Ngọc Văn
Câu ca dao nơi thiên đàng xã nghĩa của bác, đã nói lên cái bần cùng của người dân miền Bắc thời bao cấp, thực tế thời đó tất cả mọi thứ đều do một tay nhà nước quản lý, và sự ban phát trên lý thuyết gọi là mọi người đồng đều. Có chăng quan trên khá hơn dễ thở hơn do chế độ ưu đãi, còn bên dưới cùng lắm chỉ lén lút móc ngoặc cân thịt cân đường, cái xe đạp, cái đài… Nhưng hôm nay cái giầu nghèo cách biệt một trời một vực, kẻ nghèo thì nát khố, còn kẻ giầu thì tài sản tiền tỷ đô la, nhà cửa là biệt phủ khủng, danh gọi đại gia!
Cùng một xuất phát, nhưng nơi mức đến sau một thời gian ngắn ngủi nửa đời người, nguyên do nào kẻ giàu như thể được cây đủa thần trong tay bà tiên nào đó biến hóa… Chẳng tiên bụt nào cả, và kẻ trở nên giàu có cũng chẳng vì do tài giỏi hơn người, mà thực tế của sự khác biệt là do ăn cướp lẫn nhau, kẻ cướp giầu lên và người bị cướp nghèo đi. Trong chế độ An Nam cộng ai là kẻ cướp chắc chắn mọi người đã rõ, núp váy kẻ thù truyền kiếp phương Bắc, dâng cả đất nước để đổi lấy quyền bính, bán rừng bán biển đến cướp đất dai tài sản người dân.
Giàu quyền lực, giàu của cải, đều là do ăn cướp mà có, nhìn lại chúng rặt thứ đầu đường xó chợ, từ kẻ cầu thực xứ người ngủ ôm cục gạch, đến cu li bẻ ghi đường sắt, phu đồn điền cao su, hay thiến heo, buôn thuốc phiện lậu, trong bối cảnh dân tình lầm than nô lệ. chúng tụ nhau gầy nên đảng cướp Hồ phỉ. Sau tháng Tư Đen, Bắc cộng không ngại ngần phơi mặt là lũ thổ phỉ! Hàng đàn hàng lũ tràn vô miền Nam cướp của, riêng tại Saigon hàng trăm ngàn cán đỏ Bắc kỳ thẳng tay cướp nhà, và chủ nhân thì chúng đẩy vào rừng sâu.
Đỗ Mười, một thời bí thư đảng An Nam cộng nói: Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa hãng xưởng ruộng đất chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì ta đẩy đi kinh tế mới rừng thiêng nước độc, sẽ chết dần chết mòn… Hành vi thổ phỉ của đảng Hồ cộng, người dân trong nước phải cắn răng chịu, trong chế độ xã nghĩa cánh cửa nhà tù luôn rộng mở, luật rừng và họng súng AK là chính sách cai trị dân của đảng An Nam cộng.
Đã 72 năm bản chất thổ phỉ ngày lại càng hơn, nhưng nay không còn vậy nữa, đã có người giáo dục chúng, dạy chúng biết thế nào là lễ phép, thế nào là người tử tế… Cái thói côn đồ trùm bao bố vốn sẵn của Việt Minh ngày nào, nay cho người sang Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đã bị nhà nước Đức dạy dỗ, tuy vụ Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa kết thúc, nhà nước Đức còn đang điều tra, nhưng trong mắt thế giới, rõ ràng An Nam xã nghĩa là một nhà nước mọi rợ, thiếu tôn trọng pháp luật, hành xử như một lũ xã hội đen.
Nay lại thêm vụ án Trịnh Vĩnh Bình (TVB), tòa Trọng tài Quốc tế nhóm tại Paris ngày 21/08/2017, đã mở phiên xử vụ Trịnh Vĩnh Bình công dân Hoà Lan truy tố nhà nước xã nghĩa với tội danh cướp tài sản, giam người trái phép… Những nạn nhân như TVB, trong nước nay họ được gọi bằng cái tên ‘Dân oan’, chưa có con số chính xác, nhưng cả nước đã lên đến hàng vạn người, tất cả đều giống nhau, bị cướp tài sản ruộng đất, phản đối thì thân đi tù, kẻ cướp không ai khác đều là các quan đỏ đảng An Nam cộng.
Một vụ điển hình mọi người đều biết, đó là vụ án ‘Cống Rộc’ tức vụ án đầm tôm Văn Vươn, đem so với vụ án được xử ở nước ngoài của TVB, tuy án tòa chưa ra công bố chính thức, nhưng TVB với nét mặt hân hoan hai tay giơ cao sau phiên tòa, khác hẵn với cảnh còng tay Văn Vươn, Văn Quý, đi tù với án phạt mỗi người 5 năm. Đầm tôm Văn Vươn, Tiên Lãng, tới ngày thu hoạch bị nhà nước xã nghĩa ra tay cướp, tướng côn an Hải Phòng chỉ huy vụ cướp tài sản đó nói với báo chí rằng là: “Cực kỳ hay, có thể viết thành sách!”
