Tổ chức đảng csVN là một cấu trúc ung nhọt

17 Tháng Sáu 20199:54 CH(Xem: 12853)

TỔ CHỨC ĐẢNG csVN LÀ MỘT CẤU TRÚC UNG NHỌT

 

60176840_444349499730114_269573901506314240_n




Nguyên Anh




Đảng csVN là một tổ chức ung nhọt bởi vì cơ chế xây dựng của mình, từ khi ra đời cho đến hôm nay họ luôn theo đuổi chủ nghĩa lý lịch, cha truyền con nối, dựa dẫm vào công lao của người thân để chứng minh rằng bản thân mình là một kẻ trung thành cùng chế độ.

Tổ sư của cs là Mác – Lê Nin đã cho rằng giai cấp công nông là giai cấp chủ đạo để làm cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù họ có theo đuổi cái chủ thuyết của mình cho đến gần 100 năm thì cũng phải thú nhận rằng chủ thuyết của họ đã sai lầm, kéo theo sự sụp đổ giây chuyền các quốc gia trong khối XHCN ở những năm cuối thế kỷ 20.

Tại Việt Nam cũng không có gì khác, chúng ta có thể nhìn thấy trong lý lịch của những người cs đời đầu giòng trích ngang: Thành phần: Bần Cố Nông, Trình độ: Mù chữ hoặc Thất học, những kẻ thất học thì làm sao có đủ trình độ để phân biệt, mổ xẻ chi li về các luận điểm, chủ thuyết của các chủ nghĩa, sự khác biệt giữa Tư Bản và Cộng Sản? Vì trình độ nhận thức thấp cho nên họ dễ bị nhồi sọ về một chủ nghĩa hoang đường, một thiên đường không còn người bóc lột người, về tính ưu việt của đảng cầm quyền so với bọn tư bản giãy chết …v và vv…

Xuất phát từ thành phần bần cố nông thì khao khát trong những con người này là làm giàu, mau chóng, bất cứ giá nào, và bất kỳ phương tiện gì, đó chính là đầu giây mối nhợ của tệ nạn tham nhũng đang hoành hành không thuốc chữa tại Việt Nam, trong đó những người cs hoàn toàn không có đạo đức, nhân cách, phẩm giá, họ dùng mọi thủ đoạn để chèn ép nhau, đè bẹp đồng chí, bóc lột đồng bào bằng đủ mọi phương cách, từ hợp pháp bằng những trạm thu phí BOT cho đến giá xăng dầu, điện nước, viễn thông…và phi pháp bằng những tờ giấy bạc thấm đẩm mồ hôi người dân phải móc ra chung chi cho những người thi hành pháp luật khoác áo cảnh sát, công an, trật tự, đô thị….

Đảng csVN hoàn toàn không thể giải thích được cho người dân bằng cách nào mà các đảng viên của mình tuy chỉ là bí thư đảng ủy tỉnh, quận, phường mà lại có những khối tài sản khổng lồ, những lãnh đạo cao cấp cư ngụ trong những căn biệt thự nghìn tỷ, tiền bất minh đó ở đâu ra ngoài tham nhũng, đi đêm, móc ngoặc, làm ngơ, nói giúp…trong khi đồng lương chính thức người lãnh đạo cao nhất nước không quá 1.000 USD/tháng.

Đó chính là cái tát thẳng vào mặt người lao động Việt Nam, giới công nhân thợ thuyền, đội ngũ giáo viên, trí thức với đồng lương ba cọc ba đồng sống lặng im trong uất ức trong khi vật giá leo thang từng ngày.

Và đó cũng là minh chứng cho dân tộc Việt Nam thấy được đảng csVN là tập hợp của một bọn giòi bọ, một đám ký sinh trùng dơ bẩn sống bám trên cơ thể Mẹ Việt Nam để tàn phá non sông và tìm đủ mọi mưu ma chước quỷ để bóc lột người dân cho đến tận cùng.

