VinFast – Thánh Gióng thời @

25 Tháng Năm 20239:04 CH(Xem: 1155)
                                    VinFast – Thánh Gióng thời @

images (5)Đề nghị nguyễn tấn dũng - cựu thủ tướng nước VNcs, người đã ra nghị định cấm đốt pháo bắt ngay tên cẩu nô tài Vượn Vin vì đã có hành vi đốt pháo bừa bãi làm... điếc đít người dân - QĐB.





Nguyễn Tiến Cường





Khoảng một tuần lễ nay, truyền thông, báo chí trong nước, mạng xã hội facebook xôn xao chuyện công ty Vinfast của ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị sản xuất một loại ô-tô điện “siêu nhỏ” với giá rẻ như bèo – nghe (đồn) người có thu nhập 5 triệu VNĐ cũng có thể mua được. - Mèng ơi! Dân nghèo thành thị (như tui) nghe thấy ham quá sức (lẽ) mình luôn á.
Hiện nay chiếc ô-tô điện rẻ nhất trên thế giới là chiếc Wuling Hongguang hai chỗ ngồi của Tàu Cộng, giá chỉ 5.000$ tức khoảng hơn 110 triệu VNĐ, tuy nhiên loại xe này chưa được bán bên ngoài China. (1)
Theo Trang Thông Tin Điện Tử Tổng Hợp Genk (2), trong đại hội cổ đông thường niên tuần trước 17.05. 2023 của VinFast, ông Phạm Nhật Vượng cho biết đến tháng 8.2023, VinFast sẽ trở thành hãng xe điện đầu tiên trên thế giới, sản xuất đủ các loại xe điện trong dải xe từ A đến E. Dải xe từ A đến E là cái gì, như thế nào, ai tò mò muốn biết hoặc có tinh thần học hỏi, dám nghĩ dám làm, dám chơi dám (bỏ) chạy thì...hỏi ông Vượng hoặc ban biên tập Genk.
"Chúng tôi đang triển khai, cân nhắc để ra mắt xe siêu nhỏ, xe một cửa có giá thành rẻ nhưng rất đẹp. Vài tuần tới sẽ công bố. Hướng tới hãng xe hàng đầu thế giới thì không bỏ qua sản phẩm nào mà thị trường có nhu cầu", ông Phạm Nhật Vượng nói.
Mèng ơi! Nghe ông Vượng phát ngôn, nhiều người muốn té ngửa như nghe chuyện Thánh Gióng Phù Đổng Thiên Vương thời...hậu hiện đại – còn gọi là thời @. Thánh Gióng là huyền sử, còn gọi là dả sử như chuyện Nỏ thần An Dương Vương. Những công ty hàng đầu trên thế giới về ô-tô như Toyota, Honda, Mitsubishi của Nhật, Ford, GMC của Mỹ, Volkswagen, BMW, Mercedes của Đức...có hơn trăm năm kinh nghiệm chế tạo, sản xuất ô-tô, hơn 20 năm nghiên cứu xe điện, chưa hãng nào dám (lộng ngôn) nổ (banh càng) như ông Vượng – Thói đời pháo nổ càng to càng tan xác.
Tháng 5-2023 sắp hết, chỉ còn 2 tháng nữa, chưa thấy Vinfast công bố hoặc trình bày mẫu mã, thông số, xe điện siêu nhỏ mà ông Vượng đề cập, tất cả mới chỉ là những phỏng đoán. Theo trang TTĐTTH Genk thượng dẫn, đứa con siêu nhỏ chưa được đặt tên của ông Vượng có thể là 1 bản sao của Microlino của Thụy Sỹ – một sự kết hợp giữa ô-tô và xe gắn máy (motorroller) với kích thước dài 2.519 x ngang 1.473 x cao 1.501 mm, nặng khoảng 500 kg, một cửa ra vào nằm phía đầu xe.