Chỉ mới là nói vẫn chưa có sách, còn chuyện nhà nước xã nghĩa cướp tài sản của TVB, ở xứ Hoà Lan đã có người đem chuyện này ra trình luận án tiến sĩ, đệ nạp tại Đại học Luật Khoa Den Haag, luận án sau đó được phổ biến bằng ba thứ tiếng Hoà Lan, Anh và Pháp, cho thấy vụ án rất được dư luận người nước ngoài chú ý. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan lúc ấy, Tiến sĩ Joris Voorhoeve đã lột truồng nhà nước ăn cướp An Nam cộng: “Vấn đề là từ các cá nhân. Đó là một vụ tham nhũng nhằm chiếm đoạt tài sản của ông Bình ở Việt Nam” (VOA. 18/08/2017)
Vượt biên năm 1976, TVB định cư tại Hòa Lan, nơi xứ sở mới chuyện làm ăn của ông thành công, là triệu phú vẫn được gọi là ‘vua giò chả’, nói theo vịt cộng thì TVB là doanh nhân thành đạt, chính vì vậy mà TVB lọt vô tầm ngắm của vịt cộng. Nghe lời nhà nước xã nghĩa, cuối năm 1987 TVB đem gần 2.5 triệu tiền USD với cả trăm ký vàng về Bà Rịa, Vũng Tàu đầu tư. Lập công ty xuất cảng nông thủy sản ở thành Hồ, xây nhà máy đông lạnh hải sản ở Vũng Tàu, một lần nữa tại đất xã nghĩa, cho thấy TVB là người giỏi kinh doanh.
Nhưng xứ xã nghĩa không là nhà nước Hòa Lan, và cũng một kịch bản đầm tôm Văn Vươn, bắt đầu thu hoạch tôm, nhà nước ra tay cướp, Văn Vươn đi tù, thì chuyện vua giò chả cũng không khác. Sau 6 năm xây dựng và phát triển cơ nghiệp, năm 1996 TVB bị còng tay đưa ra toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa, gán cho tội hối lộ, trốn thuế , bị kêu án 13 năm tù, tịch thu toàn bộ tài sản, nhưng cho tại ngoại. Nạn nhân kháng án, tòa phúc thẩm thành Hồ xử lại là 11 năm tù giam, vẫn là tịch thu toàn bộ tài sản, tổng cộng 6.1 tỷ đồng và 480 lượng vàng,
Lợi dụng còn tại ngoại TVB vượt biên lần nữa và thoát được về tới Hòa Lan! Chuyện thoát được cho là do Nguyễn Chí Vịnh tổng cục 2 bộ quốc phòng lúc đó, kẻ trực tiếp bắt cũng như tịch thu tài sản TVB, muốn nhà nước xã nghĩa vô can, mà thả lỏng cho TVB trốn, dự trù xã hội đen sẽ ngầm giết sau. Tính là vậy nhưng cũng không bằng trời tính, TVB về tới Hòa Lan đầu tháng 04/2005 nộp đơn kiện nhà nước xã nghĩa, lần đầu tại Tòa quốc tế ở Stockholm (Thụy Điển), về vi phạm luật đầu tư và chiếm đoạt tài sản.
Trịnh Vĩnh Bình đòi nhà nước An Nam cộng bồi thường 150 triệu USD thiệt hại dựa theo thời giá, biết chắc là thua, nên trước khi phiên tòa Stockholm khai mạc (12/2006), phía Hà Nội xin thương lượng và chịu ký một thỏa thuận tại Singapore (2006). Phía nhà nước An Nam cộng cam kết: -Bồi thường mọi án phí -Xóa án cho TVB -Trả lại toàn bộ tài sản -Tạo điều kiện cho TVB trở lại đầu tư. Còn phía Trịnh Vĩnh Bình: -Rút đơn kiện tại tòa Stockholm, Thụy Điển -Không tiết lộ về nội dung thỏa thuận giữa hai bên cho báo chí truyền thông.
Một lần nữa, thiên hạ thấy cái lưu manh của An Nam cộng, vụ ăn cướp tài sản này đã làm chúng mất mặt, giới đầu tư nước ngoài tẩy chay, chúng xuống nước xin giàn xếp tay đôi bên ngoài tòa án, TVB bị lừa lần nữa nên bãi nại. Nhưng “Sau 7 năm trời chính phủ Việt Nam không trả, dù một tài sản nhỏ cũng không trả”, Trịnh Vĩnh Bình nói với RFA (10/07/2017) đó là nguyên nhân vào tháng 04/2014, với văn phòng luật sư King & Spalding LLP giúp, mà TVB tái khởi kiện nhà nước xã nghĩa ra tòa án Quốc tế đòi bồi thường 1,25 tỷ USD.
