GIANG HỒ BÁ ĐẠO: CÚ HẠ CÁNH CỦA CHỊ NGÂN ĐÙ
Lại nói về xứ Nam Thiệm Bộ Châu, nơi bầy khỉ con của lão Tề Thiên đang a chí a chóe trong cái được gọi là Đại Hội Nhà Khỉ lần thứ XIII và chọn ra 4 con khỉ chúa để làm lãnh chúa cai quản Hoa Quả Sơn (xứ này nhiều hoa quả lắm cho nên mới có một nhạc khỉ viết rằng quê hương là chùm khế ngọt…!).
Con khỉ già có cái đầu sạn lắc không kêu quyết tâm bám ghế không chịu xuống, dù đám khỉ cận thần có lôi, có kéo, có van, có xin, thì lão khỉ vẫn hai tay bám chặt lấy chiếc ghế…, thà chết không buông. Sau khi bình tỉnh leo lên ghế ngồi chễm chệ lão phán lão là chân mệnh thiên tử, con trời, đứa nào mà chống đối là chém không tha làm cho lũ khỉ trong đàn teo trim hết còn dám hó hé, sau đó lão khỉ già mới e hèm thủng thẵng, thẻ thọt cất lời:
- Này, tớ là tớ không có muốn tham quyền cố vị mà nàm gì, chẳng qua toàn dân chúng nó tín nhiệm quá cho nên mới chẳng đặng đừng mà làm tiếp(!), nay tớ thảy cho mấy cậu ba chiếc ghế còn lại đấy, chủ tịch nước thì thôi, cứ để cho con khỉ đầu niểng làm, bời vì tuy nó ngu dốt, nhưng được nó có cái mồm nổ to như pháo, chỗ nào cũng là đầu tàu, đầu xe, đầu gối…; cho nên ở vị trí chủ tịch nước thì nó tha hồ có cơ hội vác cái mồm xạo láo của nó đi lòe bịp thế giới…
Một con khỉ cận thần rón rén tiến lại:
- Dạ, bẩm cụ khỉ, nay hai vị trí đã có mông ngồi, thế còn chức danh chủ tịch quốc hội và tể tướng xứ khỉ nhà ta thì sao ạ?
Con Khỉ già đáp:
- Về chức danh tể tướng thì theo chỉ đạo của các đồng khỉ xứ bên tiến cử con khỉ Phạm Minh Chính, nó là con khỉ có công với nước mẹ khi triển khai thành công dự án Vân Đồn, hơn nữa nó là con khỉ có nghiệp vụ đàn áp, tra tấn, trù dập người dân, nó mà lên ngôi thì chúng ta an tâm mà đàn ca hát xướng, tha hồ mà thưởng thức trà xứ người ngon hơn trà bổn quốc, ngai vàng, đế chế bền vững, chúng mày tha hồ mà làm giàu, thằng nào hó hé là cứ méc lên nó là xong phim.
Đàn khỉ nhao nhao lên:
- Vậy cũng được nhưng còn chiếc ghế chủ tịch quốc hội bù nhìn của chúng ta thì sao?
Lão khỉ gìa nhăn mặt:
- Các đồng khỉ phải biết rằng đảng khỉ của chúng ta có truyền thống ăn cây nào rào cây đó, chức danh lãnh đạo nào cũng hai ba nhiệm kỳ, chứ có ai một nhiệm kỳ như bọn đế quốc bao giờ, ý tớ cũng muốn cho con khỉ Ngân Đù làm thêm nhiệm kỳ nữa, nhưng con khỉ cái gốc Bến Tre này điều tiếng nhiều quá, không tin các đồng khỉ kiểm điểm lại xem toàn dân chửi nó những gì?
Lũ khỉ ồn ào tán loạn:
- Con khỉ cái này nó ăn dơ lắm, mang tiếng là chủ xị quốc hội nhưng nó cho gần mười mạng… quá giang qua xứ Kim Chi rồi trốn luôn, mọi việc im re đến khi bọn Pú Lít xứ người chúng nó hê lên toàn dân mới biết.
Một con khác la lớn:
- Nó là chủ tịch quốc hội, dù ai cũng biết cái quốc hội loài khỉ chúng ta lập ra để làm màu, làm mè cho có với người ta, thế nhưng nó không khéo khi thảy cái Luật Đặc Khu vào mặt các đồng khỉ đã vậy nó còn ti toe rằng Bộ Khỉ Trung Ương đã duyệt rồi, các đồng khỉ cứ đem về tổ thảo luận và thông qua, nó làm cho toàn dân thấy được đảng ta là đảng độc tài, quốc hội chỉ là bù nhìn giữ dưa, tội này rất lớn…
Mấy con khác thấy gió chiều nào bèn đu theo chiều đó:
- Con khỉ Đù này tuy nó cũng có công bán nước ta cho giặc qua cái đặc khu, nhưng nó cũng giây phần kiếm chác trong đó, cũng có dư luận âm ỉ nó kiếm mấy lô đất ở vị trí ngon ăn đòn gió chờ thời đấy thưa đồng khỉ Tổng...
E hèm thủng thỉnh lão khỉ già cất lời:
- Nói về tội thì có đồng khỉ nào không có tội chứ, từ dự án, đặc khu cho đến BOT, xăng dầu, điện nước, có cái nào mà không có dính phần đảng khỉ nhà ta, tuy chị khỉ cái Đù có kiếm ăn nhưng đó cũng là công thức chung theo chủ trương của đảng khỉ, vì thế các đồng khỉ không nên nhìn thấy rác nhà người mà lại không thấy nhà mình cũng chất đầy rác rến...
Nghe xong các con khỉ lấm lét nhìn nhau, sợ củ khỉ Tống lại nổi giận thì mình hóa thành củi để đốt cái lò tôn vỹ đại của lão mệnh danh chống tham nhũng nữa thì bỏ mẹ…
- Chị khỉ cái Ngân Đù phải về vườn là tất yếu, thế nhưng lý do chính không phải là tham nhũng, nhũng lạm quyền hành mà lý do chính là do chị ấy sinh trưởng tại Bến Tre, mà tớ đã nói rồi, lãnh đạo cao cấp của chúng ta phải nà người bắc, người bắc có ní nuận, thủng chưa? - con khỉ già phán.
Mấy đồng khỉ ồ lên khoái trá y như Newton tìm ra định lý vạn vật hấp dẫn, chúng nó vỗ tay vang rền và cùng nhau ‘nhất trí cao’ cùng nhau bỏ phiếu để chị khỉ cái Ngân Dù zìa quê làm người tử tế.
https://vneconomy.vn/chu-tich-quoc-hoi-phai-ban-de-ra-duoc-luat-dac-khu-20180416130046666.htm