Các bài viết (5)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Canh Le
Mới nhất
A-Z
Z-A
Gieo nhân
01 Tháng Ba 2023
6:29 CH
Ừ. Thì đúng ! Chúng sẽ bị Quả Báo, đó là quy luật khách quan của tự nhiên và xã hội, không thể tránh khỏi. Trước tiên và chắc chắn là đánh mất lương tâm, băng hoại nhân cách, sa đọa tinh thần ..., sau đó có thể là vợ con hư hỏng, gia đình tan nát, họ hàng ly tán ..., sau đó có thể là cách chức, tù tội, tử hình ... vv ... Nhưng có thể Quả Báo không nhãn tiền, chúng có thể cũng được "thôi chức theo nguyện vọng", "hạ cánh an toàn", "làm người tử tế" ..., sống yên ổn đến cuối đời, chết già trong bình yên. Nhiều đời sau Quả Báo mới hiển lộ, trút lên con cháu chúng. Nhưng vấn đề ở đây, là người Việt Nam, khi chỉ cam chịu, và chỉ im lặng, hoặc chỉ dám...
"Sa môn bất kính vương giả"
18 Tháng Chín 2022
7:38 CH
Người đi tu có thể không đạt được những tiêu chí "Bi - Trí - Dũng", "Sa Môn Bất Kính Vương Giả", Phú Quý Bất Năng Dâm, Bần Tiện Bất Năng Di, Uy Vũ Bất Năng Khuất" ..., nhưng nếu khi xuất gia mà không hướng đến những tiêu chí đó thì nên hoàn tục, đừng nên đi tu nữ ! "Tôi không gọi tu sĩ người tu xuất gia hay tại gia, tôi gọi tu sĩ người có thể làm thay đổi tâm thức một cách sâu xa". Một ông nguyên thủ, nghĩ rằng mình có quyền lực gì mà dắt tay một tu sĩ với hàm ý "ban ơn", "bảo kê" ? Dắt dây những con cừu, ông nghĩ rằng sẽ kiến tạo được gì với bầy cừu đó?
Nhân dân mà nhân dân nào?
07 Tháng Mười 2019
9:08 CH
Cộng sản lập ra "công an nhân dân" nhưng lại "tuyển vào công an để bảo vệ đảng, nhà nước, chính quyền". Cộng sản dùng chế độ "công an trị" để khủng bố đàn áp nhân dân, nhưng khi nhân dân chống lại thì sẽ bị cộng sản khép tội "chống lại lực lượng công an nhân dân". Cộng sản mua sắm trang thiết bị hiện đại cho lực lượng công an nhằm khủng bố đàn áp nhân dân "để bảo vệ đảng, nhà nước, chính quyền", nhưng khi nhân dân đập phá những trang thiết bị đó thì sẽ bị cộng sản khép tội "phá hoại tài sản nhân dân".
May
03 Tháng Sáu 2019
9:06 CH
Giở báo ra đọc thì thấy tin Việt Nam nằm top 2 trên bản đồ ung thư thế giới, anh tặc lưỡi may mà mình chưa bị ... Ra sân hóng tí gió thì bác hưu trí hàng xóm nói vống qua là dân bên Bắc Hàn phải ăn cỏ, bên Venezuela phải bới rác kiếm ăn, anh tặc lưỡi may mà mình vẫn còn cơm ăn ... Chẳng hiểu hai nước ấy theo chế độ nào mà ra nông nỗi ấy, anh tặc lưỡi may mà nước mình theo chế độ xã hội chủ nghĩa ...
Cùng chung một giuộc
08 Tháng Giêng 2019
9:51 CH
Tòa án: Suỵt, be bé cái mồm lại, cùng một giuộc dối trá và lừa đảo với nhau, ai lại "vạch áo cho người xem lưng" thế... Thôi, huề cả làng nhé!
Quay lại