Mấy ngày qua, cả nước xôn xao, sôi động bàn tán, tranh luận, cãi nhau chí chóe về vụ 4 nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 16.03.2023 về tội (lỡ) mang theo trong hành lý xách tay hơn 11kg ma túy tổng hợp gồm cocain, thuốc lắc, methamphetamine…
Không bàn đến việc tranh luận, lên án hay bào chữa, bênh vực cho sự “nhẹ dạ, ngây thơ” của những cô nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, căn cứ vào diễn tiến điều tra, việc hé lộ hoặc (cố ý) để rò rỉ một số dữ kiện, hình ảnh về cuộc bắt giữ 4 cô nữ tiếp viên cho thấy có nhiều khả năng đây là một cuộc tranh chấp, nói rõ hơn là đấu đá, tìm cách hạ độc thủ nhau giữa các phe phái trong nội bộ Vietnam Airlines, rộng hơn là giữa Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Nội vụ đúng ra phải được phát giác từ bên Pháp. Vận chuyển một số lớn ma túy như vậy, chắc chắn phải do một tổ chức mafia quốc tế điều hành đường dây, một vài cá nhân đơn độc không thể mà cũng không dám thực hiện. Vậy ai là trùm cuối trong vụ này, tại sao hải quan Pháp không phát hiện số ma túy do các tiếp viên xách tay? Vì lơ đãng, tôn trọng đặc quyền ưu tiên của phi hành đoàn, không soi hành lý hay vì được ăn chia? Tìm được câu trả lời thật ra không khó. Vấn đề là các cơ quan “chức năng” có chịu làm hay được phép làm không? Nếu có, sẽ làm tới giới hạn nào?
Rõ ràng, cộng sản thành Hồ nửa “bức xúc” nửa lo lắng cho bộ mặt (vốn dĩ) không được sạch sẽ cho lắm của các tiếp viên hàng không Vietnam Airlines dưới mắt mọi người vì những vụ buôn lậu nhơ nhớp , ăn cắp hàng hóa ở Nhật và các nước khác đã để lại những dấu ấn không có gì để hãnh diện...nên ra lệnh cho truyền thông, báo chí mở máy lạnh tối đa, tìm cách “giảm nhiệt” cho 4 em tiếp viên (ngây thơ) nhẹ dạ xách dùm hàng hóa cho người khác mà không biết bên trong là gì – thấy toàn ống kem đánh răng nên (vui vẻ) cầm giúp, nghĩ là bên trong toàn...kem đánh răng. Vậy thôi!
Đa số người dân ai cũng biết, để được trở thành tiếp viên hàng không cho Vietnam Airlines (đặc biệt cho các đường bay quốc tế)...không phải dễ dàng. Không dễ dàng chẳng phải vì các tiêu chuẩn như ngoại hình phải dễ coi, ngoại ngữ (Anh, Pháp) thông thạo, cư xử lịch thiệp, nhã nhặn mà vì nếu không phải là con cháu các cụ, có thân thế thuộc “gia đình cách mạng” hoặc đủ tài chánh để lo lót thì cho dù có khả năng, đủ điều kiện cũng chỉ làm tiếp viên dưới đất.
Hơn ai hết, tiếp viên hàng không đường bay quốc tế hiểu biết rất rõ về luật hải quan, những ưu tiên của họ khi đi qua cổng kiểm soát an ninh dành riêng cho phi hành đoàn, nhân viên ngoại giao...Lợi dụng đặc quyền này, tiếp viên hàng không, “tổ lái” của Vietnam Airlines đã buôn lậu từ...hồi nẫm, rất hiếm khi bị bắt. Nếu có bị “tó” cũng chỉ là do ăn chia không đều, tố cáo nhau.
Những hình ảnh được phổ biến trên mạng xã hội như facebook cho thấy cuộc điều tra vi phạm những nguyên tác căn bản về thẩm vấn, viết lời khai. Một vụ án lớn với hơn 11 kg ma túy mà 4 nghi phạm – một cô mặc áo dài vàng (có lẽ là trưởng toán tiếp viên) ba cô kia mặc áo dài màu xanh đọt chuối non – thay vì tách riêng ra từng người, lại quỳ trên sàn, quây quần, chùm đụp nhau viết lời khai – mục đích chắc chắn là để cho lời khai giống nhau.
Vi phạm thứ hai là trong lúc cuộc điều tra còn đang tiếp diễn, mọi dữ kiện, hình ảnh về nhân thân của nghi phạm bắt buộc phải được bảo mật, không được phép tiết lộ. Việc tiết lộ nhân thân của nghi can rõ ràng là để báo động cho kẻ chủ mưu điều hành đường dây đưa ma túy vào Việt Nam.
Từ hai vi phạm nguyên tắc điều tra trên, dẽ dàng nhận ra được là việc bắt giữ số ma túy nói trên chỉ là một cú đá (dằn mặt) mà Hà Nội, rõ hơn là bác Tổng nhắm vào lãnh đạo ở thành phố Hồ Chí Minh: -Liệu hồn! Lạng quang là thành củi hết đấy!
Số phận của 4 nữ tiếp viên của Vietnam Airlines chưa biết sẽ ra sao, tất cả tùy thuộc vào “lời khai” của các đương sự và sự đàm phán giữa lãnh đạo Hà Nội và Hồ Chí Minh, giữa hải quan với bộ công an. Mọi chuyện (có thể) sẽ chìm xuồng một cách êm thắm, tang vật sẽ được giao cho bộ công an của Tô Lâm “xử lý”. “Xử lý” như thế nào là bí mật quốc gia. Cấm hỏi!
Gửi ý kiến của bạn