Tại các quốc gia dân chủ văn minh, người đứng đầu quốc gia không hề có xuất phát từ quá khứ bần cố nông, các Tổng Thống Mỹ đều có xuất thân là triệu phú hoặc tỷ phú, ở tầm mức đó họ tham chính để làm lợi cho đất nước mình, chứ họ hoàn toàn không tranh cử để rồi sau đó ăn dơ, ăn bẩn và ăn tạp như đám lãnh đạo đảng csVN, trong 45 đời Tổng Thống của HCQ. Hoa Kỳ thì 43 người đều đã tốt nghiệp Đại Học, được đào tạo kiến thức bài bản, bản lĩnh chính trị vững vàng mới có thể đưa một đất nước non trẻ mới lập quốc hơn 300 năm mà đã trở thành một cường quốc của hành tinh.

Trong thế kỷ 21 ngày nay, đám lãnh đạo đảng csVN cũng tự trang bị cho mình những học hàm, học vị nghe vang như sấm nhưng chắc ai cũng biết đó chỉ để làm màu khi Bộ Trưởng Bộ Y Tế VN Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ được đào tạo về kiến thức dinh dưỡng chứ không phải chuyên môn, còn những tên khoe mẽ về cái gọi là Đại Học Havard như Nguyễn Thiện Nhân thì chỉ là trò mèo mửa, bởi vì đó chỉ là gói giáo dục trao đổi ngoại giao ngắn hạn giống như là Nguyễn Phú Trọng chưa hề làm luận án ngày nào mà lại được một trường Đại Học Thái Lan phong cho chức danh Tiến Sỹ, cái loại tốt nghiệp ngắn hạn, cử nhân lụi, tiến sỹ ma này thì có chút xíu giá trị gì so với thế giới? Chỉ là một bọn thùng rỗng kêu to.

Một số khác có xuất thân từ miền Bắc Việt Nam đặc biệt tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Nghệ An chào đời trong một đất nước tuyên truyền nhồi sọ, được giáo dục bằng những loại đạo đức vô đạo, họ không được giáo dục về nhân cách và lòng tự trọng cho nên luôn cố gắng phấn đấu vô đảng, bởi vì họ biết rằng đảng viên đảng csVN là con đường đến với danh vọng giàu sang ngắn nhất, bọn giòi bọ này nhiều nhung nhúc trong các cơ quan hành pháp, lập pháp và doanh nghiệp nhà nước, vì có đảng tịch chúng nhanh chóng chiếm giữ những chiếc ghế Phó Giám Đốc kiêm Bí Thư đảng ủy cơ sở, từ đó chúng tự tung tự tác móc ngoặc, làm giàu bất chính cho bản thân, gia đình, sau khi đầy túi chúng đẩy con em của mình ra những quốc gia dân chủ văn minh bằng con đường du học, kết hôn giả, đầu tư, còn bọn chúng thì hạ cánh an toàn, về hưu non, vác cái khuôn mặt đạo đức giả tạo của mình mà khuyên răn giới trẻ hoặc du lịch thăm thân nhân tại Úc, Mỹ, Canada …

Đất nước của chúng ta quá vô phúc khi sống bên cạnh thằng giặc khổng lồ lúc nào cũng lăm le thôn tính, năm xưa bọn chúng đã  nhiều lần dùng vũ lực xâm lăng nhưng đã bị tổ tiên chúng ta đánh bại nhục nhã ê chề, ngày hôm nay chúng đã dùng một phương kế khác khi dùng mưu kế gài bẫy và dịp may của bọn chúng khi xuất hiện một thằng Nguyễn Sinh Cung khố rách áo ôm, tài hèn đức mọn nhưng lại có chí vỹ cuồng, chính nó đã ngu muội vay mượn những khoản chiến phí khổng lồ, đem máu xương dân tộc vào một cuộc chiến tranh đẩm máu để xây dựng nên một đế chế cs bị TQ khống chế hoàn toàn như hôm nay, trong đó Trung Nam Hải không muốn có những con người ái quốc nào có thể xuất hiện, mà thay vào đó là một bọn bồi thần lơ láo, từ HCM, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười của BCT năm xưa cho đến Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Hoàng Trung Hải, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh và hầu hết BCT cũng như ĐBQH hôm nay…

