ĐẢNG ĐÃ CHO TA SÁNG MẮT SÁNG LÒNG!
Ngày đầu xuân không ai muốn nhắc đến những chuyện buồn nhưng nếu nói đến những tội ác của đảng cộng sản thì lại là chuyện chẳng đặng đừng!, mong rằng các ông, các bà đảng viên đảng cộng sản hãy đọc cho kỹ để thấy mình đang phục vụ cho một đảng phái chính danh hay chỉ là công cụ của một tập đoàn bẩn thỉu đang cai trị đất nước:
Những ngày giáp Tết cổ truyền đảng csVN mà cụ thể là lệnh từ Nguyễn Phú Trọng, TBT kiêm Chủ Tịch Nước đã quyết định cưỡng chế đất tại Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, trong đó đáng nói hơn lực lượng thi hành đã bắn chết ông Lê Đình Kình, một đảng viên hơn 50 tuổi đảng, bắt giữ, hành hung và tra tấn nhiều người dân.
Phải nhìn nhận sự thật để thấy rằng đối với ngay cả chính đảng viên của mình đảng cũng sẵn sàng giết chết để đạt được mục đích cuối cùng, với một đảng viên trung kiên, trung thành với đảng mà còn bị đối xử như vậy thì các ông, bà đang u mê tin theo thì số phận sẽ ra sao khi đến lượt mình nằm trong tầm ngắm của các nhóm lợi ích, của trung tâm quyền lực? Ông Kình có đáng phải chết không khi tranh chấp đất đai giữa tư nhân và nhà nước là một tranh chấp dân sự mà nơi giải quyết là tòa án?
Qua vụ Đồng Tâm hầu hết người dân cả nước đều trông thấy và biết rất rõ mình đang sống trong một đất nước chỉ biết dùng luật rừng, chỉ biết cậy vũ khí, súng đạn để đàn áp và dành lấy phần thắng cho mình, điều đó nói lên đảng cộng sản Việt Nam chính là tập hợp của những kẻ vô lại, bẩn thỉu không xứng đáng cai trị nhân dân cũng như lãnh đạo, một đảng phái tiếm quyền cai trị không thông qua trưng cầu dân ý và bất cứ con người có lương tri nào cũng sẽ cảm thấy xấu hổ khi mình là một đảng viên trong đó, và hành động bỏ đảng, đốt thẻ đảng ngay lúc này để nói lên sự phản đối của mình là một điều cần thiết.
Không chỉ có ông Lê Đình Kình mà ngay cả những đảng viên cấp cao cũng sẽ chịu chung số phận khi không được lòng TW đảng, hoặc tình báo Trung Nam Hải tại Việt Nam, chúng ta đã thấy một Nguyễn Bá Thanh, bí thư Đà Nẵng chỉ vài tháng trước còn khỏe mạnh đá banh như trai trẻ nhưng chỉ vài tháng sau là cái xác không hồn sau khi công du Trung Quốc, một Phạm Quý Ngọ, Thứ Trưởng Bộ Công An chết đúng quy trình sau khi bị nêu đích danh là kẻ trung gian hối lộ 1 triệu đô la cho Trần Đại Quang trong vụ án Vạn Thịnh Phát, một Trần Đại Quang, chủ tịch nước uy quyền tột đỉnh bỗng nhiên lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử mà không một hệ thống y tế nào có thể cứu chữa...; và còn rất nhiều những cái chết mờ ám từ xưa cho đến nay theo cung cách giết người diệt khẩu của tập đoàn ma quỷ mang tên cộng sản Việt Nam…
Nguyễn Bá Thanh vài tháng trước khi bị thuốc chết - Hình Internet
Những cái chết đó có lẽ không làm chùn bước được động cơ của những đảng viên trẻ, tất nhiên là như vậy; bởi vì công thức của Việt Nam là phải bắt buộc là đảng viên mới có thể được giao những trọng trách trong hệ thống xã hội, do đó họ vẫn như là các con thiêu thân lao đầu vào ánh lửa có ánh sáng rực rỡ mang màu sắc quyền tiền nhưng lại không nghĩ rằng chính ngọn lửa đó sẽ thiêu rụi thân xác của mình thành tro bụi.