Kích thước của một chiếc ô-tô điện, cho dù cực nhỏ như Microlino, nó vẫn có chiều ngang gấp đôi một chiếc xe gắn máy. Ở những thành phố lớn, đông dân như Sài Gòn, Hà Nội...khi nạn kẹt xe trở thành một vấn nạn không thể giải quyết được dưới chế độ CS, việc thay thế xe gắn máy bằng đứa con (chưa đẻ) của ông Phạm Nhật Vượng sẽ làm cho tình trạng thêm tồi tệ hơn.
Đó là chưa kể những thành phố lớn chật chội như Sài Gòn, Hà Nội...có hàng trăm ngàn gia đình sống trong những căn hộ nằm ở các con hẻm nhỏ có chiều ngang...chỉ vừa cho một chiếc xe gắn máy đi lọt thì chuyện đậu xe, nạp điện cho ắc-quy ở đâu sẽ là ác mộng cho nhiều người chủ lẫn hàng xóm chung quanh.
Lướt một vòng trên facebook, thấy thiên hạ bàn (loạn) về chiếc ô-tô siêu nhỏ – đứa con chưa ra đời, chưa có tên của ông Vượng rôm rả, tuy nhiên tựu trung chỉ có mấy điểm chính: -Chỗ đậu xe, nơi nạp điện, nguy hiểm khi đường phố bị ngập lụt sau những cơn mưa lớn.
Hãy thử hình dung một chúng cư với khoảng trên dưới 100 hộ dân có 100 xe gắn máy (mỗi hộ 1 xe thôi nhé) nằm trong tầng hầm dùng làm bãi đậu, nay số xe gắn máy này được thay thế bằng ô-tô điện siêu nhỏ của ông Vượng, chuyện gì sẽ xẩy ra?
Việc nạp điện (charge) cho xe cũng là một bài toán hóc búa. Sài Gòn hiện nay có khỏng 7-8 triệu xe gắn máy (3), chỉ cần thay thế 1/5 số lượng này bằng chiếc EV Mini mà ông Vượng hứa hẹn, sẽ có từ 1,4 đến 1,6 triệu chiếc Chắc chắn số lượng trạm sạc công cộng không thể đáp ứng nhu cầu người sử dụng nên ắc-quy phần lớn sẽ được nạp điện tại nhà. Khách hàng nào “may mắn” sống trong con hẻm nhỏ, chiều ngang không đủ cho xe lọt vào thì...nhớ mua cho được dây nối (extension) đủ dài từ nhà tới xe sau khi mua xe. Ờ! Mà (chắc) cũng không cần! Có thể nạp điện nhờ ở nhà hàng xóm nếu họ có ổ nạp điện và đồng ý cho nạp nhờ (coi bộ hơi khó).
Đó là chưa kể sau những trận mưa lớn, nước ngập lênh láng nhiều nơi trong thành phố, tầng hầm các cao ốc dùng làm bãi đậu xe, bãi gửi xe bị ngập, hoặc đang chạy trên đường phố, nước lên khoảng ½ xe thì chuyện gì xẩy ra? Điện gặp nước thì sao ta? Có trời mới biết.
Đứa con “nhỏ xíu” rẻ, đẹp, bền, an toàn trên xa lộ, thanh lịch trên đường phố, tiện lợi khi vào ngỏ hẹp, chưa có tên, ngày nào, bao giờ chào đời cũng chưa ai biết ngoài ông Phạm Nhật Vượng và lãnh đạo Vinfast. Thôi thì nơi đây tôi chờ, bên kia anh chờ, mẹ cũng ngồi chờ, mọi người ngồi chờ…Thánh Gióng A Còng.
