- Tên & Bí danh : Tố Hữu-Nguyễn Kim Thành
- sinh ngày : 4/10/1920 - 9/12/2002
- chức vụ : ủy viên BCT-Bí thư BCH Trung ương đảng csvn-phó CT thứ nhất HĐBT nước csvn.
- Quá trình: từ một nhà thơ TH leo dần qua các chức vụ : phó tổng thư ký hội văn nghệ VN(CS)-Giám đốc nha tuyên truyền & văn nghệ thủ tướng phủ-thứ trưởng bộ Tuyên Truyền-PCT hội liên hiệp văn học nghệ thuật VN-ủy viên dự khuyết trung ương-ủy viên chính thức-ban Bí thư-Trưởng ban tuyên truyền trung ương-Bí thư BCH trung ương.
TH là người phê phán quyết liệt phong trào Nhân văn giai phẩm tiến tới việc đàn áp thủ tiêu nền văn hóa nhân bản miền Bắc Việt Nam.
y cũng là người chủ xướng ra trường phái thơ bưng bô mà nhiều bài thơ vẫn còn lưu giữ cho đến hôm nay thể hiện những vần thơ hoang tưởng,tuyên truyền nhồi sọ thế hệ trẻ miền Bắc VN trong những năm tháng chiến tranh mà cụ thể là bài Đời Đời Nhớ Ông ca ngợi tên đồ tể nước Nga Sô Viết là Stalin và bài thơ Hãy Nhớ Lấy Lời Tôi ca tụng người thợ điện khủng bố Nguyễn văn Trỗi khi y tìm cách đặt mìn tại cầu Công Lý Sài Gòn nhằm ám sát Bộ Trưởng quốc phòng Hoa Kỳ R.Mc.Namara khi sang thăm miền Nam Việt Nam năm 1964.
- trích : Đời Đời nhớ ơn ông- Tố Hữu
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
- trích : Hãy nhớ lấy lời tôi-Tố Hữu
Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi:
Đả đảo đế quốc Mỹ!
Đả đảo Nguyễn Khánh!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
Súng đã nổ, mười viên đạn Mỹ
Anh gục xuống. Không. Anh thẳng dậy
Anh hãy còn hô: Việt Nam muôn năm!
sự thật đã cho thấy Stalin chỉ là một tên tội phạm diệt chủng chính đồng bào của hắn lên đến 1 triệu người còn tên khủng bố Nguyễn văn Trỗi hoàn toàn không hề có những động thái như trong bài thơ miêu tả của Tố Hữu !
- Tổng kết : Tội Đồ Dân Tộc vì đã dùng những áng văn chương của nền văn học nước nhà để bóp mép,xuyên tạc tuyên truyền và kích thích khủng bố,chiến tranh kéo theo hàng loạt thế hệ thanh niên miền Bắc phải chết oan uổng cho một lý tưởng mơ hồ !
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_v%E1%BB%A5_th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_d%C6%B0%E1%BB%9Bi_ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n
- sinh ngày : 4/10/1920 - 9/12/2002
- chức vụ : ủy viên BCT-Bí thư BCH Trung ương đảng csvn-phó CT thứ nhất HĐBT nước csvn.
- Quá trình: từ một nhà thơ TH leo dần qua các chức vụ : phó tổng thư ký hội văn nghệ VN(CS)-Giám đốc nha tuyên truyền & văn nghệ thủ tướng phủ-thứ trưởng bộ Tuyên Truyền-PCT hội liên hiệp văn học nghệ thuật VN-ủy viên dự khuyết trung ương-ủy viên chính thức-ban Bí thư-Trưởng ban tuyên truyền trung ương-Bí thư BCH trung ương.
TH là người phê phán quyết liệt phong trào Nhân văn giai phẩm tiến tới việc đàn áp thủ tiêu nền văn hóa nhân bản miền Bắc Việt Nam.
y cũng là người chủ xướng ra trường phái thơ bưng bô mà nhiều bài thơ vẫn còn lưu giữ cho đến hôm nay thể hiện những vần thơ hoang tưởng,tuyên truyền nhồi sọ thế hệ trẻ miền Bắc VN trong những năm tháng chiến tranh mà cụ thể là bài Đời Đời Nhớ Ông ca ngợi tên đồ tể nước Nga Sô Viết là Stalin và bài thơ Hãy Nhớ Lấy Lời Tôi ca tụng người thợ điện khủng bố Nguyễn văn Trỗi khi y tìm cách đặt mìn tại cầu Công Lý Sài Gòn nhằm ám sát Bộ Trưởng quốc phòng Hoa Kỳ R.Mc.Namara khi sang thăm miền Nam Việt Nam năm 1964.
- trích : Đời Đời nhớ ơn ông- Tố Hữu
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!
Hôm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
Làng trên xóm dưới xôn xao
Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
Ông Stalin ơi, Ông Stalin ơi!
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
- trích : Hãy nhớ lấy lời tôi-Tố Hữu
Anh thét lên: Hãy nhớ lấy lời tôi:
Đả đảo đế quốc Mỹ!
Đả đảo Nguyễn Khánh!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Phút giây thiêng, Anh gọi Bác ba lần!
Súng đã nổ, mười viên đạn Mỹ
Anh gục xuống. Không. Anh thẳng dậy
Anh hãy còn hô: Việt Nam muôn năm!
sự thật đã cho thấy Stalin chỉ là một tên tội phạm diệt chủng chính đồng bào của hắn lên đến 1 triệu người còn tên khủng bố Nguyễn văn Trỗi hoàn toàn không hề có những động thái như trong bài thơ miêu tả của Tố Hữu !
- Tổng kết : Tội Đồ Dân Tộc vì đã dùng những áng văn chương của nền văn học nước nhà để bóp mép,xuyên tạc tuyên truyền và kích thích khủng bố,chiến tranh kéo theo hàng loạt thế hệ thanh niên miền Bắc phải chết oan uổng cho một lý tưởng mơ hồ !
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_v%E1%BB%A5_th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_d%C6%B0%E1%BB%9Bi_ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB%99_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n
Gửi ý kiến của bạn