LỖI VÔ Ý HAY CỐ TÌNH
Báo đăng về chuyện cái logo của Bộ Y tế như là lỗi vô ý do kỹ thuật. Tôi thì dám khẳng định là cố tình, nếu không nói, đằng sau đó rõ ràng có động cơ... phong bì.
"Ông Tuyên khẳng định mẫu logo Bộ Y tế gửi sang Trường đại học Y Hà Nội là không có sai sót. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, cán bộ kỹ thuật của trường lấy logo ở trên mạng đưa vào mà không để ý rằng logo không đúng với logo chính thức của bộ". (Trích Tuổi trẻ)
"Ông Tuyên khẳng định mẫu logo Bộ Y tế gửi sang Trường đại học Y Hà Nội là không có sai sót. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, cán bộ kỹ thuật của trường lấy logo ở trên mạng đưa vào mà không để ý rằng logo không đúng với logo chính thức của bộ". (Trích Tuổi trẻ)
Thưa Thứ trưởng Tuyên, so sánh giữa hai cái logo, mắt thường cũng nhận ra sự khác biệt căn bản, từ dáng hình con rắn đến cái phong bì to tướng. Lẽ nào một nhân viên kỹ thuật, tức có chuyên môn kỹ thuật, mà lại rơi vào nhầm lẫn?
Nhầm lẫn gì khôn ngoan và ranh ma vậy? Sao không nhầm ở đâu mà nhầm ngay trong lễ khai mạc cuộc thi chứng chỉ nâng hạng ngạch và nhầm ngay trên tài liệu hướng dẫn ôn thi? Thằng kỹ thuật nhầm, lẽ nào những đứa ôn thi và tổ chức cuộc thi này cũng nhầm theo?
Không chừng thay vì học và thi đàng hoàng, người thi nhét phong bì vào mồm người tổ chức thi, người tổ chức thi cũng cứ ngậm hết rồi cho rằng mình nhầm?
Nhầm đến mức, một sinh viên đi thi nâng hạng ngạch thay cho giảng viên mà cũng đậu trót lọt. Như Đại học Đà Nẵng chẳng hạn.
Ôi cái phong bì trong miệng con rắn! Và ôi cái con rắn hình chữ S! Một biểu tượng đã đạt tầm phổ quát. Không chỉ ở một kì thi hạng ngạch. Và không chỉ ở ngành y. Bộ Công an chỉ xử lý ở sự nhầm lẫn thôi thì cái con rắn ấy sẽ không còn ngậm phong bì bí mật nữa mà đến lúc nó cứ công khai trắng trợn và đổ lỗi do... nhầm!
Nhầm cái vật giống tiền!
-------
Link trả lời báo chí của Thứ trưởng Bộ Y tế:
Gửi ý kiến của bạn