NGHỀ LÀM ĐẦY TỚ NHĂN RĂNG
Nguyên Anh
Đầy tớ nhân dân là một câu nói trên cửa miệng người cộng sản, qua đó thể hiện tinh thần phục vụ người dân là chính, thế nhưng trên thực tế đó chỉ là một câu nói mị dân làm ra vẻ ta đây cũng là một nhà nước dân chủ dù tại Việt Nam đang tồn tại một chế độ độc tài đảng trị.
Làm đầy tớ nhân dân thì bất cứ những ai mong muốn đều bắt buộc phải là thành viên của đảng csVN, từ đó họ sẽ được ban bố chức tước, nhiệm vụ để trở thành một thằng đầy tớ, tuy nhiên làm đầy tớ không có nghĩa phải coi chủ nhân đích thực của mình là nhân dân như ông chủ trái lại thằng đầy tớ có thể xách nhiễu, cướp đoạt, nhũng lạm, đàn áp, bỏ tù,tra tấn và bạo hành chủ nhân bất cứ lúc nào….
Đầy tớ nhân dân có nhiều chủng loại, loại công hầu khanh tướng là loại ngồi mát ăn bát vàng, chúng có đặc quyền để chia chác mua bán lãnh thổ, từ khai thác vàng, quặng, mỏ than, mỏ dầu cho đến loại tầm trung là sở hửu trạm thu phí, khu resort, và thằng chủ nhân ông không lạ gì các thằng tư bản đỏ như Lê Kiến Thành(con tên đồ tể Lê Duẫn), Nguyễn Thị Thanh Phượng(con cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) Nông Đức Mạnh(con rơi lãnh tụ họ hồ), hay các tên ăn theo như Dũng lò vôi(xin làm con nuôi Võ văn Kiệt).
Cái chế độ ma quỷ này nó như vậy đấy, cứ phải là có giây mơ rễ má với các nhân vật có cống hiến cho già hồ và cứ truyền đời đời kiếp kiếp, đó mới chỉ là bề nổi thôi chứ bề chìm nó còn ẩn chứa nhiều điều kinh khủng hơn khi hôm nay có những công ty quốc doanh tuy đã khoác áo cổ phần nhưng từ Tổng giám đốc cho đến nhân viên tiếp tân quèn cũng phải theo chế độ cha truyền con nối, từ các đài phát thanh và truyền hình trên khắp cả nước sẽ không một ai trong đó có một cái lý lịch công dân bình thường, tất cả đều phải là gia đình cách mạng, có công lập lên nhà nước độc tài hôm nay, chúng câu kết với nhau cùng tung hê cái chế độ già nua cổ lổ sỹ, nhận những đồng tiền lương cao ngất trời so với người lao động và khi về hưu con cháu của chúng sẽ được cất nhắc vào vị trí thay thế với những cú alô chỉ đạo, vận động hành lang của cấp trên…
Đó là mô hình của chế độ phong kiến Việt Nam thời xa xưa nhưng hôm nay đã được đảng cs nhân rộng và phát triển nhằm tạo ra một thế lực bao trùm xã hội, một đẳng cấp cao hơn hẵn hạng thứ dân bình thường và chúng cùng nhau trơ trẽn tôn vinh đó là các đại gia đỏ!
Nhưng có một điều cần lưu ý là hầu hết các lãnh đạo csVN hôm nay đều không có sự liêm sỹ tối cần thiết, để bênh vực cho cái cơ chế quái thai của mình, họ đã phát biểu nhiều câu nói thoạt nghe cứ tưởng là ngô nghê nhưng thực chất nó đã nói lên cái tính thối tha và mục ruỗng của đảng cs áp đặt lên đầu dân tộc mấy chục năm nay.
Để bảo vệ cho cái chế độ thối nát của mình, Nguyễn Phú Trọng, đương kim TBT đã phát biểu:
"Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì? Nên phải quan tâm xử lý những điều đó."
Với sự cương quyết đần độn của mình TBT.Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục mở đường cho những phát biểu chấn động Việt Nam về tính xuẩn động khi bộ mặt thật trơ trẻn của các đảng viên được đưa ra ánh sáng, thế nhưng do đã thi hành chính sách lý lịch cha truyền con nối cho nên họ cùng nhau bao che cho nhau:
Cựu chủ tịch quốc hội csVN Nguyễn Sinh Hùng:
"Nghiêm ở đây không có nghĩa sai là 'chặt chém' ngay, như vậy thì hết người, không có người để làm... các đồng chí cứ dẹp đi thì bầu không kịp?" rồi ông đặt một hỏi câu bất hủ: "Kỷ luật hết thì lấy ai mà làm việc các đồng chí?”
