Hoa Mai Nguyen.
Vào sáng 18.12 vừa qua, sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, vội vã, với tinh thần bằng mặt, nhưng không bằng lòng về vấn đề sắp xếp nhân sự, cuối cùng Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 14, khóa XII quyết định đi đến kết thúc trên tinh thần chưa đồng thuận với những toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Sự kết thúc còn sớm 2 ngày so với dự kiến. Cá nhân tôi nhận xét rằng, đây là thất bại bởi vì Hội nghị chưa thể sắp xếp nhân lực chủ chốt trong Đại hội lần thứ 13 này.
Tuy nhiên trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn nổ to như sấm, nhằm dối trá để đánh lừa nhân dân, hoặc có lẽ ông ta già rồi nên bị lú lẫn và nói liều, ông Trọng phát biểu rằng "Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, ý chí vươn lên mãnh liệt, tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới"
Với một đất nước ta hiện nay đang có hướng đi đứng đắn?. Đọc lại những câu nói đó làm cho tôi thấy mắc cười, nhân dân VN chúng ta đều nhận biết rằng đó là một hướng đi ngu dại, cái hướng đi đó đã và đang có nhiều nước trên thế giới từ bỏ nó để rẽ sang một hướng khác.
Đã từ lâu cái hướng đó không còn phù hợp với quy luật văn minh dân chủ ngày nay. Một hướng đi lạc lõng của một số kẻ mắc bệnh hoang tưởng, chúng cố bám víu vào nó để làm lợi cho bọn chúng, để rồi dẫn đến tai hại cho một đất nước.
Một hướng đi trong một guồng máy rệu rạo của một tập thể mất hết ý chí và không có đoàn kết để mà vươn lên, hiện nay bọn chúng đang chia rẽ, đấu đá, tranh giành quyền lực một cách mãnh liệt và chưa đi đến hồi kết. Máu và nước mắt bọn chúng đang lan tràn trong Đại hội đảng toàn Quốc lần thứ 13.
Một tập thể hư cấu với những con người già nua, tư duy cổ hủ không có tinh thần đổi mới và sáng tạo. Bọn chúng vẫn áp dụng những lý thuyết cũ rích của cái chủ nghĩa CS, đất nước khai sinh chủ nghĩa CS cũng đã vứt bỏ từ lâu. Xét cho cùng thì đám đang ngồi họp Hội nghị đều là những kẻ Chính trị lùn, không có đạo đức và văn hóa của một con người.
Nếu cứ để bọn chúng điều hành đất nước ta thì sẽ chẳng lập nên được bất cứ một kỳ tích nào và đất nước không thể phát triển lên được, mãi mãi tụt hậu, đưa đất nước xuống vực thẳm của một sự đói nghèo, nhân dân cơ cực và khổ đau, tương lai mù mịt và đen tối.
22.12.2020
HMN.
...........
Ảnh Copy trên FB
Gửi ý kiến của bạn