MỘT VỤ ÁN PHỨC TẠP DO THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, CẦN PHẢI
ĐƯA NÊN CẤP TRÊN GIẢI QUYẾT
ĐƯA NÊN CẤP TRÊN GIẢI QUYẾT
Buổi họp giao ca vào đầu giờ sáng tại một đồn công an thành phố, đồng chí thiếu úy công an Nguyễn Trung Thành đã báo cáo tình hình đi tuần tra ban đêm tại các đường phố,ngõ hẻm do anh ta quản lý.
Thưa đồng chí trưởng đồn, tôi đã đi tuần trên các địa bàn thành phố nói chung trong đêm tối các khu vực vẫn bình yên, bà con đã chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc lam lũ vất vả ở một đất nước THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN.
Nhưng bất chợt tôi đi tuần tra tới con đường chim bay vào lúc 5 giờ sáng thì phát hiện xe rác có một tấm ảnh bác Hồ đang hành quân cùng cháu cháu đi trong thùng rác, hiện vật tôi đã thu giữ để làm bằng chứng , chúng ta cần phải điều tra vụ án này thưa đồng chí trưởng đồn công an.
Theo bà con xung quang khu vực cho biết thì khoảng 3 giờ sáng có một đôi trai gái đã dùng tấm ảnh bác để làm tấm lót để vật lộn với nhiều tư thế khác nhau, tang vật vẫn còn những vết loang ngay cạnh khu vực nhạy cảm của bác, sau đó có một người dân nhặt tấm ảnh đó vứt vào thùng rác và chửi một câu là đúng là bác nào thi cháu đấy, tất cả đều là một đám dâm đáng, chỉ thích hành quân trên những thân xác của những cô gái còn trinh tiết vẫn còn ngây thơ.
Một đồng chí công an nghe báo cáo có vẻ sốt sắng và nói rằng, vụ này cần phải điều tra ngay lập tức để chúng ta có thành tích đột phá chống được thế địch thù địch, nếu hoàn nhiệm vụ thì chúng ta sẽ có tiền thưởng vào đúng dịp tết đến xuân về.
Chúng ta không thể cho các thành phần thế lực xấu bôi nhọ hình ảnh bác Hồ kính yêu được. Đất nước ta có cả một Bộ Tư Lệnh Bảo Vệ Lăng Bác, trực thuộc Bộ Quốc Phòng VN, nhiệm vụ hàng ngày là bảo vệ một cái xác vô hồn của bác, hàng năm có những ngày phải lột trần truồng bác ra để tắm rửa bảo quản bằng nước dung dịch hóa chất cho thi hài không bị thối rữa. Chi phí tốn kém là do những đồng tiền mồ hôi và nước mắt của nhân dân phải đóng góp cho việc đó.
Một đồng chí khác vì muốn hiểu biết thêm ở thế giới bên ngoài nên đã hỏi một câu là, xin cho tôi hỏi ở những nước tự do, dân chủ trên thế giớ có xây lăng mộ như nước ta không nhỉ và nhân dân họ có chịu để yên cho việc phải đóng thuế để bảo vệ cho một cái xác vô hồn, mà chưa biết bác Hồ nằm ở đó không biết có phải là người VN không nhỉ?
Cuối cùng thì đến lượt đồng chí trưởng đồn công an trả lời và kết luận như sau.
Trước tiên là tôi hoan nghênh đồng chí Nguyễn Trung Thành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra đêm qua và có thu về một vật chứng, tôi cho đây là một vụ án rất nghiêm trọng và không thể chủ quan được với những thế lực bên ngoài rất có nhiều âm mưu làm xấu đi hình ảnh bác, chúng vứt ảnh bác vào thùng rác bẩn thỉu cùng với những và loang ố của những đôi trai gái làm mưa gió trên một trận địa oanh toạc, biết đâu đấy người kéo xe rác lại chính là kẻ phản động đã chủ mưu giàn dựng vụ này, vì vậy đối với địch thì chúng ta cần phải tỉnh táo và khôn khéo không thể quyết đoán vội vàng cho nên tôi quyết định đưa vụ án này lên cấp trên để giải quyết.
Buổi giao ban đến đây là kết thúc, mọi người hãy vào làm nhiệm vụ của mình và hẹn lại buổi giao ban vào đầu giờ sáng ngày mai.
Gửi ý kiến của bạn