NHỮNG KẺ TÀN ĐỘC HỌ CŨNG KHÔNG MANG MẶT THÚ.
Nếu có ghé thăm các khu triển lãm tội ác của Đức Quốc Xã, bạn sẽ không tưởng tượng được con người có thể giết người khác một cách lạnh lùng và tàn độc. Có những da người đã được chế tạo thành chụp đèn cho vợ người trưởng trại giam. Có những câu chuyện kể lại, những người lính SS đã giết chết những đứa trẻ còn ẵm trên tay trước mắt mẹ cha. Người đối xử với người còn dã mãn hơn thú.
Mấy hôm nay trong đợt bỏ chạy tại Việt Nam, hai vợ chồng nghèo bỏ Saigon về Cà Mau đem theo một bầy chó. Lẽ ra vì nghèo, thiếu thốn lại khó khăn cho việc “di tản”, họ có thể bán hay cho hết bầy chó thay vì lặn lội, chịu thương chịu khó, chở cả bầy về Cà Mau. Tin cho biết cả bầy chó đã bị chính quyền địa phương Cà Mau cho trấn nước chết, vì sợ lây bệnh COVID.
Khó lý giải tính vô đạo, ác độc của những người csVN. Họ giết người, hành hạ, trấn áp đối thủ chính trị hay dân lành không một chút ngần ngại. Vì vậy, quyết định giết chết cả bầy chó đơn giản như một cái phẩy tay. Vấn đề còn lại là liệu có phải họ cho trấn nước giết hết bầy Chó? Hay lén lút bán ra lấy tiền ăn nhậu? Có bằng chứng nào cho thấy những con chó này đã bị csVN giết chết vì “dìm nước” hay không?
Ai đó từng nói “Những kẻ tàn độc họ cũng không mang mặt thú. Điều đáng sợ là họ lại mang mặt người như chính chúng ta”. Những người csVN cũng vậy, họ mang mặt người cũng như chính chúng ta.
Gửi ý kiến của bạn