Tổ hợp luật sư của TVB là các luật sư nổi tiếng đã từng giúp cho tỷ phú dầu mỏ Nga là ông Khodorkovsky thắng kiện 50 tỷ USD bồi thường từ chính phủ Nga. Riêng TVB dự trù vụ kiện có thể kéo dài, mà nay TVB đã ở tuổi 70, hoặc cũng có thể sẽ gặp trường hợp nhà nước An Nam cộng cho người ám sát, mà TVB cũng đã chuẩn bị hoàn tất chúc thư thừa kế vụ kiện, nhằm để con cháu tiếp tục vụ kiện cho đến cùng. Riêng cá nhân TVB được chính Tòa án Quốc tế khuyến cáo không nên đi về Việt Nam.
Sau lần đầu TVB thuận bãi nại, nhưng phía nhà nước xã nghĩa không giữ lời “dù một tài sản nhỏ cũng không trả”, như TVB đã nói với VOA, và nguyên do thì TVB cũng cho biết: “Đoàn đàm phán Việt Nam trình bày lý do tài sản bị sang tay, những tài sản đó bây giờ đứng tên người thứ 2, thứ 3… không thể trả lại”. Cả cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm nhà nước An Nam cộng cũng nói với VOA: “Việc trả lại các tài sản cho nguyên đơn đã không thực hiện được… do các tài sản bị tẩu tán, thay đổi chủ sở hữu.”
Cương vị nhà nước trả lời vậy là không chấp nhận được nhưng lại rất dễ hiểu, các quan trước kia chung tay làm thịt tài sản của TVB nay đã hạ cánh an toàn, các quan sau dĩ nhiên không muốn làm kẻ dọn rác, nên trả lời theo kiểu cối chày. Nhưng không ngờ lại có vụ kiện lần hai, lần này TVB kiện nhà nước An Nam xã nghĩa, số tiền đòi bồi thường là “tối thiểu 1,25 tỷ đôla.” Ngày 21/08/2017, Tòa Trọng tài Quốc tế tại Paris, Pháp, bắt đầu phiên xử đặc biệt suốt trong 7 ngày liên tiếp kể cả cuối tuần, và chấm dứt vào chiều Chủ Nhật 27-8-2017.
Dân mạng truyền đi cảnh TVB bước ra khỏi tòa án Paris, lúc hơn 5 giờ chiều Chủ Nhật ngày 27/08/2017, với nét mặt hớn hở đưa hai tay lên cao, dấu hiệu của chiến thắng, và chỉ nói câu: Chưa nói được, sẽ nói. Căn cứ theo trình tự của Tòa án Trọng tài, thì trong vòng 1 tháng, TVB và luật sư sẽ nhận được thư của tòa gởi kết quả phán quyết chính thức, lúc đó TVB biết được điều gì cho phép công khai công khai với truyền thông, và cả những điều không được tiết lộ, lúc đó có thể sẽ có thêm nhiều chi tiết mới.
Thay cho đoạn kết câu chuyện tháng này, là những bàn ra tán vào bên lề cái chiến thắng của vua giò chả TVB… Khi có án tòa trong tay, luật sư của TVB lập thủ tục đòi nhà nước An Nam cộng thi hành án trong thời hạn 60 ngày, và cũng như trúng lottery, 1,25 tỷ tiền bồi thường có thể lấy hết một lần (lump-sum), hay chia ra nhiều lần tùy ý dĩ nhiên có tính lời. Như mọi người đều biết, nhà nước xã nghĩa đang trong cơn bệnh khô máu, thì đây là cú knock-out, lấy đâu ra số tiền 28.000 tỷ tiền Hồ!
Lần trước tại Singapore là do thỏa thuận đồng tự ý giải quyết với nhau (không là án tòa), nhưng lần này nhà nước xã nghĩa không chạy làng được, không nhận được tiền, luật sư phía TVB sẽ tống đạt phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế, cho các tòa án ở các nước trên thế giới có giao thương với Hà Nội để phong tỏa, đóng băng các tài khoản ngân hàng của nhà nước xã nghĩa tại các nước ấy… Chó chết hết chuyện, chỉ mỗi cách tự treo cổ chế độ cùng nhà nước!
Già Hồ có sống lại làm thêm một tuần lễ vàng nữa cũng chưa chắc được, mấy ai ngu hoài không sáng mắt, và dân miền Nam với ba lần đổi tiền, cộng ba cái ‘X’ đánh tư sản, lần này đứng ngoài vỗ tay cười. Và thủ Niểng, cũng tiêu ma hy vọng hô hào vịt kiều về nước đầu tư, như tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hoà Lan (10/07/2017) đã nổ: Môi trường kinh doanh của Việt Nam hoàn toàn đủ màu mỡ để ươm mầm nên những doanh nghiệp hàng đầu châu Á.
Không chỉ mỗi TVB là dân oan mà có hàng vạn dân oan trong cả nước, không chỉ một TVB là vịt kiều hồi hộp mang tiền về làm ăn cùng vịt cộng, mà là rất nhiều, trong họ có những kẻ sạch túi, không còn gì để gỡ, cái thắng của TVB yếu tố bạc đông đóng vai trò chính, đây không khác mấy như ngồi vào canh bạc xì phé… Mong sẽ không còn ai ngu muốn chui đầu vô rọ nữa, vì nhà nước An Nam cộng bây giờ, đã nổi tiếng khắp thế giới về ăn xin và ăn cướp.