Vì thế chúng luôn dùng chủ nghĩa lý lịch để thanh lọc trong tổ chức của mình, bất cứ nhà ái quốc hay tổ chức nào xuất hiện chúng đều giết thẳng tay, từ Phan Bội Châu, Nguyễn Hải Thần, Huỳnh Thúc Kháng, Tự Lực Văn Đoàn năm xưa cho đến các trí thức tinh hoa của miền nam sau năm 1975, trong chiến dịch này đảng cs đã thủ tiêu hàng trăm ngàn người trong các trại cải tạo khắc nghiệt như trại trừng giới, hủy hoại một lực lượng quan trọng có thể tái thiết nước nhà một cách nhanh chóng sau chiến tranh, đào thêm hố sâu hận thù giữa hai miền Nam - Bắc trong một cơ hội hòa giải hận thù hiếm có lần thứ hai trong lịch sử.

Thoạt mới nhìn qua bất cứ ai cũng tưởng rằng đó chỉ là những động thái của nhà cầm quyền Hà Nội do tư duy của những cái đầu hẹp hòi ích kỹ nhưng tất cả đã lầm, tổng đạo diễn cho tất cả những gì xảy ra tại Việt Nam đều xuất phát từ Bắc Kinh trong kế hoạch xâm chiếm ba nước Việt Nam – Lào và Campuchia, thống nhất ba quốc gia này vào lục địa Trung Hoa và vươn cánh tay nhám nhúa của mình ra Biển Đông, vì thế không thể có bất kỳ một cá nhân nào, tổ chức nào nằm ngoài vùng kiểm soát của chúng có thể xuất hiện ngăn chặn con đường mà bọn chúng đã dày công nghiên cứu, đã đổ hàng núi tiền vào để vực dậy ba tên âm binh csVN, Pha Thét Lào và Polpot năm xưa còn ngày nay là HunSen – một tên thủ tướng vong nô của đất nước Chùa Tháp.

Có người sẽ không tin luận điểm này và cho rằng đây chỉ là một kết luận thiếu căn cứ nhưng có ai tự hỏi rằng không lẽ đất nước Việt Nam lại thiếu nhân tài đến nỗi những nguyên thủ cs đi ra nước ngoài chỉ tổ làm trò cười cho thế giới? Từ Nguyễn Tấn Dũng với Jăng Mắc Ê Rô phát biểu tại kinh đô ánh sáng rằng: “Hôm nay tôi rất vui được đến nước Pháp tại Châu Âu”(!), không lẽ nước Pháp lại ở Châu Mỹ, Châu Phi hay Châu Úc?, còn Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc thì ấm ớ với những ngôn từ Cờ, Lờ, Vờ, Mờ hay những phát ngôn thiếu i ốt khi hô hào bất kỳ tỉnh nào cũng là đầu tàu, là tiên phong trong khi cơ sở hạ tầng thì chưa có gì khởi sắc?!

Bọn giặc cướp nước chúng ta muốn như vậy, từ các tòa đại sứ, lãnh sự quán chúng xem những con rối mang chức danh lãnh đạo nước Việt Nam đi ăn mày lê lết và làm trò hề cho bọn chúng xem, chúng biết rằng nhân tài của nước Việt Nam còn rất nhiều nhưng họ chỉ có hai giải pháp, một là chọn cách sống im lặng cho đến hết cuộc đời và hai là phải rời khỏi đất nước để sống kiếp lưu vong để cho bọn chúng mặc tình làm mưa làm gió với sự đồng lõa của một bọn tay sai con hoang vô tổ quốc.

Muốn đất nước thoát khỏi cảnh trớ trêu này thì bắt buộc người dân phải phế truất đảng csVN, phá bỏ thể chế độc tài, độc đảng, xây dựng nên một thể chế mới dân chủ, văn minh và bộ máy chính quyền là những người có tài, có đức được người dân bầu chọn ra, khi đó chúng ta mới có thể hy vọng rằng mình và các thế hệ kế thừa sẽ được sống trong một quốc gia dân chủ pháp trị, mọi người được đối xử công bằng, thế hệ trẻ có nhiều cơ hội phục vụ đất nước một cách hữu hiệu.

Tóm lại chúng ta không thể nào có được những ước mơ của mình một khi đảng csVN vẫn còn hiện hữu.

Nhiều người sẽ hỏi rằng lấy thế lực nào, lực lượng nào để thay đổi thể chế chính trị khi người dân tay không tấc sắt còn nhà cầm quyền thì trang bị vũ khí đến tận răng?

