MỘT CÁI NHÌN VỀ FANS HÂM MỘ ĐÁ BÓNG Ở NƯỚC NGOÀI
Người viết bài này là một cầu thủ đá bóng trong suốt nhiều năm ở Thành phố huyện tại CHLB Đức. Cá nhân tôi cũng là một trong những Fans hâm mộ cho đội tuyển Đức và đội đá bóng Hamburg HSV ở các trận (Bundesliga) vì vậy xin được mạn phép so sánh về Fans giữa một nước văn minh dân chủ và một nước lạc hậu, CS độc tài.
Như mọi người đã biết đội đá bóng ở Đức hiện nay tính tổng cộng các số giải thắng trận như Wold Cup, Europa ở các hạng đội tuyển chính thức, và các đội U23, U19.U17. v,v,. Thì hiện nay đội đá bóng Đức là đứng thì nhất, sau đó mới đến Brasilien.
Nơi đây nếu có một trận đá bóng giữa đội Đức đá với một đội ở nước ngoài thì hầu như các thành phố lớn thường là các Fans hôm mộ hẹn hò đến xem ở một nơi Club nào đó, nếu những trận lớn và quan trọng thì mỗi thành phố đều tổ chức chiếu ở ở các quảng trường lớn để cổ vũ cho đội đá bóng Đức.
Fans hâm mộ bóng đá thường là mặc quần áo, mũ nón, hoặc vẽ hình lá cờ trên gương mặt, tất nhiên cũng có nhiều người tay cầm cờ nước Đức cũng như nhiều Fans hâm mộ trên các nước thế giới. Nhưng đặc biệt nới đây họ không bao giờ cầm những hình ảnh lãnh tụ để đi cùng ủng hộ cho trận đá bóng, chắc có lẽ chỉ có một số nước CS độc tài mà thôi.
BÁC VẪN CÙNG CHÚNG CHÁU HÒ REO:
Tại nước VN chúng ta, khi có các trận đá bóng thường là các cầu thủ đem theo ảnh bác Hồ đi cùng bắt ông Hồ cũng hò reo nhằm cổ động cho các cầu thủ VN. Coi ông Hồ là một vị thánh linh thiêng, nhưng tiếc thay linh hồn của ông vẫn chưa được siêu thoát, đang vật vờ nơi trốn trần gian. Và mang bức ảnh của ông Hồ sang cả các nước khác để mà cổ vũ cho các trận đá bóng VN. Đó cũng là một hiện tượng lạ đối với khách du lịch và dân bản xứ họ cho rằng đó là những hình ảnh bất bình thường.
Hình ảnh ông Hồ khi mang theo cổ động cho trận đá bóng thường là những Fans hâm mộ coi như một vị thần linh, cho nên luôn giữ gìn ông như một vật quý bên mình. Khi ăn uống như những món cà chua, hột vịt lộn, lòng lợn tiết canh, hoặc thịt chó mắm tôm luôn đề phòng sợ đổ vào tóc tai mặt mũi bác thì mùi tanh hôi thoang thoảng đó nó rất khó mà lâu phai.
Là một vị linh thiêng tất nhiên luôn giữ ở bên mình đó là bùa hộ mệnh cho nên các Fans hâm mộ nếu có đi vệ sinh cũng phải mang theo ông Hồ đi cùng, kẻo mang ông ra nước ngoài nhỡ để kẻ trộm bắt cóc ông thì lại ân hận cả đời.
ĐÁNG THƯƠNG CHO ÔNG HỒ.
Trong một trận đá bóng thắng và thua đó là chuyện bình thường, rất nhiều đội đá bóng mạnh trên thế giới như Brasilien, Đức, Anh, Pháp đôi khi cũng đá cũng bị thua huống chi là đội VN nhỏ bé
Tôi vẫn còn nhớ, vào năm 2018 khi đội VN đá thắng như trận U23 đội VN đã với đội Qatar, đội U23 đã chiến thắng trong reo hò như Việt Nam HCM, như có bác Hò trong ngày vui đại thắng, có những kẻ còn ông hôm bác như một kẻ linh thiêng. Trong một chế độ CS là thế đó luôn tuyên truyền làm cho người dân trở nên ngu muội.
Đó là trận thi đấu đội VN đã thắng Qatar, sang trận chung kết đội VN gặp đội Uzbekistan tuy rằng đội VN tuy đã chống trả quyết liệt đến hơi thở cuối cùng, thì phút thứ 119 đã thua với tỉ số 1-2 đã bị trượt mất Cup vô định, đó là một điều đang tiếc cho đội U23 VN chúng ta.
Cảm giác phấn khởi, một chút hồi hộp và lo âu khi mà chưa kết thúc trận đấu.Tất nhiên rằng trong một trận chung kết thì bắt buộc phải có đội thắng và đội thua. Đội vui mừng trong chiến thắng, đội thì rơi lệ buồn rầu thi thoảng ngước nhìn trộm chiếc Cup tỏ ra thèm thuồng và luyến tiếc.
Cảm giác buồn rầu bên Fans hâm mộ bên đội bị thua cũng vậy, những bước chân cảm thấy nặng nhọc và buồn chán , có nhiều người ôm mặt khóc, hoặc ngồi một mình trong tâm trạng trống rỗng và não nề,những dụng cụ mang theo để cổ vũ cho trận đá bóng hình như không còn quan tâm đến nó và cũng chẳng muốn mang theo bên mình thêm vướng tay chân. Tất nhiên lúc đó có là khung ảnh bác vẫn cùng chúng cháu hành quân cũng vứt bỏ đi cho nhẹ người.
Không có lúc nào thương hại bác bằng lúc đó, chỉ cách có hai giờ trước bác vẫn vẫn được tôn kính như một vị linh thiêng, nhưng đội đá bóng VN bị thua thì bác đã bị người ta vứt bỏ bác như như một thứ phế thải và bị hàng ngàn người dẫm nát lên gương mặt của bác. Tội nghiệp cho bác Hồ quá, tự nhiên bác lại là cái trò vật dụng cho cái trò cổ vũ đá bóng, đen và đỏ. Gần 50 năm vẫn không được thiêu xác linh hồn còn vật vờ trên chốn trần gian, khổ mình, và khổ người đang còn sống
Trước kia ông đã đầy đọa dân tộc VN, nay bị đám đầu bò đã đầy đọa ông bằng cái trò cuồng nhiệt, cờ bạc, bóng bánh và đen đỏ.
Vẫn cái trò khôi hài. Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân. Nếu thắng trận bác luôn được tôn kính vinh quang "Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta" và mở đường thắng lợi qua các trận liên tiếp, nhưng nếu trận đấu bị thua bác phải nằm lại bơ vơ nơi xứ người làm bực tức cho người dọn rác đã công người ta phải mang những khung ảnh bác ra các bãi rác để vứt bỏ.
CHÁU THƯƠNG BÁC QUÁ BÁC ƠI!
*Bài viết cũ đăng lại.
30:1.2018
HMN.
......
Nguồn ảnh internet
Gửi ý kiến của bạn