Các bài viết (12)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Hoa Mai Nguyên.
Mới nhất
A-Z
Z-A
ĐcsVN lớp ba trường làng.
10 Tháng Hai 2021
11:39 CH
Con mụ cán bộ Mỹ Hoa Ngày xưa học biếng trường làng lớp ba Em đẹp đĩ thóa Kim Ngân Vui chơi chỉ học lớp ba trường làng Trọng Lú nói chuyện thiên đàng Ngày xưa học mãi lớp ba trường làng Một đám ôm mộng mơ màng Thực ra cũng chỉ trường làng lớp ba Bọn chúng là giặc nước ta Cũng vì ngu dốt lớp ba trường làng Đảng ta là đám chư hầu Bọn chúng ôm bám giặc Tàu lớp ba.
Chúng đang diễn tập múa võ khoe oai
11 Tháng Giêng 2021
8:19 CH
Mẹ cha chúng nó. Diễn ở Ba đình Tỏ ra tinh nhuệ Trung thành bảo vệ Một đảng già nua Thua về trí tuệ. Chưa lớn thành người. Một đám đ. ười ươi Đang cần điểm tựa Công an, Quân đội Bảo vệ cho chúng. Quân đội xuất quân Bảo vệ cho đảng Bỏ mặc biển khơi Biên giới khắp nơi Cũng đều bỏ ngỏ
Hậu quả nghiêm trọng khi thả lỏng quản lý.
10 Tháng Giêng 2021
8:00 CH
Hậu quả kiểm soát lỏng lẻo không có chủ trương và để tự do cởi mở trong nhiều năm qua, để nó đã chạy xuống tới rốn dầu nhà máy lọc dầu Dung Quất làm cho doanh thu tài chính 6 tháng cuối năm không đạt chỉ tiêu, ảnh hưởng tới các thanh toán các khoản nợ, sự thua lỗ trong khâu quản lý tại nhà máy lọc dầu Dung Quốc xảy ra liên tiếp trong nhiều năm qua làm cho nhà nước và nhân dân phải gánh chịu. Chính vì thế, cần phải xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm không biết quản lý những gì mà đang sẵn có, yếu kém về mọi mặt, không biết làm đẹp cho chính bản thân mình...
Bác Trọng lú lẫn nay lại nói liều
21 Tháng Mười Hai 2020
10:30 CH
Một tập thể hư cấu với những con người già nua, tư duy cổ hủ không có tinh thần đổi mới và sáng tạo. Bọn chúng vẫn áp dụng những lý thuyết cũ rích của cái Chủ nghĩa CS, đất nước khai sinh Chủ nghĩa CS cũng đã vứt bỏ từ lâu. Xét cho cùng thì đám đang ngồi họp Hội nghị đều là những kẻ Chính trị lùn, không có đạo đức và văn hóa của một con người. Nếu cứ để bọn chúng điều hành đất nước ta thì sẽ chẳng lập nên được bất cứ một kỳ tích nào và đất nước không thể phát triển lên được, mãi mãi tụt hậu, đưa đất nước xuống vực thẳm của một sự đói nghèo, nhân dân cơ cực và khổ đau, tương lai mù mịt và đen tối.
Con cháu đám đảng viên csVN hãy từ nước Mỹ trở về Việt Nam để tránh nạn đói.
04 Tháng Mười Hai 2020
10:18 CH
Đất nước Mỹ đang trên đà đói nghèo, phát triển kinh tế bị suy yếu, nhiều công ty lớn và nhỏ bị phá sản vì không có sức cạnh tranh, ảnh hưởng trầm trọng vì con Virus Vũ Hán nó làm tê liệt kinh tế nước Mỹ, trong khi đó đất nước VN đang phát triển kinh tế lớn mạnh và bước lên một tầm cao mới, cứ theo đà phát triển kinh tế như này thì đất nước VN chuẩn bị có thể sánh ngang bằng với một số bạn láng giềng như Lào và Campuchia. Đất nước VN là một môi trường thông thoáng, cởi mở cho đám con cháu cán bộ đảng viên csVN, vì vậy lý do gì mà các bạn không trở về quê hương, nơi đó có nhiều chùm khế ngọt chờ các bạn đến hái.