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh!. (Kim Vân Kiều)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Tám 20239:11 CH(Xem: 1849)
“Gia đình rất hoang mang vì bản thân tôi bị họ cưỡng bức cũng như cách ly, gia đình không biết tình trạng sức khỏe của tôi như thế nào, bởi vì chắc chắn gia đình cũng đoán là tôi sẽ bị đánh đập, cũng như là bị ép cung, gia đình lúc đó chỉ biết gửi đồ thăm nuôi mà không biết là có tới hay không, thực sự gia đình có gửi đồ đạc cho tôi, nhưng lúc ấy ở trong trại giam, tôi không nhận được đồ của người nhà gửi, và khi mà tôi về rồi, tôi nói lại, thì gia đình mới hiểu được tình trạng của tôi nguy hiểm thế nào, và tôi đã không nhận được đồ của người nhà gửi và tình trạng sức khỏe của tôi ra sao.”
28 Tháng Tám 20239:56 CH(Xem: 2379)
Những kẻ làm lãnh đạo Xuất thân từ cô nan Lại học ở xô viết Đều ác như Pu điên Và cố tình bám ghế Để đục khoét dân đen. Nguyễn Hoa Bình chẳng hạn Một ví dụ điển hình Ông ta làm chánh án Đã làm oan bao người ? Đó là một tội ác Dù chỉ oan một người
26 Tháng Tám 20236:00 CH(Xem: 2276)
Chỉ là một doanh nghiệp nhỏ trong ngành nhưng vào cuộc chơi này, Việt thẳng tay chi trước đến 3,45 triệu USD và bốn tỷ đồng để hối lộ, mà cơ quan điều tra tính ra tiền Việt là khoảng 106 tỷ đồng, tất cả đều bằng tiền mặt. Tiền ở đâu để Việt có sẵn mà dốc ra bôi trơn như vậy? Việt cũng cầm tất cả các quan chức tung hứng trong bàn tay. Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội-ông Chu Ngọc Anh, lúc đó đang là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhận lần một hơn 200.000 USD.
25 Tháng Tám 20238:18 CH(Xem: 1390)
Như vậy là chủ trương “xây dựng, chỉnh đốn đảng”, bắt đầu từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên cầm quyền khóa đảng XI năm 2011 đã hoàn toàn thất bại. Chủ trương này được khoe nhằm trong sạch hóa hàng ngũ lãnh đạo, chống tham nhũng và chống suy thoái, đạo đức lối sống. Nhưng đến nay, sau hơn 10 năm thi hành đủ biện pháp mà tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên vẫn gia tăng khiến đảng nhức nhối. Điều này cho thấy Tham nhũng đã thắng lớn, còn Đảng thì thua to, mặc dù ông Trọng vẫn giữ chức Trương Ban chỉ đạo, phòng, chống Tham nhũng, Tiêu cực.
25 Tháng Tám 20238:16 CH(Xem: 810)
Nghe vợ nói, ông nổi cáu : -Bà thì biết cái chó gì. Đánh trống bây giờ là đi vào cửa tử đấy. Không thấy những thằng Chủ tịch trước tôi, thằng Chung, thằng Anh, rồi thằng bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thằng nào đánh trống xong cũng dắt díu nhau vào tù à ? Trống có phải làm bằng da trâu, da bò như ngày xưa, đánh kêu thùng thùng đâu. Trống bây giờ không biết làm bằng da người hay da gì mà đánh nó cứ kêu tù tù tù...Nghe gai cả người. Cứ như một điềm gỡ. -Thế à. Chết thật thôi. Chẳng nhẽ nhà mình lại sắp hết phúc rồi ư ?
23 Tháng Tám 202310:37 CH(Xem: 598)
Họ xun xoe, quỵ lụy, cầu xin, tay xoắn vào nhau, mắt rơm rớm lệ, dùng những sáo ngữ đạt đến độ QUÁI TỞM để bốc thơm ông bà quan mà họ mời. Cứ như thể ông bà quan kia mà không đến đánh trống khai trường, thì nhà trường, thầy cô, các em học sinh, thế hệ tương lai sẽ tủi thân, sẽ thiệt thòi, sẽ không được tận mắt thấy tấm gương lớn về nhân cách, đạo đức, tài năng, ý chí cách mạng, nỗ lực phấn đấu, sự cống hiến...của thế hệ cha anh cho dân cho nước, để theo đó mà phấn đấu, học tập. Sau cú hiệu lệnh đốn thẳng vào tim nền giáo dục ngay từ ngày đầu tiên của năm học (vì nó diễn và dối trá), sẽ là những lời có cánh, cũng cực kì dối trá...