Có đấy, chúng ta có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại có khả năng giật sập đảng csVN và xóa sổ chúng hoàn toàn, đó chính là Lòng Dân.

Nâng thuyền lên là Dân và Lật thuyền cũng chính là Dân!

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Giêng 20247:45 CH(Xem: 2030)
Để chứng minh các bị cáo có sự cấu kết để trục lợi một cách đê hèn, đại diện Viện Kiểm sát dẫn chứng, bị cáo Trịnh Thanh Hùng (cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) và Phan Quốc Việt (tổng giám đốc Việt Á) nhắn tin cho nhau “đi làm căn cước luôn đi, không thì mòn mất hoa hay”. Quá trình thẩm vấn, đại diện Viện kiểm sát đã hỏi “mòn hoa tay là gì”, và bị cáo Trịnh Thanh Hùng trả lời lạnh lùng “đếm tiền nhiều mòn hoa tay”. Ai cũng biết “đếm tiền nhiều mòn hoa tay” là lối nói thậm xưng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Covid-19, kiểu đùa cợt vô lối giữa cán bộ và doanh nghiệp như vậy, bỗng dưng có màu sắc cực kỳ phản cảm và gián tiếp...
09 Tháng Giêng 20248:45 CH(Xem: 2565)
Những kẻ đục khoét đất nước trong thời bình, thì có thể tạm gọi là những kẻ tham nhũng - loại đã mù lòa với lòng tham vượt qua trách nhiệm. Nhưng trong chiến tranh hay đại dịch, những kẻ cầm quyền lợi dụng thời khắc khốn cùng của dân tộc và đất nước để đục khoét, thì nó không thể đơn giản gọi tên là tham nhũng được. Tên gọi của nó, chính là phản quốc. Bởi, nghĩ ra được những điều để trục lợi riêng ở thời điểm đó, thì họ hoàn toàn không còn ý thức gì về quê hương và dân tộc ở nơi mà họ đang thụ hưởng. Đó chính là những kẻ từ chối quê hương, từ chối tiếng nói, màu da, dân tộc… họ chọn phản lại truyền thống và văn hóa...
08 Tháng Giêng 20249:32 CH(Xem: 689)
Bạn cũ lâu ngày gặp lại Chén rượu quê đưa đẩy tẩy trần Tao ruột ngựa hỏi câu ngớ ngẩn Mày làm quan chắc kiếm bộn tiền Chức ấy rẻ mà sinh lắm lãi Mày học ngu nhưng thủ đoạn tài Tao học giỏi nhưng mù thủ đoạn Mãi long đong chức phó dân quèn Mày nhăn mặt chửi tao thằng đểu Quá nửa đời mãi chửa hết ngu... .
06 Tháng Giêng 20244:45 CH(Xem: 5296)
Chuyện bà vợ ông cựu ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đem nộp 7 tỷ đồng để 'khắc phục hậu quả' do chồng minh gây ra đã làm cho thiên hạ vỡ lẽ rằng từ trước đến giờ mọi người đều bé cái lầm, đều nghĩ rằng ông LBN bị bắt oan do sự trả thù của tên trùm SS Tô Lâm. Trả thù thì có, khi ông LBN chỉ trích gay gắt ngành CA trước cái 'cuốc hội gật gù' làm ê mặt Tô Lâm quá, nhưng để bắt giữ một ĐBQH thì BCA csVN đã có bằng chứng rõ ràng về cáo buộc 'cưỡng đoạt tài sản' của ông LBN.
06 Tháng Giêng 20244:44 CH(Xem: 1045)
Công nhận phong độ thật Dù đã bị bung toang Cái mặt chỉ hơi tái Nhưng vẫn đầy hiên ngang. Mấy ai được như thế Hai trăm ngàn đô la Không phải ăn hối lộ Tòa phán: đây là quà. Chỉ tiếc phong độ thế Mà đếch cười xã giao Giá hị hị vài phát Phong độ thời càng cao.
05 Tháng Giêng 20245:26 CH(Xem: 1364)
Văn bản Đặc khu Đánh đu câu chữ “Nước láng giềng chung biên giới Quảng Ninh” Chẳng yếu tố Bắc Kinh? Chẳng liên quan Trung Quốc? Chẳng thách thức lòng dân yêu Tổ Quốc? Bốn nghìn năm lịch sử Hơn nghìn năm chinh chiến chống Tàu Dòng dõi Vua Hùng Con cháu Quang Trung Trước kẻ thù Trước giặc Tàu Chưa một lần khiếp sợ!