Thông Báo về tình hình Nhà Văn; Nhà Báo Phạm Thành:
27 Tháng Mười Một 2020
10:04 CH
Ngày 25-11-2020 vừa qua, điều tra viên cho biết đã chuyển nhà báo Phạm Thành đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương để giám định hay kiểm tra sức khỏe gì đó, họ báo cho chị Nguyễn Nghiêm biết sau một ngày chuyển đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương chị để đến đó gửi đồ tiếp tế. Theo như chị Nguyễn Nghiêm cho biết, 2 anh chị chung sống với nhau bao nhiêu năm nay, anh Phạm Thành hoàn toàn bình thường như bao người khác, không có biểu hiện gì về tâm thần cho nên không hiểu họ chuyển chồng chị xuống đó làm mục đích gì?
Cái mông của Thủy Tiên và bộ mặt lãnh đạo đảng viên csVN.
21 Tháng Mười 2020
11:19 CH
Không riêng gì chuyện làm từ thiện, đến chuyện đi nhặt rác làm sạch môi trường, đôi khi cũng bị chính quyền ghép cho một cái tội là thành phần phản động, thế lực thù địch, đang nhẹ dạ bị kẻ khác kích động, lôi kéo và xui khiến , đó là quê hương đất Việt dưới chế độ CS đang bị những tên lãnh đạo trong một guồng máy độc tài và tham nhũng, vì lòng tham tham vô bờ bến đã khiến bọn chúng trở thành ác quỷ đã và đang xô đẩy dân tộc VN xuống bờ vực thẳm. Một chế độ CS độc tài và tham nhũng chẳng còn một chút niềm tin và hy vọng, nó cũng chẳng còn lý do gì mà tồn tại khi mà đám lãnh đạo không bao giờ quan tâm đến đời sống...
Đảng cộng sản việt nam xưa và nay
16 Tháng Chín 2020
10:04 CH
Nhìn về đất nước tôi. Đứng bên đây tôi khóc. Cho dân tộc Việt Nam. Nỗi đau này đau quá. Chẳng biết bao giờ nguôi. Quê hương thủa một thời. Ông cha ta giữ nước. Nay con cháu thờ ơ. Quê hương còn hay mất?. Vẫn ngủ gật không hay.
Công an phục vụ cấp trên ấm no.... dưới đói nghèo.
13 Tháng Chín 2020
10:15 CH
Các đồng chí Công an phải biệt nhẫn nhục mỗi khi nỗi oan ức của người dân dâng lên cao trào thì phải chịu đựng những lời chửi bới, như thành phần ăn cơm dân khoác áo đảng, hèn với giặc, ác với dân, đóng thuế nuôi Công an thà nuôi con chó còn canh được cửa nhà tốt hơn v.v. Nên tìm cách gọi đồng đội đến cứu giúp giải vây, rồi đánh bài chuồn cho mau lẹ. Công an thời kỳ gần tàn canh là như vậy đó, chẳng bao giờ được làm một con người tử tế, đối với chế độ CS thì bị coi như là một loài chó bảo vệ cho chế độ, khi cần sẽ được điều động ra làm nhiệm vụ cắn xé dân lành...
Thực sự kẻ nào đang là ký sinh trùng hút xương máu của nhân dân?
17 Tháng Tám 2020
11:45 CH
Tuy cuộc sống của nhân dân VN vô cùng khó khăn nhưng vẫn còng lưng đóng thuế để nuôi guồng máy ký sinh trùng, mà ngược lại không hề được bọn chúng quan tâm, giá cả điện nước, xăng dầu, thực phẩm ngày một tăng cao khiến cho người dân vô cùng khốn đốn. Guồng máy độc tài nó khác xa với guồng máy dân chủ văn minh trên các nước phương Tây hiện nay. Những đất nước có tự do và dân chủ luôn quan tâm giúp đỡ hỗ trợ cho nhân dân của họ, nhất là trong mùa đại dịch Covid 19 này bằng những việc làm thiết thực.
Quay lại