PHẢN TUYÊN TRUYỀN
HỌC GÌ NƠI BÁC?
Nguyên Anh
Cụm từ “Học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM” luôn được các cơ quan truyền thông cộng sản hô hào và làm các banner trang trọng trong các trang báo, thế nhưng nếu xét một cách nghiêm túc thì bác có những gì cho người dân học tập và liệu học tập tấm gương đạo đức của bác thì dân tộc Việt Nam sẽ ra sao?
Thứ nhất, người mà đảng csVN hô hào học tập chả có cái gì đặc biệt, cuộc đời của y chỉ gói gọn trong những hành động sau:
- Hoang tưởng vỹ cuồng cố tìm mọi cách để áp đặt chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam nói riêng và toàn khối Đông Dương nói chung, để làm được điều đó y đã cầu cạnh, quy lụy với các tên sen đầm cộng sản quốc tế nhằm nhận được sự tài trợ, hậu thuẩn nhằm thực hiện giấc mộng lãnh tụ của mình.
Thứ hai, để đạt được giấc mơ hoang tưởng đó Hồ đã triển khai nhiều âm mưu, khủng bố như giết chết các đảng phái đối lập cùng thời, vâng theo chỉ thị của cs Trung Quốc tiến hành chương trình cải cách ruộng đất miền bắc Việt Nam, thế nhưng chương trình của Hồ vô cùng dã man khi y triển khai kế hoạch đấu tố địa chủ, với việc làm này y đã làm đảo lộn đạo lý luân thường ngàn đời của Việt Nam, con phải tố cha, vợ tố chồng không còn ra cái thể thống gì.
Thứ ba, Hồ đã lừa bịp người dân triển khai chương trình quyên góp tuần lễ vàng cho cách mạng, trong đó y và đảng của y đã cướp đoạt một khối tài sản khổng lồ của người dân miền bắc trong đó doanh nhân Trịnh Văn bô đã đóng góp hàng ngàn lượng vàng, trơ trẽn hơn, Hồ cùng băng đảng của mình sau khi đến nhà của doanh nhân này trú ngụ đã chiếm đoạt luôn tài sản của họ.
Thứ tư, để thỏa mãn giấc mộng cha già dân tộc, Hồ đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu trong thời gian cầm quyền của mình, trong đó cần phải kể đến:
- Chiến dịch Điện Biên Phủ, Hồ giao chiến với quân đội của thực dân Pháp, dưới sự chỉ đạo của tên tướng không qua trường lớp đào tạo Võ Nguyên Giáp quân đội Việt Minh đã tổn thất nặng nề phải nhờ đến các cố vấn quân sự của Trung Cộng là Vy Quốc Thanh, Lã Quý Ba đánh trận thứ nhì mới thành công, trong chiến dịch này hàng chục ngàn binh sỹ của Việt Minh đã hy sinh để làm nấc thang cho Hồ leo lên đài danh vọng với tư tưởng hão huyền: Dành độc lập cho dân tộc.
- Tiến hành cuộc chiến xâm lăng dưới chiêu bài giải phóng dân tộc:
Thực hiện chỉ thị của khối cộng sản quốc tế nhằm đem chủ nghĩa cộng sản xâm nhập Đông Dương, Hồ đã tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu tại Việt Nam, xâm lăng miền nam Việt Nam dưới chiêu bài giải phóng dân tộc, xua quân tấn công vùng đất dưới vỹ tuyến 17 kéo dài đến mũi Cà Mau có tên gọi nước Việt Nam Cộng Hòa, thực tế đây là một vùng lãnh thổ riêng biệt được quốc tế công nhận sau Hiệp Định Genève 1954, cuộc chiến mà Hồ gây ra đã làm chết trên một triệu thường dân và binh lính của hai miền, trong đó cần phải kể đến các tội ác mà quân đội cộng sản bắc Việt đã gây ra như tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân Mậu thân 1968 trong đó quân đội cộng sản đã lợi dụng ngày Tết thiêng liêng của dân tộc tấn công toàn lãnh thổ miền nam trong đó họ đã giết hàng ngàn người dân vô tội tại Huế, pháo kích bừa bãi vào đoàn người thường dân và binh lính đang di tản tại Quảng Trị 1972 gây nên cái chết của hàng ngàn người, quân du kích đào mìn, đắp mô, đặt mìn khủng bố và pháo kích bừa bãi vào trường Tiểu học Cai Lậy gây nên nhiều cái chết cho các em học sinh vô tội.
