CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN ĐỘC TÀI TẠI VIỆT NAM.
Nhiều năm gần đây nhà cầm quyền Việt Nam vẫn dùng những chính sách đàn áp khủng bố đối với những người dân chủ trong nước, mặc dù chúng đã bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ, nhưng vì bảo vệ một chế độ độc tài toàn trị nên nhà cầm quyền Việt Nam vẫn trắng trợn chà đạp lên công luận Quốc tế, ngồi xổm lên pháp luật, coi thường nhân dân và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Trong những tháng ngày mùa hè nóng lực, nhà cầm quyền CS đã ra lệnh bắt giam ba nhà đấu tranh trong nước, các anh tuổi đã cao và mang rất nhiều bệnh trong người, đó là nhà văn, nhà báo Phạm Thành ( Bà Đầm Xòe), ông Nguyễn Tường Thụy là một nhà báo, hiện đang là Phó chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập, và nhà văn Trần Đức Thạch, ấy thế mà nhà cầm quyền VN đã bắt giam các ông ấy trong một điều kiện sinh hoạt rất khó khăn và thiếu thốn, đặc biệt là thời tiết nóng bức mà phải nằm trên các tấm bê tông với nhiều tù nhân đông đúc và nước không đủ uống v.v...
Không chỉ riêng có 3 nhà đấu tranh bị bắt giam, mà theo thông tin từ tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders) nói rằng Việt Nam đang giam giữ ít nhất 239 tù nhân lương tâm trong các nhà tù hoặc các hình thức giam giữ tương tự.
Sắp tới ngày Đại hội đảng tòan quốc lần thứ 13 không chỉ riêng thành phố Hà Nội mà sẽ có thể xảy ra khắp các tỉnh thành trên cả nước gia tăng đàn áp đối với những người dân chủ trong nước.
Nhà cầm quyền Việt nam thường dùng những điều khoản mơ hồ để bị áp dụng tùy tiện như điều 79, điều 88, điều 258 để kết án tù những nhà bất đồng chính kiến nhằm bịt miệng các tiếng nói đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho VN.
Như chúng ta đã biết Việt Nam hiện nay là một đất nước dưới sự điều hành của một chế độ độc tài toàn trị luôn dùng những chính sách đàn áp khủng bố đối với các tổ chức hoặc những cá nhân đối lập đối với đảng và nhà nước Việt Nam
Việt Nam cũng là một trong những nước thiếu an ninh nhất thế giới, khi mà chính những người an ninh lại là những tên côn đồ hành hung gây ra mất an ninh.
Mối đe dọa An ninh đầu tiên chính là đảng và nhà nước Việt Nam bắt người trái phép, giam cầm và đánh đập dã man đã trở lên thông lệ tình trạng thiếu an ninh cũng do những thành phần bất hảo ngày càng đông đảo và ngày càng lộng hành. Dĩ nhiên những tệ nạn xã hội là sản phẩm tự nhiên của một xã hội bế tắc hiện nay và chắc chắn sẽ đánh mất hết lòng tin và hy vọng của nhân dân, chế độ độc tài toàn trị sẽ còn làm cho đất nước bất ổn trong một thời gian khá lâu, an ninh trật tự sẽ là một vấn đề nhức nhối đối với người dân Việt Nam.
Chính quyền Việt nam hiện nay có rất nhiều công an, họ coi ngành công an như là những thanh gươm và lá chắn để bảo vệ chế độ độc tài nhà nước, guồng máy độc tài hàng năm đã phải chi trả không biết bao nhiêu tiền để trả lương cho những tên công an bằng những đồng tiền thuế của nhân dân, ngành công an được sử dụng trước hết vào việc bảo vệ quyền lực của đảng thay vì bảo vệ trật tự an ninh. Nhiều năm nay chính quyền vẫn thường xuyên dùng họ để đàn áp những khát vọng tự do dân chủ hơn là để giải quyết những tệ nạn xã hội.
Một chính quyền Việt Nam thực sự dân chủ sẽ không có nhu cầu đàn áp những người đối lấp và làm giảm được rất nhiều ngân sách an ninh cũng đồng thời tăng cường trật tự xã hội.
Đất nước Việt nam hiện nay không biết có còn là của nhân dân Việt Nam nữa hay không?. Phải chăng đất nước này đã thành vật sở hữu một đám độc tài , còn người dân chỉ là những con người lam lũ vất vả ngày đêm làm việc để nuôi đám độc tài và tham nhũng. Chế độ này có bị sụp đổ hay không là do chính người dân chúng ta quyết định, nếu chúng ta thực sự thấu hiểu được chế độ độc tài này và biết đoàn kết một lòng cùng tranh đấu và nhờ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế thì tôi tin chắc rằng chế độ này sẽ sụp đổ trong một ngày không xa.
08.06.2020
HMN.