuôn mặt thật của hồ và đã rời khỏi chức vụ sống lưu vong tại nước ngoài. Như vậy có thế nói vua Bảo Đại cũng là một trong những kẻ đầu tiên bị bọn “Ngụy cộng sản, Ngụy chính danh” lừa gạt một cách có hệ thống, và sau đó là hàng triệu người dân miền bắc và miền nam tiếp tục bị lừa để góp phần dựng lên một bọn “Ngụy Thục cộng sản”, một bọn giả danh áp đặt một chế độ sắt máu toàn trị lên toàn cõi Việt Nam!
Khi dùng chữ “Ngụy” để gọi một chính thể hợp pháp tại miền Nam trước năm 1975, Hà Nội cho thấy những vấn đề sau trong tư duy của người cộng sản:
- Nhiễm nặng tư tưởng của lịch sử Tàu.
- Họ dùng chữ Ngụy nhưng chính họ mới là một bọn ngụy danh, ngụy biện, ngụy xưng và ngụy quyền.
Ngụy danh bởi vì cái tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một danh xưng bịp bợm khi chính tên đầu sỏ nguyễn phú trọng còn không biết đi hết thế kỷ 21 này đã đến hay chưa?!, ngụy biện vì các giòng chữ độc lập, tự do, hạnh phúc chỉ là cái bánh vẽ to tướng.
- Độc lập gì khi giặc vào vùng biển nước nhà mà không dám hó hé một tiếng?!;
- Tự do gì khi các bộ Luật Đặc Khu, An Ninh Mạng và các điều luật rừng rú đang kiểm soát công dân từng ngày từng giờ?!;
- Hạnh Phúc gì khi dân đói lên đói xuống, đợi 62 ngàn tỷ của nguyễn xuân phúc đỏ con ngươi, thậm chí cho đến ngày hôm nay mầm dịch tại Việt Nam đã hơn 2000 người thế nhưng chương trình tiêm chủng bảo vệ người dân vẫn không có?!
Lịch sử luôn khách quan và chân thật, dù cho đảng csVN có cố tình bẻ cong thì chính đảng cộng sản của họ sẽ được viết vào trang lịch sử nước nhà với danh từ Ngụy, chính họ mới là một lũ ngụy biện xảo trá, cũng chính họ mới chính là bọn Ngụy cướp đoạt đất nước, tước bỏ những khao khát, quyền lợi của người dân.
Hãy trả lại sự thật cho Lịch Sử!
Tham khảo:
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_Qu%E1%BB%91c
http://www.geocities.ws/xoathantuong/bd_hoiky.htm