21 Tháng Tám 20239:56 CH(Xem: 1978)
Tôi tin Dương Tự Trọng không ngu đứng ra điều động trực tiếp sinh viên mà phải thông qua Ban Giám hiệu nhà trường. Nếu thế thì có thể Ban Giám hiệu ở trong thế kẹt. Nếu không chịu điều sinh viên đi tiếp nhà văn nhớn thì xem chừng quân xã hội đen kéo đến nhà Hiệu trưởng đòi thiến… dái. Hiệu trưởng muốn hay không muốn, tự thân nhà trường đã thành nhà chứa hoặc thành nơi môi giới mại dâm. Và biết đâu ở đó, có loại Mã Giám Sinh đi mua gái theo lệnh của Tú Bà?
21 Tháng Tám 20239:53 CH(Xem: 1519)
Trong cùng ngày, bà Đặng Thu Hoài, vợ của đương sự, đã tới thăm chồng tại trại tạm giam công an thành phố Hà Giang, và nhìn thấy vết bầm tím trên mặt chồng mình. Bà Hoài sau đó hỏi liệu ông Hưng có phải đã bị đánh và được ông này xác nhận, người thân của Hưng cho RFA biết. Đến sáng ngày 19 tháng 8, bà Hoài nhận được thông báo từ phía công an thành phố Hà Giang, cho biết rằng chồng bà đã tử vong. Phía công an cho rằng ông Hưng đã tự sát bằng cách tự buộc chân, buộc tay và tự dìm đầu vào bể nước.
20 Tháng Tám 20235:34 CH(Xem: 2235)
Điều dễ nhận ra, với hệ thống báo chí truyền thông độc quyền, cứ vài ba bữa họ lại nức nở ca ngợi chủ nghĩa xã hội, đề cao con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là gần đây tán dương bài viết của ông tổng bí thư, xem nó như thứ ánh sáng chỉ lối soi đường, đuốc thời đại rọi tới tương lai. Rồi ông nọ bà kia, từ ông trẻ Thưởng, tới những bác già giáo sư tiến sĩ lập thân nuôi xác bằng chủ nghĩa Mác-Lênin, cả đám nhãi ranh Đối diện bắt mũi chưa sạch nữa, kéo nhau lên tivi, lên báo chí để lập ngôn, dạy dỗ, trấn an, đe nẹt, nhưng tất cả đều chỉ là thứ lý luận suông, giả dối, xiên xẹo, lập lờ, lảng tránh sự thật. Họ biết cả đấy, nhưng họ phải lờ đi bởi...
20 Tháng Tám 20235:33 CH(Xem: 1488)
Thằng Anh nói với cõi âm: - Cho tớ xin nhé, hai trăm ngàn đồng! Thằng Anh liếc sang thằng Long: - Mày ăn hai triệu sao không nói gì? Thằng Long vẫn mặt bì bì: - Nhỏ thôi, bị lộ thì đi ở tù! Thằng Anh mặt bỗng âm u, Tưởng đang hít lộn đít tru đã già. Thằng Long mở miệng ba hoa: - Thương thay người chết những ba mươi ngàn! Thằng Anh bỗng thấy hồn oan, Trong từng chiếc hũ bung toang ra ngoài. Người cắt lưỡi, kẻ xẻo tai, Thằng Anh khóc: - Bớ các ngài tha cho! Túi tiền còn để trong kho, Tớ thề cúng hết, giảm cho tội tình!
