BIẾT HAY KHÔNG BIẾT, CỨ CÚI CỔ MÀ CHỊU MÃI*
Hồi đi thực tế ở Tây Nguyên, tui thấy tụi nhóc người thiểu số da đen nhẻm, tóc vàng hoe lui cui dang nắng đi lượm phân bò khắp làng khắp rẫy. Lượm cả ngày, tới chiều được lưng bao, về quán của người Kinh đổi lấy thực phẩm. Kêu vậy cho sang chớ thiệt ra chỉ đổi được vài gói mì ăn liền, vài cục kẹo xanh đỏ, trong khi số phân bò đó chủ quán bán lại cho thương lái được số tiền gấp chục lần như vậy.
Tụi nhóc người thiểu số, hoặc biết hoặc không biết, nhưng đều chấp nhận như vậy. Ông bà cha mẹ tụi nó cũng đã cam chịu sự bất bình đẳng, bất công bằng như vậy suốt nhiều thế hệ rồi.
...
Nhìn ngó xã hội, tui thấy người Kinh cũng chẳng khác mấy. Họ đầu tắt mặt tối nai lưng cắm cổ đi làm, đóng thuế. Bọn quan chức lấy tiền thuế của họ làm được vài con đường, mấy cái cầu, trong khi chúng tham nhũng gấp bao nhiêu lần số đó, rồi ngang nhiên hỏi "ừ thì tụi tao có tham nhũng hủ hóa đủ cả đó, nhưng tụi mày nhìn đất nước có bao giờ được thế này không ?"
Người Kinh, hoặc biết hoặc không biết, nhưng đều chấp nhận như vậy. Ông bà cha mẹ họ cũng đã cam chịu sự bất bình đẳng, bất công bằng như vậy suốt nhiều thế hệ rồi.
Người Kinh cũng đâu có tiến bộ văn minh gì hơn người Thượng ...
HÈN quen rồi!!!
*Tựa Thùy Dung đặt
Gửi ý kiến của bạn