Với một kết cục khốc liệt đến như vậy thì vì sao mà họ vẫn lao đầu vào chỗ chết? Liệu rằng vị trí đảng viên của mình có bằng những người đã chết trước, hay số năm tuổi đảng của mình liệu có bằng ông Lê Đình Kình?
Có lẽ một số người sẽ tự bào chữa trong tâm hồn của mình, tự trấn an mình rằng “Chỉ có người thừa hành làm sai, chứ đảng không bao giờ sai” cũng như ngụy điểm của họ trước đây khi bào chữa cho hcm, tuy nhiên các vị lý giải đảng đúng như thế nào khi chính Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu cao nhất hệ thống đảng và chính quyền csVN cùng Nguyễn Xuân Phúc, người ở vị trí thứ hai vinh danh 3 chiến sỹ công an “Đã hy sinh vì bảo vệ An Ninh Tổ Quốc” với chiến công giết chết người dân của mình?!.
Với công thức từ Quyền sẽ đẻ ra Tiền, các đảng viên đang lao đầu gia nhập vào hùng hục tìm kiếm những khoản lợi nhuận từ vị trí của mình có bao giờ cảm thấy lo sợ khi chiến dịch thanh trừng của Nguyễn Phú Trọng đã vươn tới miền nam, các đảng viên Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hoàng Năng, Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Ngọc Sỹ, Lê Thanh Hải…; sau vẻ mặt đạo mạo đều là những con sâu chúa, chúng dùng quyền hạn của mình tham nhũng đồng vốn ODA vay mượn từ Nhật Bản, chúng cướp đất của người dân Thủ Thiêm, đẩy họ ra đường với cảnh màn trời chiếu đất, thậm chí ngay cả chùa chiền chúng cũng đập phá san bằng và dã man hơn ngay cả tro cốt của những người đã khuất gửi thờ tại chùa Liên Trì cũng nằm chung số phận với những tảng bê tông cốt thép, điều đó nói lên cái gì? Nó nói lên cái chính quyền cai trị hôm nay chỉ là những kẻ vô lại cặn bã, vô giáo dục và sẵn sàng làm tất cả vì tiền, để vinh thân phì gia, để sống trong nhung lụa trên mồ hôi nước mắt của người dân.
Chùa Liên Trì bị san bằng - Hình Internet
Đó chính là cái được gọi là “Đạo đức hcm” mà đảng cs luôn tuyên truyền trong các cơ quan truyền thông quốc doanh chứ không còn có một lý giải nào có thể khả thi hơn.
Một đảng phái kiên quyết không chia sẻ quyền lực cho bất kỳ ai, thâu tóm hết quyền hành trong tay để bóc lột, để đàn áp, để giết chết bất cứ ai cản trở chỉ có thể là một đảng phái lưu manh của những kẻ du thủ du thực, một chính quyền không biết chăm lo cho người dân mà chỉ chăm chăm móc túi, bóc lột nhân dân đến tận cùng thì đó là một đảng phái tồi bại không chính danh và cho dù cho có khoác cho mình những danh xưng, những vầng hào quang giả tạo như thế nào đi chăng nữa thì đảng csVN cũng chính là một đảng Thực Dân nhưng họ còn tàn bạo hơn cả bọn Thực Dân Pháp năm xưa khi ngày hôm nay hàng triệu người trong nước chịu không nổi đang muốn bỏ nước ra đi, thậm chí chấp nhận cả cái chết để tìm đến bến bờ tự do dù cho cuộc sống sau này chỉ là những kẻ culi, ở đợ, làm vợ hờ nơi xứ người...
Sau 75 năm ra đời cho đến nay đảng csVN chính là tai ương của dân tộc Việt Nam, chúng chính là một lũ tham lam giòi bọ đục khoét đất nước như đức Đạt Lai Lạt Ma đã từng nói, chúng chính là một lũ Hán Gian khi bán rẻ đất nước ta cho giặc Tàu qua các mỹ từ đầu tư, dự án, thậm chí tột cùng khốn nạn khi ngày hôm nay virus Corona đang làm kinh hoàng thế giới thế mà đảng csVN vẫn điềm nhiên không đóng cửa biên giới, tiếp tục để bọn Tàu Khựa tràn qua nước ta như chốn không người và nếu đại dịch lan ra tại Việt Nam với con số thương vong cao thì lại thêm một lần nữa đảng csVN đã cho toàn dân thấy họ xem sinh mạng người dân như cỏ rác.