09 Tháng Mười Hai 2023
“Có phúc cùng hưởng” nói về kinh tế. Kinh tế phát triển thì cả cộng đồng cùng phát triển theo. “Có họa cùng chia” nói về an ninh chiến lược. Cộng đồng bị đe dọa tất cả các thành viên đều bị đe dọa. Cái “họa” các bên cũng chia sẻ. Ta thấy quan niệm “cộng đồng chung vận mệnh” theo nghĩa này không hoàn toàn đúng với các liên minh quân sự, như phe Trục (Đức-Ý-Nhật) thời Thế chiến II, hay NATO hiện thời. Tuy nhiên Việt Nam là trường hợp đặc biệt. Từ khi Việt Nam lập quốc đến hậu bán thế kỷ 20, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là một “chư hầu”. Cái nhìn của Trung Quốc về Việt Nam không thay đổi, trong thời kỳ “chiến tranh lạnh”, hay thời kỳ hai bên “có vận mệnh tương quan” như hiện thời.
07 Tháng Mười Hai 2023
Tuy nhiên ngẫm kỹ sẽ có rất nhiều chuyện đáng bàn. Nếu thật sự “nhìn thẳng vào sự thật, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và cầu thị lắng nghe để hành động” thì tại sao lại có “quy định vừa ban hành đã sửa”? Tại sao một Ủy viên Bộ Chính trị, vừa nắm giữ vai trò Thủ tướng – quản trị và điều hành chính phủ, vừa là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tại quốc hội lại không hề băn khoăn chút nào khi “quy định vừa ban hành đã sửa” trở thành chuyện bình thường, đã vậy lại còn khuyến khích cả hệ thống... “không ngại” và... “không sợ”?
06 Tháng Mười Hai 2023
Vì chưa đẩy lùi được nên “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quay lưng lại với Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, như đảng đã nhìn nhận. Nhìn chung, như Nội chính Trung ương đã thừa nhận, hai thế lực “tham nhũng kinh tế” và “tham nhũng quyền lực” đã cấu kết với nhau để “hóa giải” quyền cai trị của đảng cho lợi ích nhóm và cá nhân, gia đình. Như vậy, cuộc chiến giữa hai nhóm tham nhũng với đảng CSVN kéo dài bao nhiêu thì đất nước càng suy thoái và nhân dân càng bị bóc lột bấy nhiêu.
05 Tháng Mười Hai 2023
Song những phân tích và khuyến cáo của các chuyên gia vẫn như “nước đổ đầu vịt”, từ BCH TƯ đảng, đến quốc hội, chính phủ vẫn xem “tăng trưởng GDP” như mục tiêu duy nhất và sẵn sàng vét ngân khố dốc hết vào các dự án đầu tư công để đạt được… “thành tích tăng trưởng” kể cả khi “nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương giải ngân dưới mức trung bình cả nước, thậm chí xin trả lại vốn kế hoạch năm 2023” và các “ủng hộ viên” như ông Nguyễn Bích Lâm – cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê – buộc phải thừa nhận, đó chính là bằng chứng cho thấy...
30 Tháng Mười Một 2023
Song đó chưa phải là điểm đáng chú ý nhất. Góp ý của hai ông tướng quân đội, khi đó cùng là ĐBQH, mới đáng bận tâm. Tướng Sùng Thìn Cò (Phó Tư lệnh Quân khu 2), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh (UB QPAN) Quốc hội khóa 14, nhắc ông Tô Lâm rằng: Lực lượng công an đã quá đông. Mỗi tỉnh ít nhất cũng có 3.000, tỉnh to thì 4.000 công an chính quy. Đông như thế mà còn thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ khả năng để chúng ta nắm tình hình, xử lý tình hình?
29 Tháng Mười Một 2023
Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng (kiên nhẫn) đọc các bài viết của ông Liêm đăng trên Danchimviet.infos, Tiếng Dân...nhưng càng đọc càng không hiểu ông Liêm muốn nói gì, nếu không muốn nói là những bài viết của ông Liêm...rỗng tuếch. Ông Liêm thường viết dài, dùng những từ ngữ cao siêu, khó hiểu, trích dẫn lời nói hoặc các đoạn văn từ tác phẩm của các triết gia như Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, George Wilhelm Hegel, Bertran Russel... để trang điểm cho bài viết của mình. Nếu chỉ có thế, chẳng có gi đáng nói. Chuyện đáng nói là càng ngày ông Liêm càng đi quá xa, vượt hẳn sự hiểu biết, lòng tự trọng của mình. Đó là chuyện ông...
