NHỤC CHO ĐẤT NƯỚC!
Trái với những loại tự hào vay mượn, tự hào nhảm nhí, tôi chỉ thấy nhục cho đất nước tôi, cái đất nước mang tên Việt Nam hôm nay nhìn đâu cũng thấy nhục, nó không hề là “thời đại hồ chí minh là thời kỳ rực rỡ nhất lịch sử…’ như tên TBT già nua lếu láo khoác lác mà thời đại hcm chính là thời kỳ tệ hại nhất trong giòng lịch sử Việt Nam khi đảng cs, một cái đảng cầm quyền chỉ toàn một lũ hèn với giặc, quỵ lụy trước sự xâm lấn của giặc Tàu, van xin chúng một cách hèn hạ với những hành vi xâm lấn từng ngày trên biển, trong xã hội, trong thượng tầng chính trị đảng nhưng lại ác với dân!
Sự nhục nhã mà đảng gây ra cho Việt Nam nhiều lắm, từ những tên lãnh đạo công du xứ người, không biết trước khi đi chúng nó có được giao ‘nhiệm vụ chính trị’ là phải ăn mày quốc tế không, khi hết tên này đến tên khác qua xứ người mở miệng ăn xin mà không biết ngượng, đừng nói đâu xa mà chỉ nhìn từ thời kỳ gần đây từ thời tên thủ tướng nguyễn tấn dũng, một tên lãnh đạo đã phá nát ‘hai quả đấm thép’ Vinashin, Vinaline, sau đó đi vay mượn vô tội vạ những nguồn vốn của quốc tế, vay có hoặc không hoàn lại gì cũng vay, trước là đem tiền về chia chác cho bản thân cùng băng đảng, sau là vẽ vời ra làm những dự án xa lộ, công trình công cộng để có tiếng là phục vụ dân sinh nhưng chúng lại bán thầu với cái giá không có lời (bởi vì phần lợi nhuận chúng nó đã gậm nhấm hết), từ đó mới nảy sinh ra đường cao tốc mới dùng đã hỏng, bê tông cốt tre, thủy điện chưa dùng đã sập (Sông Tranh II), nhưng vẫn chưa vừa túi tham, nguyễn tấn dũng còn làm cho hai chữ Việt Nam thêm phần ô nhục khi công du nước Úc vay mượn và bị thủ tướng xứ người chửi thẳng vào mặt…; khi bị phe nhóm thanh trừng thì y cười hềnh hệch và nói “Tôi theo cách mạng từ năm 13 tuổi (thất học), đảng sai gì tôi làm đó, tôi không có xin, không có đòi” (như thế đảng thừa biết tôi ngu nhưng lại cho tôi làm thủ tướng thì tôi sai là lỗi tại đảng chứ không phải lỗi của tôi…!)
Cái đảng vô lại đó còn trơ trẽn hơn khi năm nào cũng ‘tự hào’ về lượng kiều hối mà đa phần là nguồn tiền do những người Việt nước ngoài gửi cho thân nhân của mình, thế nhưng chỉ một cơn đại dịch Covid-19 xảy ra thì lại không có tiền để mua vaccine chích cho dân, cho nên các quan chức chúng nó lại thi nhau đi ăn mày quốc tế, thế nhưng sau khi đã được người ta cho trên tinh thần nhân đạo thì lại huênh hoang khác lác về cái được gọi là “thắng lợi trên mặt trận ngoại giao, đem lại tiết kiệm cho Việt Nam được hơn 900 triệu đô la…” – nhục chưa?!
Còn những tên lãnh đạo quốc phòng thì chúng nó không cần biết đến uy lực vũ khí làm gì cho mệt, chúng nó qua Mỹ mua vũ khí chưa xong đã đòi tiền cò đến 25% tổng giá trị hợp đồng thì lấy đâu mà vũ khí Việt Nam không lạc hậu, sức chiến đấu không bằng người ta, dẫn đến việc giặc chưa đến nhà thì bọn chúng đã muốn xin hàng!?