Thoạt nghe cứ tưởng một tên thần kinh nào lên tiếng nhưng không phải, người nói câu đó là cựu chủ tịch quốc hội phát biểu trong nhiệm kỳ của mình vì điều y nói đã nói lên một sự thật rằng chỉ có những đảng viên đảng cs mới có thể tham chính và làm việc, nếu kỷ luật hết thì sẽ không có người thay thế dù rằng dân tộc Việt Nam có đến hơn 90 triệu người!
Vì cái chế độ kỳ quặc đó có một cơ chế phản tiến bộ thế nhưng nó cũng mở cửa ra cho đám công thần con đường sống sót dù rằng sự sống sót đó là vô liêm sỹ.
Trả lời trước quốc hội bù nhìn csVN về sai phạm của hai tập đoàn Vinashin, Vinaline, cựu thủ tướng csVN Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu như sau:
“Đối với tôi còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm, tôi theo đảng hoạt động cách mạng, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của đảng, trong 51 năm qua tôi không xin với đảng cho tôi làm, cho tôi đảm nhiệm một chức vụ này hay một chức vụ khác. Mặt khác, tôi cũng không từ chối, không thoái thác bất cứ nhiệm vụ gì mà đảng, nhà nước giao phó cho tôi…”.(điều này cũng có nghĩa là do đảng phân công tôi mới làm và khi sai phạm xảy ra thì đảng phải cùng chịu trách nhiệm vì đã phân công cho một thằng dốt như tôi!).
Vẫn còn chưa hết những phát biểu của đám đầy tớ nhân dân nhưng khi nghe bọn chúng cùng tâng bốc và nịnh bợ lẫn nhau thì những ai có liêm sỹ và lòng tự trọng không khỏi phát cơn buồn mữa!
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, phó bí thư thành ủy thành hồ:
Nếu như con em cán bộ lãnh đạo có sự trưởng thành và được các đại hội Đảng tín nhiệm, được tổ chức tín nhiệm giao những trọng trách thì đó là điều hạnh phúc của dân tộc, của Đảng. Tôi nghĩ như vậy. Không có gì nghi ngại cả. Đó là sự kế thừa truyền thống, họ giữ gìn truyền thống đó và biết phát huy truyền thống đó để làm tiếp sự nghiệp mà cha ông họ đã đi.
Đó là câu trả lời cho những ai chưa biết vì sao mà người dân Việt Nam hôm nay vẫn tiếp tục bỏ đất nước ra đi, nam thì làm lao nô, nữ thì làm gái, ô sin nơi xứ người, bởi vì dưới sự cai trị độc tài hà khắc của tập đoàn csVN họ không còn lối thoát nào khác, nếu tiếp tục ở lại thì phải chịu kiếp sống bị oằn bị xéo của con giun cái kiến vì cái chế độ khốn nạn này nó chỉ chia chác quyền hành cho đám con ông cháu cha, mặc kệ những nhân tài của đất nước sẽ lưu lạc ở nơi đâu, họ cũng không thèm quan tâm đến những công dân của đất nước sẽ phát triển thế nào mà chỉ quan tâm riêng bọn chúng nó với nhau, 3 triệu con thằng đáng viên cùng nhau ăn chia thụ hưởng trên từng tấc đất núi sông mà tiền nhân đã gầy dựng, hèn nhát rụt đầu khi giặc vào đến tận nhà, la làng chí chóe như đám khỉ trong rừng khi có những ai chỉ trích và cuối cùng thì giả nhân giả nghĩa để tung hô cái bọn người đã trở thành công dân của những quốc gia tiên tiến nhưng trong lòng vẫn còn mơ mộng về một cái bản ngã cao sang vinh quy bái tổ, áo gấm về làng để đem những đồng đô la cày bừa cực nhọc nơi xứ người nuôi bọn con hoang mang tên đảng csVN!
Vì thế tựa đề của bài viết cố tình sửa chữ nhân dân thành nhăn răng để bạn đọc có thể hiểu theo nhiều nghĩa:
- Nước Việt Nam diễm phúc có được một bọn đầy tớ hành hạ người dân hằng mấy chục năm nay cho nên ai cũng đều...nhăn răng khó thở!
- Bọn đầy tớ do đảng chỉ định toàn bọn lếu láo, bán trời không văn tự, sau khi bán rừng, bán biển, bán luôn những gì có thể thì chúng…nhăn răng ra cười và phát biểu linh tinh.
Ai muốn hiểu sao thì hiểu!