27 Tháng Mười Một 2023
Tuy các cơ quan NGO quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International hay cả Liên Hiệp Quốc đều lên tiếng và quan ngại, nhưng CSVN vẫn luôn biện minh hàm hồ cả vú lập miệng em, rằng tất cả mọi nạn nhân đều vi phạm luật hình sự, đã qua một quá trình xét xử đúng quy trình, bị kết án. Việt Nam theo họ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền và hệ thống pháp luật riêng, quốc tế phải tôn trọng. Hệ thống tòa án này bất công đến mức độ, lời chửi đổng của TNLT Nguyễn Văn Túc, trước tòa…”Địt mẹ tòa” trở thành một lời hiệu triệu của toàn dân hầu lật đổ độc tài CSVN và xây dựng một nền dân chủ pháp trị nghiêm chỉnh hơn.
27 Tháng Mười Một 2023
Nợ trái phiếu phát sinh trong 9 tháng đầu năm vào khoảng 167.983 tỷ, cộng với 419.000 tỷ nợ trái phiếu từ 2022, tổng khoảng 586.983 tỷ đồng. Nhưng trong số đó, 176.000 tỷ đồng nợ trái phiếu, tương đương 30% tổng giá trị trái phiếu BĐS, liên quan đến 69 doanh nghiệp BĐS, đã quá hạn trả nợ lãi theo cam kết (2).Về mặt kỹ thuật, tất cả những công ty này đã phá sản. Thuật ngữ "tái cơ cấu" chỉ là cách đánh tráo khái niệm, còn bản chất nợ không trả được là phá sản. Với tình trạng thị trường đóng băng như hiện tại, núi hàng tồn kho cần đến cả thế kỷ để tiêu thụ thì đến năm 2024, 329.500 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn bằng cách nào?
27 Tháng Mười Một 2023
Vế phần Việt Nam, tin quốc phòng cho biết: “Số Quân tại ngũ là 482.000 người. Dự bị 5.040.000 người. Ngân sách 5.3 tỷ US Dollars.” Việt Nam mua vũ khí và chiến cụ từ Nga, Ấn Độ, Cộng Hòa Séc, Do Thái và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể nào so với Trung Quốc. Nếu nhìn lại cuộc chiến biên giới giữa hai nước năm 1979 thì bài học thất bại chua xót của Đặng Tiểu Bình năm ấy hẳn đã được lãnh đạo Trung Quốc đương thời Tập Cận Bỉnh nhớ nằm lòng. Đó là lý do tại sao Việt Nam đã tăng ngân sách Quốc phòng và mua thêm các loại vũ khí hiện đại của Mỹ.
25 Tháng Mười Một 2023
Trên đời này không ai bỗng dưng nổi điên lên đem tiền của mình đi dâng cho thiên hạ, tất cả đều có mục đích, Phương Hằng muốn dùng tiền của mình để khiển bà Doan phải làm gì đó, Chu Ngọc Anh nhận tiền của Việt Á để làm cái gì đó, Đỗ Thị Nhàn nhận tiền của Vạn Thịnh Phát để cho qua một cái gì đó, Lê Đức Thúy ngậm hàng chục triệu đô là để cho công ty bên Úc làm cái gì đó thì ai cũng biết. Thành ra nghe thằng trưởng ban Chuyên Láo TƯ Nguyễn Văn Yên khua môi múa mép chỉ thấy buồn cười, sao hắn không bốc phét rằng đảng viên đảng csVN toàn là những người trong sạch, ai đưa thì nhận, chứ không có xin, không có đòi...