GIANG HỒ BÁ ĐẠO: HỐT TẤT LIỆT TRUYỀN KỲ
Tích xưa kể lại rằng đại vương Hốt Tất Liệt sau khi dẫn dắt vó ngựa Mông Cổ xâm chiếm thế giới đã trở nên bất tử khắp nơi ai ai cũng biết cái tên mình, thế nhưng chỉ sau chưa đến 10 thế kỷ thì cái uy danh đó đã không còn, nước Mông Cổ của đại đế Liệt cũng hóa thành xụi khi xìu xìu ển ển chẳng ra đâu vào đâu…; thế nhưng có một điều không ai ngờ là đạo quân Mông Cổ khi xưa tràn xuống xứ An Nam đã có một số binh sỹ, lính lác…. chọn nơi này làm quê hương, họ đào ngũ, trốn tránh, kết hôn cùng người bản xứ, sinh sôi nảy nở đông dần và trở thành một sắc dân An Nam nhưng gốc tích lại là người... Mông!.
Sau gần 10 thế kỷ kể từ khi Hốt Tất Liệt xâm lăng An Nam, thì xứ này sinh ra một đội quân Mông của một cái đảng độc tài, do nhớ công ơn nhờ đại đế Liệt cho nên đảng mới lấy tên là Hốt Tất… Cả, trước là ghi nhớ công ơn tiền nhân Liệt, sau là dùng nó làm nghĩa thực để mà cùng nhau… hốt cho đầy túi tham.
Cũng giống đại đế Liệt, đại đế Cả cũng xua đoàn quân cỡi ngựa, à không... đàn quân dép râu nón cối xuống phía nam, mồm thằng nào thằng nấy xoen xoét là 'giải phóng' thế nhưng đám quân Hốt Tất Cả này chúng nó hốt hết những cái mà chúng nó gọi là ‘tàn dư Mỹ - Ngụy’ đem về xuôi bắc, đứa thì đạp, đổng, đài, đứa thì Honda, Vespa, xế hộp, đứa thì hốt vàng, tiền, đem về để giải phóng chúng nó từ những thằng bần cố nông, chăn trâu, chăn vịt trở thành tầng lớp trung lưu của xã hội...
Tưởng thế là xong, nhưng không phải, vì bản chất là đạo quân “Hốt Tất Cả” cho nên dù vị trí xã hội đã thay đổi, những thằng nón cối dép râu đã biết ăn mặc như người văn minh, thế nhưng bản chất hốt hoài, hốt mãi không mệt mỏi là một tố chất bẩm sinh của bọn chúng nó, thằng nào thằng nấy cứ đem cái đạo đức của con khỉ già râu dê ra làm bùa hộ mạng và bịp dân, thế nhưng đằng sau đó chúng nó ăn còn quá cha, ngày nay chúng không thèm hốt ba cái đồ ‘tàn dư’ làm chi cho mệt, chúng chỉ dùng quyền hành của mình ký hợp đồng đội giá, bán đất đai, tài nguyên thiên nhiên ban tặng, đám dưới thị thành thì đè cổ người dân ra mà thu phí, chỉ nhiêu đó thôi là bọn chúng đã giàu nứt đố đổ vách, triệu phú, tỷ phú xứ người còn mày mò nghiên cứu chế tạo ra sản phẩm đem bán mới có tiền, còn bọn khỉ xứ này thì khỏi cần, chúng chỉ è vào đánh thuế nhập khẩu là có gấp hai, gấp ba lần sản phẩm, vì thế thiên hạ chửi cha bọn chúng là bọn bốc hốt tham tàn quả không sai.
Những tên chúa đảng lúc nào cũng thẻ thọt là sống học tập, làm theo, tấm gương đạo đức của tên khỉ chúa, nhưng do là khỉ cho nên đạo đức của hắn cũng chẳng giống loài người, chúng nó chỉ biết giết, cướp, đâm cha chém chú hiếp chị dâu, ai mà chống lại bọn chúng là ngay lập tức chúng nó lấy cái nón cối của loài khỉ nhà chúng nó chụp lên đầu người ta và la khèn khẹt là vi phạm điều 72, 258, 331… do mấy con khỉ đít đỏ soạn ra, thế là người dân xứ An Nam ai cũng thất kinh hồn vía, bởi vì bọn khỉ Hốt Tất Cả này lưu manh côn đồ trình độ quá thượng thừa.
Được thế làm càn, bọn Hốt Tất Cả thay phiên nhau làm láo, con khỉ điện thì tăng giá lưu manh lũy tiến, ai không đóng thì chúng cúp điện, con khỉ nước thì làm đủ loại giá để bóp cổ người dân, con khỉ phone thì canh me tính tiền từng phút cho các cuộc điện đàm dù cho thế giới ngày nay họ đã miễn phí cho người dân, con khỉ địa phương thì chặn đường vòi BOT, bọn khỉ con thì dừng xe phạt vạ, nói chung nhìn đâu cũng thấy tiền, cái đảng này là Hốt Tất Cả mà, cái gì cũng hốt, hốt cho đầy túi tham sau đó sắm biệt phủ, siêu xe khinh khỉnh nhìn đời, thậm chí còn thì thà thì thọt dấm dúi tiền bạc cho con cháu khỉ đi du học hí xứ người, tìm đường ở lại cái xứ mà bọn chúng chửi rủa hàng ngày là tư bản giãy chết mới là lạ lùng, nói chung bọn khỉ này mà nói cái gì thì cứ suy nghĩ ngược lại là sẽ biết ngay ấy mà.
Tuy nhiên lão chúa đảng Hốt Tất Cả thấy bọn đàn em mình ăn quá, ăn dầy, ăn mỏng gì cũng ăn, cho nên lão mới bày ra cái trò đốt lò nấu cao khỉ, kể từ đó khỉ cha, khỉ mẹ, khỉ bố, khỉ con gì mà vô danh sách là được lên mâm, cứ sắp hàng leo vô nồi, cao khỉ lớp bồi dưỡng cho lũ khỉ chúa, lớp bịp dân đen là cao “Hổ Cốt” cũng kiếm được bộn tiền…
Nhưng có một điều mà đảng khỉ không biết, do thoát thai từ đại đế Hốt Tất Liệt, cho nên bọn Hốt Tất Cả này hậu vận đứa nào cũng như nhau, khi đương chức, có quyền hét ra lửa thì bọn đàn em bu vào bợ dái nịnh nọt, nhưng chỉ một thời gian sau đứa nào cũng chuyển từ xụi qua Liệt (vì con cháu Hốt Tất Liệt mà), ngay lập tức bọn đàn em chúng nó lập đàn, kéo phe cùng nhau đăng đàn hạch tội, làm cho sống thì không nổi, mà chết cũng không xong!
Thiệt là khổ, phải chi hồi xưa Hốt Tất Liệt đừng mang quân xâm chiếm phía nam thì làm chó gì có bọn khốn Hốt Tất Cả ra đời và hoành hành tại xứ An Nam ngày nay...
Tiên sư lão Hốt Tất Liệt!