Sau khi chiếm được miền nam Việt Nam vào ngày 30/04/1975, những kẻ kế thừa Hồ vẫn nuôi ý chí sắt máu của những kẻ tiểu nhân thắng cuộc, họ đã thi hành nhiều chiến dịch nhằm cưỡng đoạt tài sản người dân và trả thù những người bên kia chiến tuyến như Học tập cải tạo, Kinh tế mới, Đổi tiền, thừa thắng xông lên đảng csVN tiến hành thêm một cuộc chiến với quốc gia láng giềng CPC vào năm 1978 để tiêu diệt PonPot-Ieng Sary, thực chất là những kẻ đồng chí với họ năm xưa, đảng đã tung hết những khí tài quân sự đã được khối cộng sản quốc tế tài trợ dồi dào trong cuộc chiến xâm lăng vào cuộc chiến, thêm vào đó là mua thêm những trang thiết bị quân sự tối tân (thời điểm những năm 80 của thế kỷ 20), cùng hàng trăm ngàn thanh niên toàn quốc được lừa mị vào chảo lửa gây nên cái chết cho hàng trăm ngàn thanh niên Việt Nam khi lực lượng quân sự csVN trú đóng hơn chục sư đoàn hàng chục năm trời tại đất nước Chùa Tháp với chiến phí hàng triệu đôla/ngày để dựng lên một chính phủ CPC thân cộng sản do Hieng Samrin và Hunsen cầm đầu, đó là một âm mưu nhằm biến CPC thành một quốc gia cs của Việt Nam điều khiển nhưng rất tiếc người dân tại đó hoàn toàn không hưởng ứng cho dù ngày hôm nay tên Thủ Tướng bù nhìn Husen vẫn còn tồn tại.
Còn về phong cách của HCM thì có gì để cho người dân học hỏi?
Về phương diện cá nhân thì Hồ đã được toàn thế giới bạch hóa trong đó những điểm nhấn nổi bật về con người Hồ như sau:
- Làm bồi bếp, thợ chụp ảnh dạo, thợ làm bánh mì khi còn hàn vi.
- Hoang tưởng mình là một lãnh tụ vỹ đại của Việt Nam cho dù để đạt được điều đó phải bước lên xác chết hàng triệu người.
- Dâm ô, đồi trụy và tàn ác khi quan hệ với nhiều phụ nữ, con rơi con rớt tùm lum, sau đó ra tay giết luôn người phụ nữ đầu gối tay ấp với mình, nghi vấn rõ nét nhất là Nông Đức Mạnh, cựu TBT đảng csVN được nhiều nguồn dư luận râm ran cho biết y chính là con rơi của Hồ, ngoài ra còn một kẻ khác mang tên Nguyễn Tất Trung, trả lời phỏng vấn của một phóng viên nước ngoài về nghi vấn trên Nông Đức Mạnh đã bợm bãi trả lời: “Bác Hồ là cha chung của toàn dân tộc Việt Nam!” Xin lỗi, cha của những thằng cộng sản chứ không phải là cha của toàn dân tộc hơn trăm triệu người trong đó có cả kẻ viết bài này.
- Lưu manh, lừa bịp khi bán đứng các đồng chí của mình cho giặc.
- Vô lại sau khi giết chết hàng trăm ngàn người bày đặt diễn trò khóc lóc xót thương.
- Phong cách bên ngoài Hồ còn có thêm cái tật ghiền thuốc lá và dễ dàng tìm thấy những tấm hình Hồ phì phèo điếu thuốc lá trên môi.
- Bán nước khi chỉ thị cho Phạm Văn Đồng ký Công Hàm 1958 dâng lãnh hải VN cho giặc, đáng nói hơn trong đó có cả vùng biển không thuộc quyền quản lý của miền bắc.
- Nhục nhã, hèn hạ khi quỳ mọp kính cấn tung hô hai tên tội phạm diệt chủng của nhân loại là Stalin và Mao Trạch Đông.
- Vong Nô khi dùng xương máu dân tộc để thực hiện giấc mơ nhuộm đỏ toàn cõi Đông Dương, trong đó y đã thực hiện thành công tại Việt Nam, xương máu dân tộc chỉ là những nấc thang để Hồ đi đến đài vinh quang.
Như vậy phong cách của Hồ tóm lại chỉ có: tồi tàn, dâm ô, đồi trụy, bạc tình, bạc nghĩa, vô lại, lưu manh, lừa bịp, hèn hạ, bán nước, vong nô…
Vì thế càng học nước Việt Nam càng tuột dốc không phanh bởi vì những giá trị cao cả của con người như phẩm giá, nhân cách, danh sự, liêm sỹ đã bị thủ tiêu, thay vào đó là cái tấm gương vô đạo của Hồ mà bọn đàn em ép buộc người dân phải học hỏi hàng ngày thì lấy đâu ra những con người có lòng tự trọng?
Người dân Việt Nam, đặc biệt thế hệ trả hãy bừng tỉnh, đừng nghe những gì bọn tuyên giáo đầu độc, hãy sống bằng chính con người thật của chính mình, yêu cha mẹ, kính ông bà, thương đồng loại và Tổ Quốc Việt Nam, chứ chúng ta không cần phải yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội như tên cộng sản bịp bợm Nguyễn Phú Trọng đã đề ra!
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_l%E1%BB%99_Kinh_Ho%C3%A0ng
http://www.geocities.ws/xoathantuong/mg_hcmbd.htm