02 Tháng Giêng 20247:38 CH(Xem: 1884)
Trả lời cho toàn dân được rõ vì sao đồng lương Chủ Tịch Nước chưa đến 20 triệu/tháng mà đảng viên đảng cs giàu nứt đố đổ vách?! Vì sao mà bọn sâu mọt này có tiền hàng triệu đô la để 'khắc phục hậu quả' nhằm làm nhẹ tội trạng của mình?! Có phải vì bọn chúng nó lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, vòi vĩnh, hối lộ mới có không?! - Nếu đúng như vậy thì từ TBT đảng, 5 triệu đảng viên, lũ cuồng đảng, cuồng hồ nên sắp hàng từng đứa để úp mặt vô cầu tiêu đi!.
02 Tháng Giêng 20247:37 CH(Xem: 2093)
Lương tâm đám Cộng sản. Như một loài chó dữ Chúng không có tình người. Chỉ trung thành với đảng. Nhưng bất hiếu với dân. Chúng không có lương tâm. Của đứa con đất Việt. Đảng nói dạ bảo thưa. Sai đâu thì làm đó. Chẳng khác chi con chó. Trung thành với chủ nhà. Lương tâm của loài thú Ăn đủ thứ tạp nham. Từ cân thịt, cân cam Đến cao tốc Bắc Nam. Biển đảo xa.... đất liền.
30 Tháng Mười Hai 20234:42 CH(Xem: 3447)
Những rường cột của các lực lượng tư pháp lại chính là những con ‘mối chúa có thành tích chạy án ‘dày’, đục ruỗng nền pháp lý XHCN bao lâu nay. Tổ chức trên 1.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 người dân từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ về Việt Nam. Tận dụng những chuyến bay này, các quan chức đã nhận hối lộ số tiền hàng trăm tỷ đồng từ người dân. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hưng thừa nhận hành vi bị Tòa cấp sơ thẩm quy kết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 USD (hơn 18,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, số tiền 1,8 triệu USD bị can Hằng nói là đã đưa cho cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội để ‘chạy án’, hiện nằm ở đâu...
28 Tháng Mười Hai 20237:12 CH(Xem: 1477)
Thời vua Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức (Quốc triều Hình luật), hoàn chỉnh năm 1497, gồm 722 điều. Trong 722 điều, có hơn 40 điều chỉ rõ việc xử tội tham nhũng. Chẳng hạn, Điều 138 của luật Hồng Đức ghi: “Quan lại tham ô từ một đến 9 quan tiền, bị cách chức; từ 10 đến 19 quan bị đánh trượng, đi đày; từ 20 quan trở lên, bị chém. Ăn lễ từ một đến 9 quan phải phạt 50 quan; từ 10 đến 19 quan phạt từ 60 đến 100 quan; từ 20 quan trở lên phạt tội làm phu. Của hối lộ bỏ vào kho một phần, một phần trả lại chủ”. Từ ngày xưa triều đình đã nhận ra việc dân phải hối lộ, là bởi bị quyền lực nhũng nhiễu, nên luôn có tình tiết chỉ rõ tội trạng về phía quan lại.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...
12 Tháng Tư 2024
Hai nhóm gồm hơn 30 nhà lập pháp Mỹ hồi cuối tháng 1 đã gửi các bức thư chung tới Bộ trưởng Raimondo để kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Họ lập luận rằng Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục để thay đổi tình trạng và cho rằng việc cấp quy chế này cho quốc gia Đông Nam Á sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng.” Kể từ năm 2002, khi Mỹ bắt đầu vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với cá phi lê đông lạnh nhập từ Việt Nam, Washington coi quốc gia Đông Nam Á là một “nền kinh tế phi thị trường.” Trong 21 năm qua, Mỹ đã áp thuế chống phá phá giá đối với nhiều mặt hàng...