Đảng csVN đã giết bao nhiêu người theo suốt chiều dài tội ác của mình?
Không cần phải nói thì rất nhiều người có thể nhớ vanh vách những gì mà đảng cs đã làm, nhưng ngược ngạo thay khi họ hoàn toàn không có động thái ăn năn sám hối khi những ngày giết chóc diệt chủng được bọn tổ chức vinh danh ầm ỉ như “Tổng Tiến Công và Nổi Dậy Mùa Xuân 1968” trong đó chúng đã nổ súng và dùng búa đập đầu chết hàng ngàn người tại Huế, ”Đại Thắng Mùa Xuân 1975” chúng đã cưỡng chiếm miền nam Việt Nam bước lên hàng vạn xác chết của đồng bào cả hai miền nam bắc, nhưng khốn nạn hơn khi chúng vờ vĩnh cố tình quên rằng hàng Trung Đoàn csBV đi vào chiếm giữ Cổ Thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị 1972 theo lệnh của Lê Đức Thọ và Nguyễn Thị Bình để đặt lên bàn đàm phán Hiệp Định Paris đều đã chết hết chỉ còn sống sót vẻn vẹn trên dưới 10 người, hàng sư đoàn của Võ Nguyên Giáp với chiến thuật Tiền Pháo Hậu Xung đã chết không còn thân xác dưới thảm bom B.52 của Mỹ, bao nhiêu con người Việt Nam đã chết tức tưởi để dựng nên một chế độ độc tài toàn trị hôm nay?
Chiều dài tội ác của đảng csVN vẫn còn tiếp diễn, ngày hôm nay họ càng sai lầm nghiêm trọng hơn khi cố tình chọn TQ làm cái dù che chở cho chế độ, chọn một quốc gia lân bang có tư tưởng bá quyền bành trướng làm bạn tốt và mắc mưu bọn chúng bằng những bẫy nợ, bằng những dự án, đầu tư chính là hành vi bán nước, tội danh phản quốc đã treo trên đầu đảng cộng sản, và lịch sử sẽ ghi nhận bằng những trang đen vĩnh viễn hàng nghìn năm không phai cho các thế hệ kế thừa được biết.
Đảng viên đảng cộng sản có phải là những người yêu nước?
Chắc chắn rằng không có một người yêu nước, yêu chuộng công lý, tự do, dân chủ, nhân quyền, biết xem trọng những giá trị cao cả của nhân loại lại là đảng viên đảng cộng sản. Đảng viên đảng csVN chỉ có từ tầng lớp bần cố nông thất học (đời đầu), và truyền đời cho con cháu theo cung cách phong kiến xa xưa theo chủ nghĩa lý lịch, do xuất phát điểm thấp kém đến như vậy thì trong đầu đảng viên chỉ nghĩ đến tiền, quyền, thụ hưởng chứ hoàn toàn không có một ai yêu nước bởi vì nếu đã yêu nước thì họ phải giật mình nhìn lại khi thấy toàn bộ khối CSQT sụp đổ, thấy đất nước bị tàn phá tan hoang, thấy con người xuống cấp về nhân cách trầm trọng, họ yêu nước thì phải biết đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên tất cả chứ không phải hàng thứ yếu dưới đảng cộng sản như hiện nay và nếu họ là người yêu nước thật sự thì đã mạnh dạn từ bỏ đảng như nhiều người đã từng làm.
Đã đến lúc cần nhìn lại bản chất thật sự của đảng csVN, quan trọng hơn là các đảng viên hãy từ bỏ đảng cộng sản để đứng về phía nhân dân, thành tâm sám hối những tội lỗi mà mình đã gây ra cho quê hương đất nước, kết hợp nhiều hội đoàn, thành lập nhiều đảng phái tiến tới việc thay đổi thế chế chính trị cho Việt Nam, tất nhiên với tính độc tài của đảng csVN thì chắc chắn việc thay đổi sẽ không thể có trong ôn hòa, nhưng Tự Do Không - Bao - Giờ - Tự - Nhiên - Mà - Có, vì thế khi đã mong muốn dân tộc được tự do, người dân có đầy đủ các quyền lợi như những quốc gia văn minh phát triển thì đó là con đường bắt buộc, hoàn toàn không có một giải pháp thứ ba nào khác cho Việt Nam.