THƯ GỬI THƯỢNG SĨ CÔNG AN TÊN HÀ.
Sau khi cái clip anh đánh người bán hàng rong tới chấn thương sọ não được đưa lên Facebook, bao nhiêu người không hiểu chuyện đã chửi mắng anh thậm tệ, có người còn ví anh với súc vật.... Đọc riết, tự nhiên tui thấy tội nghiệp anh, và muốn lên tiếng binh vực cho anh như sau:
- Trước hết, lý do anh đánh người bán hàng rong đó, theo tui, hoàn toàn là có cơ sở chính đáng: Anh đã phải bỏ ra một tỷ 200 triệu để chạy chọt vô ngành công an, nay anh phải thu hồi vốn lại chứ? Bao nhiêu người bán hàng rong khác góp cho anh đầy đủ bảy trăm ngàn một tháng, tại sao thằng bán rong này không chịu bỏ tiền ra ? Ai cũng như nó thì anh lấy tiền đâu chung chi cho cấp trên và gỡ lại vốn? Nó tham, nó ích kỷ, không chịu nghĩ tới hạnh phúc của anh, đánh là phải rồi, tui ủng hộ anh.
Thứ nữa, anh cũng còn quân tử lắm cho nên anh mới ra đòn tại chỗ, chứ như những thằng công an khác, nó lôi về đồn, đánh thoải mái, lỡ có chết, nó lập biên bản tự tử, làm gì được nhau? Tui thích anh ở chỗ anh không chơi tiểu nhân như vậy. Có điều, chuyện không đáng mà anh đánh nó tới nhập viện như vậy, tui e mai mốt anh đẻ con không có lổ đít thì tội nghiệp cho cháu nhỏ.
Bữa rồi tui có coi được facebook của anh, thấy hình anh bận đồ xi-vin cũng đẹp trai quá đi chứ ? khác hẳn hình anh mặc đồ công an coi hung ác và hèn hèn làm sao. Đề nghị anh có đi chơi với đào hay đi tới mấy nơi lịch sự, anh đừng bao giờ mặc bộ đồng phục màu xanh ám ảnh đó nhe anh.... Tui thấy dân chúng bây giờ rất bị dị ứng với cái màu áo còn hơn cường hào ác bá đó. Cái này tui nói thiệt. Bà xã tui còn ác đạn hơn, bả nói: Thấy mấy thằng áo xanh, áo vàng là bả chỉ muốn lên máu.
Cuối cùng, và cũng là điều quan trọng nhứt: Anh còn trẻ,, bạn gái anh coi cũng đẹp, tương lai anh còn phơi phới trước mặt, anh nên lo cho bản thân mình theo hướng lâu dài, tức là đừng ác với nhân dân quá, cấp trên có ra lịnh đàn áp dân thì anh cũng làm sương sương cho có thôi, đừng nhắm mắt hung hăng làm theo bọn cầm quyền tàn ác hiện nay. Thương anh tui mới nói, bởi người xưa có câu: Quan nhất thời, dân vạn đại....
Hiểu hay không là tùy anh đó.
Hiểu hay không là tùy anh đó.
Ký tên
Lộc Dương
Gửi ý kiến của bạn