Rồi những tên kế tiếp cũng không ngoại lệ, mạnh thằng nào thằng nấy đi xin, thằng xin được, thằng không, nhưng đến đâu người ta cũng xem chúng như bọn hủi, bọn Chí Phèo chuyên rạch mặt ăn vạ mè nheo cho nên có tiếp thì cũng tiếp cầm chừng, có nghe chúng nó xin thì nghe cho có, còn cho hay không là chuyện khác…
Trong nhiệm kỳ của mình Phạm minh Chính, tên ăn mày xứ Thanh Hóa cũng không ngoại lệ, y đi các nước Châu Âu, còn tên Vương Đình Huệ cũng có công du cùng một lượt với các nước Áo, Bỉ và Phần Lan, cả hai tên này thi nhau xin xỏ, Chính thì xin Luxembourg giúp mình xây dựng một Trung Tâm Tài Chính tại Sài Gòn, và giúp cho Việt Nam “hoàn thiện thể chế” của mình để từ một quốc gia cộng sản trở thành một nước cộng sản có nền kinh tế thị trường tự do mang danh hiệu “Định hướng XHCN” (!), không biết Luxembourg có nhận lời không vì chắc họ cũng không hiểu vì sao mà một nước lấy chủ thuyết cộng sản làm chủ đạo nhưng lại có thị trường kinh tế đa thành phần, còn Huệ thì yêu cầu Pháp giúp cho mình sữa chữa lại cây cầu Long Biên do Pháp xây dựng từ thời… Pháp thuộc để trở thành một cây cầu dành cho… người đi bộ!
Đã thế tên bộ trưởng Bộ Ngoại Giao csVN còn phát ngôn trên báo chí trong nước là chuyến công du của Phạm Minh Chính là "thành công rực rỡ...". Thật người cộng sản quả là một lũ mặt dầy!
Một cái đảng luôn tự hào mình đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ mà lại van xin bọn cựu thù thực dân giúp cho mình sữa chữa cây cầu già nua mà không biết nhục, cây cầu nó có cũ, có hư thì gỡ sắt thép ra bán phế liệu, làm cầu bê tông cho hiện đại, mắc mớ gì phải đi xin người ta giúp mình?, không lẽ nước Việt Nam không đủ trình độ để xây dựng một cây cầu mới hiện đại hay sao mà lại cố giữ một hình ảnh cũ kỹ già nua để làm cái gì?
Còn hoàn thiện thể chế gì để vừa có CNXH vừa có kinh thế thị trường?
Hai cái mệnh đề này hoàn toàn trái ngược nhau, câu sau chửi cha câu trước cho nên sẽ chả có ai giúp được cho Việt Nam!
Làm sao mà lại thành công trong sự mâu thuẩn chủ đạo của một quốc gia?. Muốn hoàn thiện nền kinh tế thị trường thì trước tiên dẹp cái chủ thuyết cộng sản và con đường XHCN, bởi vì đã là cộng sản thì không có kinh tế thị trường, không có việc hai nền kinh tế quốc doanh và tư nhân tồn tại song song với sự cạnh tranh không bình đẳng, tự giải tán đảng cộng sản, trao trả chính quyền về tay nhân dân, để họ chọn cho mình con đường dân chủ đa đảng phái, hướng tới nền kinh tế tư bản chủ nghĩa thì ắt sẽ thành công, còn vẫn cố giữ chủ thuyết cộng sản nhưng lại muốn có nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản thì sẽ vẫn cứ loay hoay như con gà mắc tóc mà không sao thoát ra được.
Một cái đảng giành lấy quyền cai trị nhưng không lo được cho đời sống của toàn dân, an sinh xã hội, giáo dục, y tế không phổ cập đồng đều, tất cả đều thu phí, nhưng lại đi vay mượn vô tội vạ, ăn mày khắp thế giới, thậm chỉ phiên họp quốc hội vừa qua bọn chúng lại cho rằng đưa người dân Việt Nam đi XKLĐ, thực chất là làm culi xứ người làm quốc sách thì đã đến lúc người dân phải tự hỏi rằng, cái đảng phải bất lương này chúng nó có xứng đáng để cai trị đất nước chúng ta hay là không.
Người dân hãy nhìn cho rõ bộ mặt của đảng cộng sản, từ đó tiến đến việc thay đổi tư duy, miễn nhiễm với hai từ cộng sản, tiến tới việc giành lại chính quyền cho mình, xây dựng nền móng cho một quốc gia dân chủ non trẻ thì mới có cơ hội những thế hệ sau này ngẩng cao đầu như các quốc gia giàu mạnh khác, còn nếu vẫn im lặng chấp nhận cái thân phận mặc định của mình thì cứ tiếp tục là những con cừu để cho đảng xẻ thịt. Thế thôi!
Tham khảo: