BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN NGU DỐT, PHẢN ĐỘNG, THẦN TƯỢNG MỸ
FB.Tim Pham-Trong bài "Chiêu trò 'hạ bệ thần tượng' và lối suy diễn chủ quan", báo CAND có viết một đoạn như sau: “Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là George Washington vừa là Abraham Lincoln của đất nước mình. Là George Washington vì Hồ Chí Minh là người lãnh đạo cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc cho dân tộc ta; là Abraham Lincoln vì Người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ thực dân - phong kiến ở Việt Nam."
Sự so sánh trên của báo CAND là vô cùng sai lệch và vô cùng phản động:
Thứ nhất: George Washington vừa có công mang lại độc lập cho nước Mỹ, vừa là tổng thống đầu tiên, có công dựng nước như vua Hùng Vương của Việt Nam vậy. Còn Hồ Chí Minh không phải là người thành lập ra nước Việt Nam, cũng không phải là người đã đem lại nền độc lập cho Việt Nam. Ngược lại, với thân phận là một tay sai ăn lương và phục vụ cho Quốc Tế Cộng Sản, Hồ Chí Minh đã cõng rắn cắn gà nhà qua việc thi hành mệnh lệnh của Liên Xô và Trung Quốc để đem chủ nghĩa cộng sản về áp đặt lên đất nước và người dân Việt Nam. Ngày 2/9 không phải là ngày độc lập của Việt Nam mà là ngày Việt Nam chính thức bị đặt dưới sự kiểm soát toàn bộ của Quốc Tế Cộng Sản và bị lệ thuộc hoàn toàn vào Liên Xô và Trung Quốc.
Thứ hai: Abraham Lincoln là người có công giải phóng cho những người nô lệ chứ không có liên quan gì đến việc "xóa bỏ chế độ thực dân - phong kiến". Trong khi Abraham Lincoln có công giải phóng nô lệ thì Hồ Chí Minh đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, lừa gạt tầng lớp công nông để cướp chính quyền vể tay đảng cộng sản rồi sau đó trở lại cướp luôn ruộng đất, nhà cửa, quyền tự do, dân chủ, quyền bầu cử, cũng như các quyền con người khác như tự do tôn giáo, tự do chính trị, tự do hội hop, tự do ngôn luận, và tự do tín ngưỡng của người dân Việt Nam.
Thứ ba: So sánh Hồ Chí Minh với những tổng thống của "đế quốc Mỹ" mà không thèm so sánh với Lenin, Stalin, hay Mao là một điều sỉ nhục đối với những người thành lập và lãnh đạo thế giới cộng sản như Lenin, Stalin, và Mao. Qua đó cũng chứng tỏ rằng ban lãnh đạo của báo CAND vô cùng suy hóa, phản cách mạng, phản động, và thần tượng Mỹ.